Cuốc đất đụng trúng báu vật, trưởng thôn vội vã báo chính quyền

Một lão nông Trung Quốc trong lúc cuốc đất đã đụng trúng một chiếc muôi màu bạc. Không nhận ra giá trị của nó, ông mang về làm dụng cụ xúc cám.

Ông Trương, 76 tuổi, sống ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tình cờ phát hiện chiếc muôi trong mảnh đất của gia đình. Không nhận ra giá trị của nó, ông sử dụng chiếc muôi xúc cám cho lợn hàng ngày mà không hề biết đó là một "báu vật" quý giá.

Sau khi trưởng thôn nhìn thấy, ông được khuyên nên cẩn thận và bảo quản tốt chiếc muôi này. Sau đó trưởng thôn đã gọi cho chính quyền địa phương về phát hiện này.

Sau đó một đội nghiên cứu khảo cổ học đã đến kiểm tra và xác nhận đó là một chiếc muôi bạc tráng men xanh từ thời nhà Hán, được coi là di tích văn hóa quốc gia của Trung Quốc.

Câu chuyện này lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2018, và món đồ ông Trương nhặt được đã đánh dấu một phát hiện mới trong nghiên cứu khảo cổ học của đất nước này.

Ông Trương đã trả lại di vật quý cho nhà nước. Ông được trao bằng khen vì đã đóng góp vào nghiên cứu văn hóa và khảo cổ của tỉnh và đất nước.

Mời quý độc giả xem thêm video: Đào được “tảng đá” hình thù kỳ dị, ai ngờ là “báu vật” nghìn tỷ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cuoc-dat-dung-trung-bau-vat-truong-thon-voi-va-bao-chinh-quyen-1967357.html