Cù lao Xanh Nhơn Châu - viên ngọc ẩn của biển mùa Hè

Mới chỉ có điện lưới quốc gia vài năm gần đây, Cù lao Xanh Nhơn Châu - một hòn đảo nhỏ trên vịnh Xuân Đài (Nam Trung Bộ) trở nên cuốn hút nhờ vẻ hoang sơ, quanh năm trong xanh lộng gió.

Nhịp sống bình yên ở xã đảo Nhơn Châu - Cù lao Xanh là điều du khách muốn tiếp cận nhất. Ảnh: TTH

Cù lao Xanh Nhơn Châu là một hòn đảo nhỏ có đơn vị hành chính là xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ít ai biết, trước đây, hòn đảo thuộc về tỉnh Phú Yên với dân cư thưa thớt, chủ yếu dành cho dân đi biển trú ngụ mỗi khi bão gió, và neo ghe tàu thuyền trao đổi buôn bán hải sản.

Trên đảo Cù lao Xanh có ngọn hải đăng công suất lớn là một trong 30 ngọn hải đăng lớn nhất Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, ngọn hải đăng vẫn kiên định sừng sững như đôi "mắt thần" trên biển, định hướng cho tàu thuyền ra vào hoạt động và xác định vị trí của mình trong vùng biển từ Bình Định đến Phú Yên.

Xã đảo Nhơn Châu rộng đến 352ha nhưng chỉ có 650 hộ dân với khoảng 2.500 nhân khẩu. Phần lớn diện tích của đảo là các bãi đá hiểm trở, các ngọn núi nhô cao trong đó cao nhất là điểm xây dựng hải đăng 119m so với mực nước biển.

Tuy hòn đảo rất hấp dẫn với khách du lịch trẻ, ưa trải nghiệm và thích vẻ tự nhiên hoang sơ nhưng người dân đảo vẫn có cuộc sống thiếu thốn nhiều tiện nghi, thiếu nước ngọt, nhu yếu phẩm... Bến tàu ở đảo chỉ cập tàu được những giờ biển êm và gió êm, còn mùa gió lớn, thường xuyên tàu khách ra vào đảo đều phải ghé bờ đá bờ cát để di chuyển khách.

Giao thông không thuận tiện, chỉ mới có điện lưới, Cù lao Xanh vẫn còn là viên ngọc ẩn của biển mùa Hè miền Trung.

Du khách thoải mái chơi đùa ở biển với người dân địa phương trên đảo Cù lao Xanh. Ảnh: TTH

Buổi sáng ở đảo, quán cà phê lộng gió và thanh bình là nơi sang nhất làng chài Nhơn Châu. Ảnh: TTH

Thiếu nước ngọt hình thành lối sống quý nước, quý tài nguyên thiên nhiên của người dân đảo. Ảnh: TTH

Trung tâm khu dân cư trên đảo Cù lao Xanh. Ảnh: TTH

Người dân ở đảo có ý thức gìn giữ môi trường xanh bởi ai cũng hiểu giữ môi trường mới có thể làm du lịch. Ảnh: TTH

Người dân tự túc chăm sóc phương tiện đánh bắt hải sản, vá lưới... dịch vụ ở trên đảo rất hạn chế. Ảnh: TTH

"Không phải cứ ở đảo là có ê hề cá ăn, mùa gió lớn cũng đói hoài đó" - chị Nguyễn Thị Mai, một cư dân đảo chia sẻ. Ảnh: TTH

Chợ Nhơn Châu trung tâm đảo đã xây dựng khang trang. Ảnh: TTH

Người dân Nhơn Châu nổi tiếng với nghề đánh cá ven bờ bằng thuyền thúng, một phương tiện đi biển rất khó điều khiển. Ảnh: TTH

Biển ở Cù lao Xanh Nhơn Châu luôn trong lành, sạch và lộng gió. Ảnh: TTH

Thụy Văn

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/cu-lao-xanh-nhon-chau-vien-ngoc-an-cua-bien-mua-he-179240314120820953.htm