Cửa hàng tạp hóa 3k

Dù chỉ mới mở trong một thời gian ngắn nhưng Cửa hàng tạp hóa 3k (số 10/2 KP.2, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, gần trụ sở Công ty May Đồng Tiến cũ) đã thu hút rất nhiều người đến mua hàng. Nơi đây không chỉ bán các sản phẩm với giá 3 ngàn đồng mà còn tổ chức rất nhiều chương trình thiện nguyện để giúp đỡ những người khó khăn trên địa bàn.

Khách vui vẻ chọn đồ và cẩn thận tự gấp gọn lại đồ đạc tại Cửa hàng tạp hóa 3k. Ảnh: T.Tâm

Cửa hàng đặc biệt này được thành lập từ một nhóm bạn trẻ sinh sống ở TP.Biên Hòa. Các bạn trẻ không muốn mọi người đến lấy hàng mang tâm lý là miễn phí hoặc tủi thân, thay vào đó là tâm lý người mua hàng, được thoải mái lựa chọn món hàng cần mua một cách vui vẻ với giá chỉ 3 ngàn đồng. Khách hàng không nhất thiết là người có hoàn cảnh khó khăn. Miễn ai có nhu cầu là sẽ được cửa hàng phục vụ.

* Ai thừa mang đến, ai thiếu mang đi

Đến Cửa hàng tạp hóa 3k vào những ngày thường hay cuối tuần đều nườm nượp người ra vào. Diện tích chỉ chưa tới 20m2 nhưng cửa hàng có hầu như tất cả các loại sản phẩm từ quần áo, giày dép, thú bông đến cả đồ gia dụng… Cứ ai cho gì là cửa hàng có cái đó.

Chị Lê Thị Hồng Phương (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), thành viên Cửa hàng tạp hóa 3k chia sẻ, trước đây vào những đợt dịch Covid-19 bùng phát, chị cùng với một nhóm bạn đã tham gia giúp đỡ những người dân trong lúc khó khăn. Hiểu được giá trị nhân văn của các hoạt động thiện nguyện nên chị Phương cùng nhóm bạn đã ấp ủ sẽ thực hiện một dự án giúp đỡ lâu dài cho cộng đồng. Sau khi bàn bạc, vào cuối tháng 7-2023, nhóm quyết định sẽ xin quần áo, đồ dùng cũ đem bán cho người có nhu cầu với giá rẻ. Từ đó, nhóm đã thành lập Cửa hàng tạp hóa 3K với phương châm: “Ai thừa mang đến, ai thiếu mang đi”.

Bà Trương Thị Hạnh (nhân viên bán hàng Cửa hàng tạp hóa 3k) chọn sản phẩm còn dùng được rồi treo lên hoặc cất vào kệ để bán cho khách có nhu cầu

Chị Phương bộc bạch: “Trước đó, đa số chúng tôi đi từ thiện ở những vùng sâu, vùng xa, trong khi ở ngay TP.Biên Hòa cũng nhiều người còn khó khăn. Tôi nghĩ, tại sao mình có nhiều quần áo và các đồ gia dụng không dùng tới, sao lại không đem đi cho người khác tại TP.Biên Hòa. Vì thế cửa hàng đã ra đời”.

Nhóm bắt đầu đi thuê mặt bằng trong hẻm nhỏ ở P.Tân Tiến rồi thuê một người tin cậy bán tại cửa hàng. Số tiền kiếm được sẽ dùng để nuôi cửa hàng. Nếu thiếu thì chị Phương cùng nhóm bạn sẽ bù vào; còn khi có nguồn thu dư, nhóm sẽ mua quà tiếp tục làm từ thiện cho người khó khăn.

Cũng theo anh Nguyễn Thành Long (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), thành viên của cửa hàng tạp hóa chia sẻ, tất cả các vật dụng có tại cửa hàng đều đi xin về, như: tủ đựng quần áo, kệ, móc treo… Tất cả các sản phẩm, thậm chí là bảng hiệu cửa hàng cũng được mạnh thường quân giúp đỡ.

“Nguồn thu từ cửa hàng đủ để nuôi sống cửa hàng và có thêm nguồn thu nhập mua quà làm từ thiện trong các dịp đặc biệt. Làm từ thiện hiện nay rất nhạy cảm nhưng tôi tin rằng khi mình làm bằng cái tâm cho đi và các khoản thu chi rõ ràng thì sẽ có được niềm tin của nhiều người. Cửa hàng tạo ra một nơi để ai cũng có cơ hội giúp đỡ được người khác bằng việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất” - chị LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG, thành viên Cửa hàng tạp hóa 3k chia sẻ.

Ngoài việc bán sản phẩm thì Cửa hàng tạp hóa 3k còn chọn lựa nhiều mặt hàng cần thiết để đem đến tặng cho những mái ấm hoặc nơi nuôi trẻ mồ côi như: đồ sơ sinh, mẹ bầu, máy hút sữa hoặc nhiều sản phẩm mẹ và bé. Song song đó, với tinh thần mang các sản phẩm tại cửa hàng đến được gần với người có nhu cầu hơn nữa, cứ vào cuối tuần hoặc ngày rảnh, nhóm bạn trẻ này sẽ cùng nhau chở sản phẩm về các vùng quê để bán cho bà con khó khăn ở các nơi trong tỉnh.

