Cuộc loạn đả gây án mạng vì con đề gần 2 tỷ

Nghe tin đàn anh bị đánh, 30 thanh niên mang hung khí tìm đối thủ, song chém nhầm làm chết một khách trong quán ăn.

Ảnh minh họa.

Vũ Tuấn Anh (36 tuổi, xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình) bị cáo buộc cầm đầu vụ án giết người. Nạn nhân là anh Bùi Tiến Hùng (24 tuổi, ở thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).

Theo điều tra, ngày 7.1.2015, Đinh Thành Đạt (31 tuổi, trú huyện Nho Quan, Ninh Bình) ghi con đề số 65 với số tiền 25 triệu đồng của Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) và không ngờ đã trúng 1,75 tỷ đồng.

Chủ đề Hương sau đó chỉ trả cho Đạt hơn 900 triệu đồng, số còn lại nhờ Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) đứng ra dàn xếp.

Ngày 17.1, nhóm của Nam và Đạt thương lượng bất thành. Nam tuyên bố “chị Hương không có tiền thì giờ trả bằng máu” rồi lệnh cho Trần Hồng Cường (Cường “Mơ”, 29 tuổi) và Đinh Ngọc Chiến (26 tuổi) đánh nhóm của Đạt khiến Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn "Hổ”) bị thương nặng.

Nghe tin Tuấn “Hổ” bị đánh, Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Phú Toan gọi 30 thanh niên, chủ yếu ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) và huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) tập trung và lên kế hoạch trả thù. Tuấn Anh chỉ đạo Toan chuẩn bị dao phóng lợn, kiếm, tuýp sắt đủ dùng cho 30 người; lấy rèm cửa màu vàng cắt nhỏ chia cho đàn em đeo vào đầu để tránh chém nhầm.

Bị cáo Nguyễn Phú Toan (ngoài cùng bên trái) tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Phương Vy

Khoảng 19h ngày 17.1, Tuấn Anh phát lệnh cho đàn em lên 4 ôtô đi tới quán karaoke ở thành phố Tam Điệp, nơi nghi nhóm Cường “Mơ” đang tụ tập. Không tìm thấy Cường ở đây, cả nhóm di chuyển tới quán ăn ở phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp thì phát hiện người của đối thủ. Tuấn Anh ra hiệu dừng xe, “đổ bộ” vào quán.

Thấy yếu thế, vài người trong nhóm Cường “Mơ” bỏ chạy lên tầng hai ẩn náu. Anh Bùi Tiến Hùng - khách hàng của quán - đã bị Toan vung dao phát mía đâm hai nhát vào đùi và một nhát thấu ngực. Một nam thanh niên (hiện bỏ trốn) đi sau Toan chém thêm một nhát vào bả vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Rời hiện trường, cả nhóm kéo về nhà Tuấn Anh tổ chức ăn uống. Toan nói với Tuấn Anh “em mới sạc (giết) được một thằng”. Tuấn Anh không vào quán nên khi nghe Toan nói vậy biết đàn em đã giết nhầm người nên lệnh cho cả nhóm đi trốn.

Ngày 18.1, Toan ra đầu thú, Tuấn Anh và 19 tên khác cũng lần lượt sa lưới. Một số nghi can khác trong nhóm đang bị cảnh sát truy nã. Riêng Tuấn “Hổ” chưa bị xử lý do không có chứng cứ xác định đã chỉ đạo đàn em đi trả thù.

Trong 3 ngày (23-25.11), TAND tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án Giết người với 21 bị cáo. Ngày xét xử đầu tiên, Toan thừa nhận hành vi phạm tội và nhận hết lỗi về mình. Sang ngày thứ hai, tên này thay đổi lời khai nói bị uy hiếp nên phải nhận tội. “Các anh em thông cảm, tôi sống với anh em thế nào thì anh em biết, nhưng giờ tội của ai thì người đó phải nhận”, Toan nói trước tòa và khai nhận có chém vào đùi anh Hùng nhưng vết thương khiến nạn nhân tử vong là do Phong gây ra.

Phong khai không giết anh Hùng mặc dù có cầm hung khí tham gia vụ hỗn chiến. Bị cáo Tuấn Anh cũng không thừa nhận hành vi giết người. “Bị cáo không gọi điện rủ anh em đi đánh nhau, không chỉ đạo mà chỉ ngồi trên ôtô đỗ ngoài quán ăn, khi về nhà mới biết Toan giết anh Hùng”, Tuấn Anh khai.

Phiên xử thu hút hàng trăm người dự khán. Ảnh: Phương Vy

Là người liên quan có mặt tại tòa, Tuấn “Hổ” trình bày chỉ gọi điện cho Toan báo bị nhóm Cường “Mơ” đánh chứ không chỉ đạo đàn em đi trả thù. “Cảm ơn anh em đã sống tình cảm với tôi, nhưng vì tôi mà nhiều người vướng vòng lao lý thế này là điều không mong muốn”, Tuấn "Hổ" nói trước vành móng ngựa.

Có mặt tại tòa, bà Trịnh Thị Kim Thu (mẹ nạn nhân) kể, chồng bà mất đã lâu nên gia đình chỉ còn hai mẹ con. Anh Hùng là nhân viên siêu thị điện máy, ngày xảy ra sự việc anh ăn tối với bạn sau giờ làm việc và bị nhóm các bị cáo sát hại nhầm.

Được cho nói lời sau cùng, các bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Toan án tù chung thân. Tuấn Anh, Phong và 6 người lĩnh từ 12 đến 20 năm tù.

12 bị cáo còn lại nhận mức án từ 5 đến trên 6 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Đánh bạc, trong số này có Đạt và Hương.

Theo Phương Vy - Lê Hoàng (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cuoc-loan-da-gay-an-mang-vi-con-de-gan-2-ty-726807.html