Cưa đôi người để… chữa ung thư

Lần đầu tiên trên thế giới, một người đã sống sót sau khi bị cắt đôi cơ thể nhằm điều trị bệnh ung thư xương.

Janis Ollson, 31 tuổi, người Canada, cảm thấy đau lưng khủng khiếp khi mang bầu đứa con thứ hai. Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh sarcoma, một dạng ung thư xương mà việc điều trị bằng tia xạ và hóa chất không đem lại kết quả. Khối u xương của cô lớn chưa từng có và các bác sĩ chuyên về ung thư tại Toronto cho biết họ không thể làm gì giúp Janis. Cô được chuyển tới Bệnh viện Mayo tại Rochester (Mỹ) và ở đây, hy vọng lại le lói khi các bác sĩ đề xuất một phương pháp mới nhưng rất đáng sợ: lóc bỏ khối u, phần cột sống dưới, chân trái và một phần xương chậu của bà mẹ 31 tuổi. Chưa bao giờ một cuộc phẫu thuật như vậy được thực hiện ở người sống. Hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất, Janis Ollson chấp nhận mổ dù biết rằng khả năng thành công là rất thấp. Ca mổ lấy khối u và tách rời một phần cơ thể diễn ra trong 20 giờ và các bác sĩ phải truyền đến 20 đơn vị máu. Một tuần sau, Janis lại trải qua ca mổ thứ hai, kéo dài 8 giờ, để gắn phần cơ thể đó về vị trí cũ. Các bác sĩ đã dùng kẹp và ốc vít để gắn xương chân vào xương sống. Hiện nay, sau ba năm, Janis Ollsen có thể vận động và không cảm thấy đau lưng như trước. Với chiếc xe lăn, cô có thể đưa con gái đi học. Và tháng 5 vừa qua, cô đã tự bước đi với chiếc chân giả trong ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn. Sau Janis, đã có ba người khác được phẫu thuật theo cách tương tự nhưng chỉ một ca trong số đó thành công. Hồng Phạm (theo Dailymail)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Cua-doi-nguoi-de-chua-ung-thu/20109/113237.datviet