Theo anh Long, hoạt động của nhóm với tinh thần phụng sự, cho đi nên ai nấy đều đến với tâm lý rất vui vẻ, hạnh phúc. Người cho thì rất trân trọng và người đến mua cũng rất cảm ơn.

* Hội tụ những tấm lòng thiện nguyện

Chiều 9-8, khi thấy chúng tôi đến Cửa hàng tạp hóa 3k, dù mồ hôi nhễ nhại vì nóng và công việc liền tay nhưng bà Trương Thị Hạnh (48 tuổi, ngụ P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa, nhân viên bán hàng tại Cửa hàng tạp hóa 3k) vẫn nở nụ cười rất thân thiện và chào mời nhiệt tình. Bà bảo ai cần gì cứ vào tự lựa chọn, tự lấy rồi ra tính tiền. Mỗi món 3 ngàn đồng, cái nào đi theo bộ cũng chỉ 3 ngàn đồng/bộ.

Theo lời bà Hạnh, cứ 9 giờ mỗi ngày, bà sẽ đến cửa hàng dọn dẹp, lựa đồ và treo quần áo lên. Sau đó, khi khách tới thì tự lựa rồi tính số lượng trả tiền. Đến cuối mỗi ngày, tiền sẽ được giao cho nhóm của chị Phương. Nói bán giá 3 ngàn đồng nhưng có những trường hợp quá khó khăn không có tiền trả, cửa hàng cũng không lấy tiền. Trong khi đó, có người khi mua lại trả số tiền nhiều hơn số hàng mua.

Cửa hàng tạp hóa 3k ngoài việc bán sản phẩm còn thường xuyên tổ chức làm từ thiện như tặng nhu yếu phẩm cho người dân hoàn cảnh khó khăn

“Có những người cố ý tiếp cận xin tiền nhưng phương châm của shop là chỉ tặng đồ - không cho tiền. Điều này để tránh trường hợp nhiều người trục lợi trên lòng tốt của người khác và quà tặng cũng đến được đúng đối tượng” - bà Hạnh cho biết.

Tranh thủ buổi chiều sau khi tan làm, bà Trần Thị Xuân (45 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã đến cửa hàng, cẩn thận tìm cho mình và các con những bộ quần áo phù hợp nhất. Bà Xuân kể, hàng ngày đi mua ve chai bà thường mặc đồ bảo hộ và cũng không có nhiều tiền để mua đồ mới cho các con. Từ ngày có cửa hàng, gia đình bà đều có những bộ quần áo đẹp để mặc hoặc những đồ gia dụng còn mới mà dùng. Đây là lần thứ 3 bà ghé qua cửa hàng mua đồ và lần nào cũng lựa được sản phẩm ưng ý.

Cầm trên tay chiếc quần jean đẹp còn gắn mác, bà Xuân suy nghĩ một lúc lâu rồi đặt xuống. Bà nói đồ đẹp và rất mới nhưng sợ rộng hơn một chút so với con. Nếu mua cất để mặc dần cũng được nhưng nếu để lại thì biết đâu có người khác cần hơn mình.

“Lúc trước tôi đi xin đồ thì ngại và đồ được cho đôi khi mang về lại không phù hợp. Đến Cửa hàng tạp hóa 3k, tôi thấy thoải mái hơn vì mua trả tiền và chọn được sản phẩm tốt cho cả gia đình nên tôi rất vui. Tôi chỉ mua những sản phẩm phù hợp, còn lại thì nhường cho người đến sau” - bà Xuân vui vẻ nói.

Đang nói chuyện thì chúng tôi thấy chiếc xe máy của chị Trương Thị Ngọc (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc. Từ vài túi quần áo lớn, nhỏ cho đến vài đồ gia dụng vẫn còn mới. Chị Ngọc cho biết, từ khi biết đến cửa hàng, chị không những lấy đồ của gia đình không dùng nữa đem tới cửa hàng mà còn vận động nhiều người thân quen khác có đồ không dùng đem đến cho.

Theo chị Ngọc, nhiều gia đình có đồ cũ nhưng vẫn không biết đem đi đâu vì bỏ thì tiếc mà cho thì sợ không đúng người cần. Từ khi biết đến cửa hàng, chị đã lan tỏa cho nhiều người biết để ai có tâm lý giống mình đều có thể mang đồ cũ đến giúp đỡ người khác từ những việc làm nhỏ nhất.

Không gian Cửa hàng tạp hóa 3k tuy nhỏ, nhưng nơi đây lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của người cho, người mua. Đến nơi đây mới hiểu tại sao Cửa hàng tạp hóa 3k lại được gọi cái tên tạp hóa yêu thương bởi không gian này mang hơi ấm tình người và mang tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của một bộ phận giới trẻ trong xã hội hiện đại ngày này.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202308/cua-hang-tap-hoa-3k-3174054/