Cuộc chiến thực sự của những con Hổ

Hổ là một loài động vật lớn nhất trong họ nhà mèo và đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những loài động vật săn mồi hàng đầu. Do đó, không cần phải nói nhiều về cuộc chiến giữa hai cá thể hổ với nhau sẽ căng thẳng đến thế nào.

Ấn Độ không chỉ nổi tiếng với những ngôi đền kỳ vĩ thờ các vị thần Hindu giáo và Hồi giáo mà còn là quê hương của nhiều động vật quý hiếm nhất thế giới. Quốc gia có đa dạng sinh học với nhiều hệ sinh thái khác nhau, từ dãy Himalaya ở phía Bắc đến các khu rừng mưa thường xuyên ở phía Nam, sa mạc cát ở phía Tây đến rừng ngập mặn đầm lầy ở phía Đông.

Ba vùng sinh thái ở Ấn Độ gồm Tây Ghat, Himalaya và Ấn-Miến với nhiều loài bản địa không có ở đâu trên thế giới. Theo thống kê, có khoảng 2.546 loài cá ở Ấn Độ (chiếm 11% số loài trên thế giới), có 197 loài lưỡng cư (chiếm 4,4% thế giới), hơn 408 loài bò sát (chiếm 6% tổng loài bò sát thế giới), có khoảng 1.250 loài chim, chiếm 12% của thế giới và có khoảng 410 loài thú, chiếm 8,86% thế giới. Trong đó, Ấn Độ có nhiều loài họ mèo nhất thế giới.

Ranthambore là một trong những công viên quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ. Nó nằm trải dài trên khuôn viên rộng lớn và là địa điểm ưa thích của nhiều du khách trên thế giới, những người muốn trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn động vật hoang dã tận mắt.

Công viên được thành lập vào những năm 70 của thế kỷ trước, sau khi người dân địa phương gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Nơi đây có một hệ sinh thái đặc biệt và vô cùng độc đáo tạo nên một hệ thống sinh học phong phú. Du khách có thể bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm như báo đốm, cáo bay Ấn Độ, gấu lười, mèo sa mạc, chó rừng, lục lạc, sóc cọ năm sọc...

Tuy nhiên, "đặc sản" ở đây, thứ khiến du khách thập phương vô cùng thích thú, đó là việc có thể tận mắt ngắm nhìn những con hổ hoang dã. Anh Vijay Kumawat đã có may mắn nhân đôi khi không chỉ chứng kiến tận mắt hổ săn mồi mà còn xem nó bảo vệ thành quả.

Hôm đó, Vijay cùng những người bạn đang lùng sục những khu rừng trong Ranthambore thì bất ngờ nhìn thấy một khung cảnh khó tin. Từ trong bụi rậm, một con hổ đực to lớn vừa săn được hươu sambar và kéo nó ra ngoài đường cái để chuẩn bị ăn thịt.

Hươu sambar là một trong những loài hươu lớn nhất trên thế giới. Chúng có bộ gạc vô cùng ấn tượng và có thể tìm thấy trong các khu rừng ở Ấn Độ.

Nhưng bất ngờ, con hổ bỏ dở bữa ăn rồi bỏ chạy. Dường như tiếng động cơ xe quá lớn đã khiến nó bị giật mình và hoảng hốt. Đoàn khách đang chưng hửng, ngỡ như cơ hội ngắm nhìn những con hổ đã hết thì đâu đó một con hổ khác lại xuất hiện!

Có vẻ như con hổ cái này đã thèm thuồng miếng thịt này từ lâu và chỉ chờ đúng thời điểm là lao đến. Tuy nhiên, con hổ đực sau đó quay lại. Chứng kiến bữa ăn vất vả lắm mới kiếm được đang bị con hổ khác đánh chén khiến nó vô cùng tức giận. Nó gầm lên những tiếng kêu đầy tức giận rồi nhảy xổ vào kẻ địch. Một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Mặc dù con hổ cái tỏ ra lì lợm, nhưng trước sức mạnh và thể hình vượt trội của hổ đực, nó đã bị áp đảo và đành phải bỏ cuộc.

Qui Ánh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/cuoc-chien-thuc-su-cua-nhung-con-ho-post321237.html