Cụ bà gần 70 tuổi nén đau xin bác sĩ cho về vì đã cạn tiền

Nhà bà Gặp hiện giờ chẳng còn trông chờ vào ai được nữa. Mấy người con gái đã có gia đình riêng, lại khốn khó. Con trai lớn còn bị tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc. Con trai út đi làm may ra mới đủ nuôi thân.

Nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng bà Trần Thị Gặp (68 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) lại nói vẩn vơ. Có khi ngay cả chồng bà, ông Dương Văn Hoàng (65 tuổi) cũng chẳng hiểu vợ mình đang nói gì. Ông đoán có thể vì đau quá, hoặc cũng có thể vì bà bị lãng tai nên cứ lẩm bẩm một mình như vậy. “Hình như bà ấy bị tâm thần luôn rồi”, một nữ bệnh nhân cùng phòng chia sẻ.

Đau đớn khiến bà Gặp nhiều khi không còn tỉnh táo, hay nói nhảm.

Trước đó, đầu tháng 5, ông Hoàng đưa bà Gặp vào TP.HCM để phẫu thuật do thoát bị đĩa đệm, dự định chỉ đi vài ngày, mổ xong sẽ lập tức trở về quê. Tuy nhiên, do bà Gặp bị tê nhức, đau đớn 2 chân đến mất ăn, mất ngủ, thường xuyên ôn ói, họ quyết định chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để theo dõi tiếp. Không ngờ, bà lại phải nằm viện kéo dài đến tận bây giờ.

Bác sĩ Nguyễn Dương Hoàng Khang cho biết, sau khi phẫu thuật, bà Gặp than đau nhức. Bà đã được sử dụng thuốc kháng sinh, điều trị rối loạn điện giải và tập phục hồi chức năng, hi vọng sớm có thể bình phục. Bác sĩ đánh giá, với tình trạng sức khỏe hiện tại, bà vẫn cần điều trị lâu dài. Nhưng nghĩ đến điều kiện gia đình khó khăn, nhiều lần bà đòi xuất viện về nhà để đỡ tốn kém.

Người chồng thẫn thờ vì vợ phải nằm viện quá lâu, chi phí vượt ngoài khả năng lo liệu.

Khi phóng viên có mặt, ông Hoàng đang mặc chiếc áo ba lỗ bị rách một mảng, vội vàng khoác chiếc áo sơ mi để che đi. Ông vừa chăm sóc, vừa động viên vợ. Hai ông bà đã gắn bó với nhau hơn nửa đời người, nghĩ sao cũng không đành lòng nhìn bà chịu đau đớn, nhưng bản thân lại chẳng có cách nào lo liệu.

Ở Đắk Lắk, gia đình ông chỉ có mỗi căn nhà cấp 4, không có ruộng vườn để canh tác. Trước đây, khi còn khỏe, họ đi làm mướn để nuôi các con ăn học. Đến lúc tuổi cao, sức yếu, ông bà đổi sang nghề bán rau sống ngoài chợ. Đáng tiếc, dù cật lực làm lụng thì trong nhà cũng chẳng bao giờ có tiền dành dụm. Hơn 20 năm trước, con trai lớn của ông (SN 1983) mắc bệnh tâm thần.

Lúc chúng tôi còn khỏe thì còn đưa nó đi bệnh viện điều trị được, về sau sức khỏe yếu, kinh tế cũng kiệt quệ nên để ở nhà tự chăm sóc. Những khi nó lên cơn thì đập phá sạch đồ đạc, cũng còn may là nó chưa gây sự với hàng xóm bao giờ”, giọng ông Hoàng run run.

Ông Hoàng thương vợ phải chịu đau đớn, nhưng lại không có cách nào để xoay tiền chạy chữa.

Ngày ông đưa bà Gặp vào TP.HCM để chữa bệnh, họ gửi gắm con trai nhờ hàng xóm lo cho bữa ăn, còn lại nhà cửa có bị đập phá ra sao, ông bà cũng đành chịu. Tiền đưa bà đi chữa bệnh cũng là vay mượn họ hàng, mỗi người góp cho chút ít.

Nhiều khi đau quá khiến bà ấy không tỉnh táo, đạp rơi cả kim khiến máu me chảy đỏ cả ga giường. Tôi thật sự rất mong có điều kiện cho bà ấy được chữa trị tiếp. Chỉ tiếc là gia đình chẳng còn gì để lo liệu được nữa”, ông lắc đầu cười khổ.

Mong rằng thông qua VietNamNet, bà Gặp sẽ nhận được những sự động viên, tiếp sức để chữa khỏi bệnh. Gánh nặng cuộc đời của ông bà còn quá nhiều, chỉ mong vượt qua được cơn hoạn nạn trước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Hoặc ông Dương Văn Hoàng; Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại: 0836608647.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.151 (Bà Trần Thị Gặp)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ba-gan-70-tuoi-nen-dau-xin-bac-si-cho-ve-vi-da-can-tien-2153249.html