Cúi xuống nhặt dép, nam sinh bị lũ cuốn tử vong

Cúi người để lấy dép, chẳng may 1 học sinh lớp 2 tại tỉnh Bình Định đã bị dòng nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Tối nay (ngày 4.11), trao đổi với phóng viên Dân Việt qua điện thoại, ông Trịnh Minh Bình - Chủ tịch UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Bình Định) xác nhận, hôm nay người thân, gia đình nạn nhân đã chôn cất em H.Q.Đ (nam học sinh 7 tuổi, học lớp 2) vừa bị dòng nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Chiều nay (ngày 4.11), nước lũ vẫn gây chia cắt nhiều tuyến đường tại Bình Định

Ông Bình cho biết: “Lúc 10 giờ ngày 2.11, em H.Q.Đ. (SN 2009, học lớp 2, trú thôn Gia Lạc, xã Cát Minh) trên đường đi học về chở theo em, khi đi qua dòng kênh trên địa bàn xã thì bị rớt dép dưới kênh nên Đ. đặt em xuống. Sau đó, Đ. cúi đầu nhặt dép thì chẳng may bị cắm đầu xuống nước và dòng nước lũ cuốn trôi”.

Theo ông Bình, ngay sau khi nghe tin, chính quyền địa phương đã huy động người dân và lực lượng tìm kiếm thi thể em Đ. “Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, mất khoảng 2 giờ đồng hồ sau mới phát hiện thi thể cháu Đ. Theo con suối, thi thể cháu trôi xuống cánh đồng tại thôn Gia Thạnh cách hiện trường khoảng 500 mét. Hôm nay, gia đình đã làm lễ chôn cất”- ông Bình cho hay.

Chiều ngày 4.11, tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, lượng mưa tại địa phường này đã giảm, bình quân 26 mm. Tuy nhiên, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/binh-dinh-cui-xuong-nhat-dep-nam-sinh-bi-lu-cuon-tu-vong-720720.html