Cuộc sống chật vật của người dân vùng biên Nghệ An giữa sương mù và giá buốt

Những ngày cuối năm, thời tiết ở huyện biên giới Nghệ An càng khắc nghiệt hơn khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C và sương mù dày đặc. Trời lạnh, nhiệt độ thấp khiến người dân vùng miền núi khó khăn trong cuộc sống.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều xã ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) chìm trong giá rét và sương mù dày đặc. Nhiệt độ nhiều xã luôn dao động khoảng 9-11 độ. Có nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ chênh lệch thấp hơn khoảng 1-2 độ C. Có nơi nhiệt độ thấp hơn rất nhiều.

Giá rét và sương mù dày đặc khiến cuộc sống người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng lớn. Phải đến gần trưa, sương mù mới bắt đầu tan và nhiệt độ tăng lên khoảng 1-2 độ C.

Tuyến đường đi từ thị trấn Mường Xén đến xã Huồi Tụ, Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) những ngày này luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Các phương tiện luôn phải bật đèn vừa để soi đường vừa để báo hiệu cho các xe đi ngược chiều phát hiện rồi tránh nhau.

Dù trời không mưa nhưng vì nhiệt độ quá lạnh nên ngoài mặc áo ấm, người dân sẽ mặc thêm áo mưa khi đi xe máy trên đường để tránh gió rét.

Tại điểm chợ buôn bán rau, củ, quả ở ngã ba Huồi Tụ - Mường Lống, các tiểu thương ngồi co ro đợi khách trong màn sương mù bao phủ.

Nhiệt độ xuống thấp, các tiểu thương phải trùm kín mặt mũi, chỉ hở mỗi 2 con mắt nhìn hàng để bán.

"Trời lạnh quá, người dân, khách đi lại cũng ít nên hàng ế lắm. Lâu lâu mới có khách ghé qua", chị Vừ Y Mị chia sẻ.

Sương mù dày và rét buốt khiến người dân xã Huồi Tụ chật vật với cuộc sống hàng ngày.

Trời lạnh, nhiều người già trong bản tập trung lại với nhau rồi đốt củi sưởi ấm tay chân. Ông Mùa Bá Giờ - Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết, những ngày qua nhiệt độ trên địa bàn xã dao động khoảng 8-9 độ C. Đặc biệt sương mù luôn phủ kín, dày đặc nên cuộc sống người dân cũng ảnh hưởng. Chủ tịch xã Huồi Tụ cho biết, những năm trước người miền xuôi lên xã mua đào của người dân để về chơi Tết rất nhiều. Tuy nhiên năm nay lượng khách đến mua thưa thớt, nguồn thu nhập của người dân cũng bớt đi.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Cắn 1 (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) những ngày qua cũng chìm trong sương mù và lạnh. Tuy vậy, việc học và giảng dạy tại trường vẫn diễn ra bình thường. Nhiều ngày trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp, trường này phải lùi thời gian học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên khi đến trường.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Cắn 1 mờ ảo trong sương mù.

Trời giá rét nên những ngày qua giáo viên ở các điểm trường mầm non Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã nhóm củi đốt lửa sưởi ấm cho các em học sinh trước khi vào lớp học.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuoc-song-chat-vat-cua-nguoi-dan-vung-bien-nghe-an-giua-suong-mu-va-gia-buot-post1608590.tpo