Cụ bà 83 tuổi ở Quảng Ninh mỗi ngày chạy 10km 'đều như vắt tranh'

Dù đã quá tuổi bát tuần, cụ Dung có sức khỏe dẻo dai và đam mê bộ môn chạy marathon. 'Đều như vắt tranh', mỗi ngày cụ chạy 10km.

Thời gian gần đây, cụ bà Nguyễn Thị Việt Dung (83 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) nổi danh trong giới chạy marathon Quảng Ninh khi tham gia mọi giải chạy dù đã quá tuổi bát tuần. Điều này nhiều thanh niên còn chưa làm được.

"Tuổi tác chỉ là con số"

Qua lời giới thiệu của những người trong bộ môn chạy marathon, không khó để tôi tìm tới nhà cụ Dung. Mọi người trong khu đều biết bà cụ với biệt danh "cụ Dung thể lực".

Khác xa với suy nghĩ của tôi về một cụ bà 83 tuổi, lưng còng, tóc bạc và móm mém, cụ Dung vẫn ngồi dùng laptop để nghe nhạc và xem mạng xã hội.

Bà Dung sử dụng laptop để nghe nhạc và mua đồ trên các sàn thương mại điện tử

Nói về cơ duyên đến với bộ môn chạy marathon, cụ Dung kể, từ hồi trẻ đã rất thích thể thao khi có thể chơi cầu lông, bóng bàn và bơi lội. Cũng chính vì đam mê thể thao mà cụ nên duyên với chồng là Đào Văn Trân và có 3 người con khỏe mạnh.

Sau này, cụ Trân đau ốm, cụ Dung thường cùng chồng đi bộ để nâng cao sức khỏe và khuây khỏa tuổi già.

Cụ Trân mất đi, con trai là ông Đào Việt Dũng (SN 1966, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí) tiếp tục động viên mẹ đi bộ thể dục. Từ đó đến nay, 6 năm trôi qua, cụ Dung vẫn giữ thói quen chạy bộ thể dục.

Mỗi ngày vào 4h30 sáng, cụ Dung cùng con trai là ông Dũng dậy để chuẩn bị tư trang cho buổi chạy bộ đầu ngày ở tuyến đường vắng xe qua lại gần nhà.

Việc leo cầu thang đối với cụ Dung không có gì khó nhọc

"Được hít thở không khí trong lành, không khói xe vào sáng sớm tinh mơ là một đặc ân sức khỏe mà chỉ người dậy sớm mới có được", cụ Dung nhoẻn miệng cười khi nói về thói quen từ lâu của mình.

Tháng 9/2022, con trai tham gia giải chạy ở TP Hạ Long, cụ đi theo để giữ hộ quần áo và chụp ảnh làm kỷ niệm. Tới nơi, thấy không khí hừng hực của những người tham gia, ngọn lửa đam mê chạy của cụ Dung được thắp lên trong tâm trí.

Từ đó, cụ Dung về tập luyện hăng say, bài bản hơn. Bước vào thời gian luyện tập nghiêm túc, cụ cũng thấy mệt mỏi nhiều, trong đầu luôn phải đấu tranh tâm lý "hay là nghỉ, mai tập tiếp". Nhưng sau đó, cụ chiến thắng được bản thân khi vượt qua những kilomet đầu tiên đến những kilomet cuối cùng.

Cụ Dung tham gia giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long ngày 19/11

Mỗi ngày, cụ Dung đặt ra mục tiêu để tăng cự ly. Mấy tháng sau, cụ đã chạy được khoảng 9km trong vòng 1 tiếng.

"Từ khi chạy, tôi thấy người khỏe ra và không còn ốm vặt. Đi lại thanh thoát và yêu đời hơn, tôi ăn uống được chứ không chán ăn như trước, hơn nữa tôi còn ăn được thịt, thứ mà trước đây tôi rất ghét. Nhiều người khuyên tôi tuổi cao nên nghỉ ngơi, nhưng đối với tôi thì tuổi tác chỉ là con số", cụ Dung lạc quan nói.

Chinh phục cự ly chạy 10km

Đến nay, cụ Dung đã tham gia 3 giải chạy marathon ở TP Uông Bí, TP Hạ Long và TP Cẩm Phả với cự ly 5km.

Sau mỗi lần hoàn thành cự ly này, cụ Dung vẫn thấy người khỏe khoắn, không có biểu hiện của sự mệt mỏi. Chạy xong đôi khi cụ còn thấy hụt hẫng khi chưa bớt cảm giác "cuồng chân".

Cụ Dung tiết lộ, sắp tới sẽ đăng ký tham gia giải chạy marathon ở TP Móng Cái (ngày 13/12) cự ly 12km và giải chạy trên Phú Thọ (tháng 4/2024) cự ly 10km.

Với sức lực dẻo dai và tinh thần lạc quan, cụ Dung coi tuổi tác chỉ là con số

"Có thể mình về cuối, nhưng tôi sẽ phấn đấu về đích bằng đôi chân của mình chứ không phải nhờ đến hệ thống xe hỗ trợ. Nếu tiếp tục tập luyện hàng ngày, tôi nghĩ cự ly 10km với tôi không thành vấn đề", cụ Dung chia sẻ.

Theo cụ, những người cao tuổi vẫn còn sức khỏe thì nên vận động, không chạy được thì đi bộ.

Ngoài ra, không nên lạm dụng thuốc, nhất là những người bị xương khớp. Không có bài thuốc nào quý hơn vận động thể dục, thể thao vì thời gian sẽ bào mòn đi sức lực của tuổi trẻ.

Niềm đam mê chạy và sưu tầm huy chương các giải marathon của cụ Dung khiến giới trẻ nể phục

Nhận thấy niềm đam mê này của cụ, mọi người trong gia đình đều ủng hộ và tham gia chạy cùng. Cụ Dung còn rủ được em gái là Nguyễn Thị Việt Kim (78 tuổi) chạy cùng và đã giảm hẳn bệnh đau khớp gối.

Đến nay, cụ Dung có thêm sở thích sưu tầm huy chương và quần áo của mỗi giải chạy marathon. Dự tính của cụ là sẽ lấp đầy bức tường trong phòng ngủ bằng huy chương. Đây cũng là niềm đam mê mà hiếm người tầm tuổi này có thể thực hiện được.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ba-83-tuoi-me-marathon-moi-ngay-chay-10km-deu-nhu-vat-chanh-2217429.html