Cú ra tay tàn ác

(ANTĐ) - Ngày 17-9-2010, vụ án “bắt cóc-cắt cổ” được công khai trên báo chí gây sốc cho toàn nước Mỹ. Người ta tự hỏi vì sao một thanh niên trẻ lại có thể ra tay tàn ác đến vậy với chính đồng hương của mình.

Khi Lương Hiểu (tên nhân vật đã thay đổi) tỉnh dậy, trời đã quá trưa, nắng chiếu thẳng vào mặt cô. Không mất quá nhiều thời gian để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cơn đau khủng khiếp ở cổ ngay lập tức khiến cô nhận ra tình cảnh mình đang gặp phải. Lương Hiểu hoảng sợ nhìn quanh một cách thận trọng, cho đến lúc chắc chắn hắn đã không còn ở đó, cô mới òa khóc. Lục tìm hồi lâu không thấy điện thoại, nỗi sợ về cái chết lại một lần nữa ập đến với cô sinh viên mới 21 tuổi. Nơi cô đang nằm là giữa sa mạc hoang vắng, sẽ không có ai tìm thấy và cô sẽ chết vì mất máu hoặc chết đói, chết khát ở đây. Tuy nhiên, khi sự yếu đuối qua đi, ý thức giành giật sự sống trong Lương Hiểu trỗi dậy và cô bắt đầu tìm cách tự cứu mình. Ý nghĩ đầu tiên đến với cô là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này vì kẻ sát nhân có thể trở lại bất cứ lúc nào. Lương Hiểu cố gắng đứng dậy, nhưng các vết thương khiến mọi nỗ lực đều thất bại, cô lại ngã ra nền cát. Lương Hiểu đành bò dần từng đoạn, bất chấp sự tuyệt vọng cứ lớn dần. Suốt quãng đường sa mạc dài gần 1km, cô đã định bỏ cuộc nhiều lần, nhưng cuối cùng vận may đã đến khi Lương Hiểu trông thấy một ngôi nhà. Nhìn thấy cô gái trẻ người đầm đìa máu ngã vật ngoài hiên, người chủ ngôi nhà đã lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát. Lương Hiểu ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện. Các bác sỹ tại đây cho biết, vết cắt ngang cổ hết sức nguy hiểm, song vì chưa phạm phải động mạch chủ nên cô còn sống sót. Khi nằm trong phòng cấp cứu, Lương Hiểu không hay biết cùng thời điểm đó, bố cô đến điểm giao tiền chuộc theo yêu cầu của tên bắt cóc và tại đây, cảnh sát bắt giữ hắn. Đầu tháng 9-2010, trong một lần đến quán karaoke ở Los Angeles, California, Mỹ vui chơi cùng bạn bè, Lương Hiểu, người Mỹ gốc Hoa gặp Tống Đức Cường, một lưu học sinh Trung Quốc 28 tuổi. Chỉ trong vài ngày sau đó, tình bạn giữa hai người tiến triển nhanh chóng, Đức Cường thường xuyên gọi điện hẹn Lương Hiểu ra ngoài hoặc cùng đến bãi biển chơi. Ngày 8-9, Lương Hiểu chủ động rủ Đức Cường lái xe đến trung tâm thương mại ở thành phố Acadia mua sắm. Những việc xảy ra sau đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lương Hiểu. Giữa đường, Đức Cường đột nhiên thay đổi hành trình, lái xe thẳng đến một sa mạc vắng vẻ cách Los Angeles chừng 145km về phía đông bắc. Khi Lương Hiểu bắt đầu nhận thức được tình huống nguy hiểm mà mình gặp phải, tất cả đã quá muộn. Đức Cường dường như biến thành một con người khác, thô bạo lôi Lương Hiểu xuống xe, sau đó dùng dây thừng trói lại. Đức Cường lấy điện thoại của Lương Hiểu, gọi điện về cho bố cô, nói mình đã bắt cóc con gái ông và đòi 100.000USD tiền chuộc. Trong lần thứ 2 Đức Cường gọi điện đến, ông Lương xin hạ được mức tiền xuống còn 10.000USD, Đức Cường đồng ý và hẹn trao đổi con tin ở một góc tối trong bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị Hawaii ở San Gabriel Valley, nơi gia đình ông sinh sống. Dù bố nạn nhân đã chấp nhận giao tiền chuộc, song Tống Đức Cường vẫn quyết định giết con tin để không bị lộ hành tung. Hắn đeo găng tay cao su, sau đó quấn chặt dây thừng quanh cổ Lương Hiểu để cô chết ngạt. Khi phát hiện Lương Hiểu vẫn thở, hắn lại dùng dao cứa quanh cổ cô từ tai trái sang tai phải đến mức đứt cổ họng. Chỉ đến khi đoán chắc Lương Hiểu đã chết, Đức Cường mới lên xe rời sa mạc. 1h sáng 9-9, hắn ung dung đến chỗ hẹn lấy tiền, không ngờ bị bắt ngay tại chỗ.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=83574&channelid=35