Cục trưởng Cục Thuế Đồng Tháp Vi Thanh Sơn – Ra đi và ở lại

Tôi và Cục trưởng Cục Thuế Đồng Tháp Vi Thanh Sơn không duyên nhiều trên nhiều phương diện. Ví như không cùng vụ, cục, cơ quan, không cùng sở trường sở đoản, không nhiều dịp hàn huyên thế thái nhưng qua những lần gặp gỡ cùng những câu chuyện kể lại, anh là người sống trong yêu thương nhân vị, khai phóng trong công việc.

Cách đây mấy tháng từ Đồng Tháp ra Hà Nội tôi ngồi uống với anh Vi Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Đồng Tháp, gần cuối đường Nguyễn Quyền. Nhấp ngụm bia trong nắng hè ít ỏi còn sót lại cuối ngày trên cây bàng lá đỏ anh Sơn bộc bạch: Đời người nghĩ cũng lạ, như có sự sắp đặt diệu kỳ của tạo hóa. Từ nhỏ, kể cả 4 năm học đại học Luật Hà Nội, mình chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình làm ngành thuế, tài chính; chẳng nghĩ làm lãnh đạo cấp vụ; và chẳng bao giờ nghĩ ngày nào đó sẽ làm Cục trưởng Cục thuế ở quê hương hoa sen miền Tây. Vậy mà tất cả lại diễn ra. Lạ quá!

Cục trưởng Cục Thuế Đồng Tháp Vi Thanh Sơn.

Anh nói tiếp: Về nhận công tác ở Đồng Tháp nghĩ cũng hay. Ở đây, người và đất rất chi đặc biệt, gần gũi thân thiện như hạt lúa, hạt gạo quê hương, nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt. Trong công việc, kinh doanh, người Đồng Tháp thật thà như đếm, khi chơi là hết mình, khi làm thì quyết liệt. Nghe anh trò chuyện, tôi hiểu anh yêu vùng đất ”tứ hải giai huynh đệ” này nhiều như Mai Châu, Hòa Bình quê anh, khác nhau một bên ruộng đồng “cò bay thẳng cánh”, sông nước mênh mang, một bên núi rừng trùng điệp như bất tận. Đặc biệt con người Đồng Tháp không ngại khó, ngại thay đổi.

Giống như anh, gắn bó công việc, ít khi anh đứng yên một chỗ. Tận tụy. Anh làm nhiều hơn nói. Anh Nguyễn Văn Phụng - nguyên Cục trưởng Doanh nghiệp lớn Tổng cục Thuế kể: “Vi Thanh Sơn là con người đặc biệt, ngày ngày cứ lẵng lặng làm, từ sáng đến cuối ngày, có khi thâu đêm. Có năm về công tác ở Bắc Ninh, gặp nhau tay bắt mặt mừng, xong, anh lại ngồi vào bàn làm việc ngay, tưởng chừng nếu không làm ngày mai núi việc sẽ ập đến, tràn ra cả hành lang”. “Ngay cả ở Tổng cục cũng vậy, ngoài những buổi họp giao ban thấy nhau, gặp nhau còn lại hiếm khi thấy anh lân la trò chuyện cuối ngày”. Anh Phụng nói tiếp: Vi Thanh Sơn không sống khép kín; anh cởi mở theo cách riêng anh. Anh sống có chiều sâu. Điệu cười hiền hậu của anh nói thay nhiều điều.

Anh Phạm Ngọc Lai - Cục trưởng Kiểm tra Nội bộ, Tổng cục Thuế cũng có những nhận xét tương tự. Anh là người kín đáo có tố chất của một người làm công tác tổ chức, lãnh đạo.

Năm 1994 sau khi tốt nghiệp ra trường anh Vi Thanh Sơn nhận công tác tại Phòng Thanh tra Cục Thuế Hòa Bình, 7 năm sau anh chuyển công tác về Hà Nội, làm tại Phòng Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế. Từ năm 2006 đến năm 2011 anh làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 5 năm sau đó là Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh. Tưởng từ năm 2014 đến năm 2022 khi trở lại với công việc, chức vụ cũ, đó là công tác tổ chức Tổng cục Thuế anh sẽ thôi “di chuyển”, tập trung chuyên môn hơn theo sở học thì tháng 2 năm 2022 được sự phân công về nhận công tác tại Cục Thuế Đồng Tháp với cương vị Cục trưởng.

Tôi chưa đến Đồng Tháp lần nào. Chỉ ngồi uống bia với anh em ở ngành thuế Đồng Tháp một lần, ai cũng bảo anh hiền trong cuộc sống còn trong công việc khá kiên quyết. Sau gần 2 năm làm cục trưởng ở đồng đất hai bên bờ sông Tiền anh đã hun đúc, bổ khuyết những cách nghĩ, cách làm trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, tạo điều thuận lợi cho DN và người nộp thuế. Năm ngoái, trả lời phỏng vấn báo chí, anh cho hay, năm 2023 nguồn thu Đồng Tháp vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, Cục phấn đấu hoàn thành dự toán được Bộ Tài chính giao là 7.390 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, Cục tiếp tục “tăng cường tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại để hướng dẫn chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh”.

Tôi nghĩ trong điều kiện kinh tế suy trầm như hiện nay, kể cả Đồng Tháp, những việc Ban lãnh đạo Cục thuế Đồng Tháp đang làm, sẽ làm là có chiều sâu, phù hợp với môi trường hiện tại, trong hy vọng và khát vọng. Thế nhưng cuối tuần vừa qua tôi nhận tin anh ra đi sau thời gian ngắn điều trị bệnh, căn bệnh hiểm nghèo thường thấy. Anh ra đi ở tuổi 52, đột ngột quá, vội vàng quá để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Anh ra đi trong lúc những ước vọng của anh trong công việc còn dang dỡ. Và anh ra đi khi từ Hà Nội trời chuyển mạnh sang Đông, chỉ vài ba tuần nữa là hết năm, bất chợt tôi chay ra chỗ quán bia đã ngồi với anh mấy tháng trước, chợt nhận ra cây bàng lá đỏ hôm nào nay đã trút hết lá, trơ cành, lẵng leo, tuy chưa vào xuân nhưng có một chồi non nhô ra, bé tý.

Nghe đâu, cuối năm này Đồng Tháp sẽ tổ chức festival hoa kiểng lớn nhất miền Tây - tôn vinh làng hoa Sa Đéc hơn 300 tuổi. Giá như anh còn sống thế nào anh cũng đến thăm bởi tôi biết ngoài say mê, cần mẫn với công việc anh là người rất yêu hoa, yêu thiên nhiên như cái tên của anh: Vi Thanh Sơn. Hôm Tổng cục Thuế và gia đình tiễn đưa đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều đồng nghiệp bạn bè đến tiễn đưa anh. Vòng hoa cuối cùng viếng anh là của Cục Hải quan An Giang – tỉnh láng giềng Đồng Tháp.

Giá mà anh sống dậy thế nào anh cũng cười và nói: Có vui không nào?

Vĩnh biệt anh!

Hồ Phú Hội

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cuc-truong-cuc-thue-dong-thap-vi-thanh-son-ra-di-va-o-lai-d44607.html