Cuộc bắt giữ tử tù như phim hành động

Đập cửa yêu cầu Thọ xuống xe nhưng không thành, cảnh sát nổ nhiều phát súng, kính xe vỡ tan, người dân xung quanh vội đi nấp.

Ngày 17/9, người dân tại khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương) chưa thôi bàn tán về việc công an bắt tử tù vượt ngục "mau lẹ" như phim hành động.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ cửa hàng tạp hóa cho hay khoảng 18h ngày 16/7 một chiếc taxi hướng từ phía cầu Bình Hàn về thị trấn Nam Sách (Nam Sách, Hải Dương) bỗng bị một nhóm người đàn ông đi xe máy chặn đầu. Sự việc diễn ra trước cửa hàng và chị Hạnh thấy trong xe ngoài tài xế còn có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng ngồi ghế sau.

Phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương). Ảnh: Giang Chinh

Nhóm người đi xe máy đập cửa yêu cầu mở cửa nhưng không thành. "Hai người trong số này mỗi người rút một khẩu súng bắn chỉ thiên, kính xe vỡ tan", người phụ nữ kể.

Theo chị Hạnh, nghe thấy tiếng súng, một số người lúc đầu còn hiếu kỳ đứng xem sau bỏ chạy. Người tìm chỗ ẩn nấp, người vào nhà đóng chặt cửa. Chị Hạnh không kịp thu dọn hàng quán nên vội vàng nấp sau tủ kính trước cửa nhà, dù vậy vì tò mò vẫn ghé mắt theo dõi sự việc.

Chị kể khi cánh cửa xe bật tung, người thanh niên bên trong nằm rạp xuống ghế, hai chân giơ lên chống cự, ngăn không cho những người đi xe máy túm chân kéo ra ngoài.

Ba cảnh sát hình sự khống chế Thọ.

Sau khi nghe thấy một người đàn ông đi xe máy gọi điện thoại nói “báo cáo sếp đối tượng đã bị bắt sống…”, chị Hạnh bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng không phải xã hội đen thanh toán nhau mà là công an vây bắt.

Chị nhận ra kẻ bị khống chế chính là Lê Văn Thọ - tử tù vượt ngục mấy ngày qua đang bị truy tìm, ảnh đăng nhiều trên báo. Thọ sau đó bị ba công an dáng cao to đè sấp mặt xuống đường, bẻ quặt tay về sau. Lái xe taxi mặt tái nhợt, đi loạng choạng vào mép đường.

Không mang theo còng số 8, một công an vào nhà chị Hạnh hỏi xin dây thừng song chị không có. Người này nhìn quanh thấy có bó dây thắt lưng da đã rút gần chục chiếc. Thọ bị trói cả chân lẫn tay.

Cũng theo chị Hạnh, một công an trẻ bị thương ở tay chảy nhiều máu đã được chị lau khăn, cầm vết thương. Ít phút sau, nhiều ôtô cảnh sát có mặt đã áp giải kẻ tử tù vượt ngục và tài xế taxi.

Nhiều người dân phố Hóp cho biết, gần đây xuất hiện nhiều vụ thanh niên manh động cầm vũ khí gây án nên khi trông thấy nhóm người đi xe máy rút súng chặn xe taxi bắt Thọ "Sứt" họ đã chạy vào trong nhà, đóng chặt cửa.

“Chúng tôi chỉ dám mở cửa ra xem khi biết chắc đó là công an bắt tội phạm, càng bàng hoàng hơn biết kẻ bị khống chế là tử tù trốn trại”, một người dân phố Hóp nói.

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt vào rạng sáng 17/9.

Vài tiếng sau, khoảng 1h15 ngày 17/9, tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), cánh quân thứ hai của Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt được "bạn đồng hành" của Thọ là tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi).

Theo nhà chức trách, tại trại tạm giam T16 Bộ Công an, Thọ và Tình bị biệt giam cùng buồng trong thời gian chờ toà án mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo. Đêm 10/9 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Tình bị kết án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 20 năm tù về tội Giết người và 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Giang Chinh/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cuoc-bat-giu-tu-tu-nhu-phim-hanh-dong-229076/