Cuộc sống của người dân Tây Tạng ở Trung Quốc

Người dân Tây Tạng đã định cư trên núi Yala, thị trấn Tagong ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) trong nhiều thế kỷ.

Thiên An (Theo AJ)

Đường cao tốc Tứ Xuyên- Tây Tạng uốn lượn nhìn từ một đền thờ Phật giáo nằm trên đèo Zeduo Shan cao 4.298 mét. Tuyến đường dài 2.142 km bắt đầu ở Thành Đô và kết thúc tại Lhasa.

Penzo, 44 tuổi, là một cư dân Tây Tạng đang sống ở đồng cỏ thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Garze, tỉnh Tứ Xuyên.

Một tín đồ đi bộ ngoài tu viện Lhagang vốn được xây dựng vào năm 652 sau Công nguyên.

Anidolma, 69 tuổi, mở cửa khu chuồng nhốt những con bò Tây Tạng của gia đình bà. Vào mùa hè, Anidolma và gia đình bà cùng đàn bò rong ruổi khắp các vùng cỏ Tagong. Họ dựng lều để ở tạm.

Anidolma (phía sau bên trái) cùng cháu gái, Dayko (phía sau bên phải) và con gái của Dayko, Tserlan (7 tuổi) đang kéo một chú bò Tây Tạng gần nhà của họ ở Garze.

Sola, 38 tuổi, rửa mặt vào buổi sáng. Cô đang sống cùng mẹ già và hai cô con gái.

Anidolma, 69 tuổi, lượm phân bò sau khi thả 27 chú bò Tây Tạng ra ngoài đồng gặm cỏ. Phân bò được sử dụng để làm vật liệu xây dựng cũng như nhiên liệu đốt,...

Galemnora, 16 tuổi, đang điều khiển xe máy ở một thung lũng của thị trấn.

Bé Thserlan Degi (7 tuổi) đứng gần hàng rào bao quanh trang trại nơi cô bé sống cùng mẹ, bà và em gái.

Các nhà sư và những người công nhân đang chung sức để tu sửa lại mặt tiền của tu viện Lhagang.

Các nhà sư ngồi bên ngoài ngôi đền Tagon.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/cuoc-song-cua-nguoi-dan-tay-tang-o-trung-quoc-699908.html