Cuộc sống cô độc tuổi 46 của mỹ nhân 'Giày thủy tinh'

Kim Hyun Joo thuộc nhóm những quý cô độc thân đắt giá của làng giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi 46, cô chưa lập gia đình, chuyên tâm cống hiến cho sự nghiệp.

"Giày thủy tinh" là một trong những phim truyền hình ăn khách nhất những năm 2000. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho trào lưu phim tình cảm có kết thúc bi thương, lấy nước mắt của khán giả của Hàn Quốc.

Kim Hyun Joo vào những năm đầu tuổi đôi mươi.

Sau thành công của phim, So Ji Sub, Kim Ji Ho, Kim Hyun Joo, Han Jae Suk vụt sáng thành sao, được nhiều người săn đón. Trong đó, nữ diễn viên Kim Hyun Joo đã vươn lên vị trí ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn sau 21 năm bộ phim được phát sóng.

Trong "Giày thủy tinh", Kim Hyun Joo vào vai Kim Yeon Hee, bị lạc chị gái sau tai nạn xe hơi thuở nhỏ và trưởng thành dưới cái tên Lee Sun Woo trước khi nhận ra thân phận thực sự.

Sun Woo là một cô gái mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt biết cười cùng lối diễn xuất tự nhiên của Kim Hyun Joo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Kim Hyun Joo được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh tươi, rạng rỡ. Ảnh: Theqoo.

21 năm sau thành công của "Giày thủy tinh", Kim Hyun Joo vẫn giữ được sức hút với công chúng nhờ góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Cô Kim muốn làm triệu phú", "Ước mơ lấp lánh", "Gia đình kỳ quặc", "Người tình của tôi", "Người giám sát"...

Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh giá, thường xuyên xuất hiện trong sự kiện nổi tiếng. Theo truyền thông Hàn Quốc, thu nhập của Kim Hyun Joo tương đương 100 tỷ đồng mỗi năm từ đóng phim và ghi hình quảng cáo.

Tháng 9/2020, Kim Hyun Joo vẫn đứng đầu danh sách 20 nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Hàn Quốc do một website của Hàn Quốc bình chọn.

Kim Hyun Joo và So Ji Sub từng có thời gian hẹn hò.

Về đời tư, Kim Hyun Joo khá kín tiếng. Mối tình được nhắc nhiều nhất có lẽ là đoạn tình cảm giữa cô với tài tử So Ji Sub. Hẹn hò chớm nở khi cả hai còn là tân binh trong ngành. Từ việc lặng lẽ yêu nhau cho đến những lần hợp tan, sứt mẻ, cặp đôi ngôi sao đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Thế nhưng, khi cả hai quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ bằng một cái kết viên mãn thì gia đình hai bên đều ngăn cản và phản đối.

Năm 2001, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” với lý do lịch trình làm việc dày đặc, không có thời gian vun đắp mối quan hệ khiến nhiều người tiếc nuối. Thời điểm đó, nhiều tờ báo của Hàn Quốc thậm chí đưa tin Kim Hyun Joo tự tử. Người hâm mộ lo lắng cho cô bị tổn thương sau mối tình tan vỡ và rơi vào suy nghĩ tiêu cực.

Năm 2020, So Ji Sub kết hôn với Cho Eun Jung – người dẫn chương trình kém anh 17 tuổi. Trong khi đó, Kim Hyun Joo vẫn cô đơn, lẻ bóng. Có vẻ như mối tình của cô với So Ji Sub được cô “khắc cốt ghi tâm” cho đến cuối đời. Người đẹp từng thừa nhận: “Anh ấy là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi”.

Cho đến hiện tại, Kim Hyun Joo dần quen và khá thoải mái với cuộc sống độc thân. Cô dí dỏm tự nhận mình là “người đàn ông” trong nhà khi tự tay làm mọi việc từ sửa chữa đồ đạc đến khiêng, vác đồ nặng.

Dù vậy mỹ nhân xứ Hàn cũng có những giây phút yếu lòng. “Đôi khi tôi khóc vì cô đơn. Thỉnh thoảng tôi cũng ước có một ai đó ở bên cạnh mình. Nhưng tôi sợ rằng bản thân sẽ thấy ngột ngạt nếu như có sự xuất hiện của người ấy”, nữ diễn viên bộc bạch.

Kim Hyun Joo cũng hy vọng nếu có thể may mắn tìm được một nửa yêu thương, cô mong đó sẽ là người hài lòng với con người hiện tại của cô. Và khi chưa tìm được một nửa đích thực, cô dành thời gian cho công việc thiện nguyện, đóng phim, đi du lịch và chơi thể thao.

Nói về cách cân bằng cuộc sống, Kim Hyun Joo cho biết: "Tôi ra ngoài ba lần một tuần và đăng ký học tất cả những gì mình muốn. Tôi học cách trồng cây, cắm hoa, học violin, piano và học cả đánh trống". Cô luôn cố gắng khiến mình thật bận rộn và đó là cách Kim Hyun Joo tận hưởng cuộc sống.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-co-doc-tuoi-46-cua-my-nhan-giay-thuy-tinh-a641379.html