Cuộc đời Beckenbauer qua ảnh

Qua đời ở tuổi 78 nhưng di sản của huyền thoại người Đức luôn trường tồn với thời gian.

Franz Beckenbauer bắt đầu sự nghiệp với Bayern Munich vào năm 1964. Ông đang trao đổi cờ hiệu với đội trưởng Heinz Lowin của Borussia Mochenladbach trước trận đấu ở giải Bundesliga mùa 1965/66.

Năm 1966, lần đầu Beckenbauer xuất hiện trong kỳ một World Cup. Ông ra sân mọi trận đấu, bao gồm cả chung kết. Tại đây, Tây Đức thua tuyển Anh của Bobby Charlton. Ông khởi nghiệp là một tiền vệ, nhưng sau này nổi tiếng khi sáng tạo ra vị trí Libero (hậu vệ quét) và thi đấu ở vị trí này.

4 năm sau, Beckenbauer và Tây Đức lại đối đầu với "Tam sư". Ông cùng đội nhà có màn phục thù ngọt ngào cho thất bại năm 1966 bằng chiến thắng 3-2 ở tứ kết World Cup 1970. Tuy nhiên, Tây Đức dừng bước ở bán kết sau khi để thua Italy với tỷ số 3-4.

Năm 1972, Beckenbauer chơi xuất sắc để giúp Tây Đức đánh bại Liên Xô 3-0 trong trận chung kết EURO. Đây là quãng thời gian đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, với việc giành 2 danh hiệu Quả bóng Vàng lần lượt vào các năm 1972 và 1976.

Tới World Cup 1974, tuyển Tây Đức dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Beckenbauer đi thẳng một mạch tới trận chung kết và lên ngôi vô địch. Họ đánh bại Hà Lan 2-1 để lên đỉnh thế giới.

Huyền thoại người Đức gặt hái hầu hết danh hiệu cao quý với Bayern Munich. Với Beckenbauer, "Hùm xám" giành 3 chức vô địch quốc gia liên tiếp từ năm 1972 đến năm 1974 cùng với cú hat-trick vô địch Cúp C1 châu Âu (1974-76).

Beckenbauer chỉ đạo đồng đội ở Bayern Munich trong mùa giải cuối cùng khoác áo đội bóng. Lúc bấy giờ, nhà đương kim vô địch gây sốc khi bị Dynamo Kyiv hạ gục ở tứ kết mùa 1976/77. Suốt 13 năm sự nghiệp chơi cho Bayern, "Hoàng đế" ra sân 584 trận và ghi 75 bàn thắng.

Beckenbauer đến New York năm 1977 trong màu áo CLB Cosmos và có 105 lần ra sân trong khoảng thời gian 3 năm. Đáng chú ý, ông có một lần cùng Cosmos chạm trán Chelsea ở London vào tháng 9/1978 trong một trận giao hữu.

Sau khi rời Mỹ năm 1980, Beckenbauer trở về quê nhà và chơi cho Hamburg. Tại đây, ông thi đấu trong hai mùa giải.

Trước khi treo giày, Beckenbauer quyết định trở lại chơi New York Cosmos vào năm 1983, cũng là mùa giải duy nhất. Đồng đội cũ ở Cosmos, "Vua bóng đá" Pele, vui mừng chào đón huyền thoại sinh năm 1945.

Năm 1984, Beckenbauer được bổ nhiệm làm HLV Tây Đức thay thế Jupp Derwall. Ông đưa đội tuyển tới trận chung kết World Cup 1986, song thua Argentina. 4 năm sau, Beckenbauer và các học trò phục thù thành công với chiến thắng 1-0. Nhờ chiến tích này, ông cùng với Didier Deschamps (Pháp) và Mario Zagallo (Brazil) là 3 người lên đỉnh thế giới với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên.

Năm 1998, Beckenbauer trở thành Phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Đức. Cuối những năm 1990, ông đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giành quyền đăng cai World Cup 2006 của chủ nhà Đức.

Beckenbauer gắn bó với Bayern trong nửa thế kỷ, với tư cách là một cầu thủ, huấn luyện viên và chủ tịch, trước khi từ chức vị trí cao nhất của CLB để nhường chỗ cho Uli Hoeness vào tháng 11/2009.

Trong những năm cuối đời, Beckenbauer thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe. "Hoàng đế" trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 78 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Beckenbauer có một câu nói nổi tiếng, được xem là một trong những triết lý trong bóng đá: “Kẻ mạnh chưa chắc chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh”.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-doi-beckenbauer-qua-anh-post1453833.html