Cùng nhau trên mọi chặng đường

Dịp kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP), chị Trần Thị Vũ Sa, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) cùng hai con đến đơn vị để thăm, chúc mừng chồng và các đồng đội của anh.

Thấy vợ con từ xa, Thiếu tá Khúc Thanh Bình, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (BĐBP tỉnh Bình Phước) không giấu được niềm hạnh phúc.

Trò chuyện cùng đồng đội của chồng, chị Sa trải lòng chuyện nghề giáo, những khó khăn của người vợ khi thiếu vắng bàn tay người đàn ông trong gia đình, nhưng họ đã vượt qua tất cả để có mẫu hình đẹp của mối tình “bộ đội-giáo viên”. Cách đây hơn 10 năm, họ quen nhau qua một người bạn, khi Trần Thị Vũ Sa đang học năm cuối Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, còn Khúc Thanh Bình đang là học viên năm thứ tư Học viện Biên phòng. Ngày đó, với khoảng cách gần 1.500km, lại không có điện thoại thông minh nên Sa nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Bẵng đi hai tháng, Sa bất ngờ khi Bình tìm về tận trường để gặp mình. Phút giây bối rối, ngượng ngùng trôi qua, để rồi Sa xúc động khi biết lý do tại sao có cuộc ghé thăm bất ngờ đó. Bình bảo, khi nhận quyết định về Long An thực tập, anh đã rất phấn khởi và lên kế hoạch để gặp mặt Sa.

Vợ chồng anh Khúc Thanh Bình và các con.

Kết thúc đợt thực tập, tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Bình nhận quyết định về công tác tại Đồn Biên phòng Đăk Ơ (đơn vị cách nhà Sa chưa đầy 40km). Vì thế, cơ hội gần Sa cũng nhiều hơn. Lúc này, tình cảm của họ lại đứng trước thử thách mới: Bố Sa không đồng ý chuyện Sa yêu Bình vì sợ con gái chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Cùng lúc đó, ở quê nhà, mẹ của Bình cũng bày tỏ ý không thuận tình bởi ông bà mong muốn có nàng dâu gần nhà, đỡ đần sớm tối... Phải mất thời gian dài cả hai cùng nhau thuyết phục, bố mẹ hai bên mới thuận lòng ủng hộ. Năm 2014, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đám cưới của chàng sĩ quan trẻ và cô giáo mầm non được tổ chức rộn ràng. Sau đám cưới, Bình trở về đơn vị công tác, còn Sa tiếp tục ở nhà ngoại. Hai con Khúc Diệp Nhi, Khúc Kiến Văn lần lượt chào đời, lúc này, vợ chồng bàn nhau xin phép bố mẹ Sa được ra ngoài thuê nhà gần trường để thuận tiện cho việc đi lại.

Cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn khi chồng thường xuyên không có mặt ở nhà, hai con còn nhỏ, căn phòng thuê trọ chật hẹp, thiếu thốn đủ bề... Sa bảo, mặc dù đã xác định tư tưởng ngay từ khi yêu và quyết định cưới, rằng làm vợ bộ đội sẽ rất vất vả và khó khăn, vậy mà nhiều lúc cũng thấy tủi thân. Nhưng rồi nhìn sự hồn nhiên, ngoan ngoãn của hai con, chứng kiến sự quan tâm, lo lắng của chồng mỗi khi gọi điện về, chị lại thấy mình thêm mạnh mẽ, đủ sức vượt qua tất cả.

Phấn khởi khoe với chồng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2023” mà Tỉnh đoàn Bình Phước vừa trao tặng, Trần Thị Vũ Sa không quên rỉ tai chồng: "Phần thưởng này có được cũng là nhờ chồng đã kịp thời quan tâm, động viên vợ. Vợ cảm ơn chồng nhiều nhé!". Mỉm cười nắm chặt tay vợ, Thiếu tá Khúc Thanh Bình thầm cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã khéo chọn cho anh người bạn đời luôn sẵn lòng đồng hành với nhau trên mọi chặng đường.

Bài và ảnh: THÀNH VINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cung-nhau-tren-moi-chang-duong-772491