Cụ bà 78 tuổi gào thét, truy đuổi kẻ 'giật vé số'

Nhận xong 40 tờ vé số, Hiển vội vàng cất vào túi quần rồi tăng ga bỏ chạy mà ‘quên’ trả 400 ngàn cho cụ bà bán vé số.

Chiều ngày 4/11, công an phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển (29 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) để xác minh, điều tra làm rõ việc Hiển có hành vi ‘giật’ vé số của một cụ bà 78 tuổi rồi tăng ga bỏ chạy.

Cụ Yên bàng hoàng nhớ lại giây phút bị 'giật' mất xấp vé số.

Cụ thể, vào 8h sáng cùng ngày, cụ bà Nguyễn Thị Yên (quê Hà Tĩnh, 78 tuổi) đang đứng bán vé số ở đường Đồng Khởi, đoạn thuộc khu phố 1, phường Tân Mai thì bất ngờ Hiển chạy xe máy ngang qua và dừng lại mua vé số.

Đến khi cụ Yên đưa xấp vé gồm 50 tờ, Hiển đã chọn lấy 40 tờ vé số bỏ vào túi quần nhưng ‘quên’ trả tiền. Không nói không rằng Hiển vội vàng tăng ga bỏ đi.

Sợ hãi, cụ bà gào khóc và cố gắng đuổi theo vừa hô hoán cầu cứu người đi đường. Thấy vậy nhiều người dân đa giúp cụ đuổi theo đối tượng giật số và mọi người đuổi kịp hắn khi hắn vừa chạy đến địa phận phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa). Sau đó đối tượng này bị người dân bắt giao cho cơ quan công an, tại cơ quan công an đối tượng khai nhận lại hành vi của mình.

Đối tượng Hiển nhanh chóng bị người dân bắt giao công an.

Song song đó, sáng cùng ngày, cụ Yên cũng được công an mời về cơ quan công an để lấy lời khai nhằm bổ sung vào hồ sơ.

Tại đây, bà Yên cho biết hiện bà đang sống cùng con gái làm công nhân tại TP.Biên Hòa. Do cuộc sống khó khăn nên bà Yên dù đã lớn tuổi vẫn mỗi ngày lấy vé số từ một đại lý gần nhà trọ rồi mang đi bán, kiếm thêm tiền để phụ giúp con gái trang trải chi tiêu hàng ngày.

Sau đó, thương hoàn cảnh của bà Yên nên một số cán bộ, chiến sĩ công an và người dân đã mua số vé còn lại để ủng hộ bà Yên.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-nong-cu-ba-78-tuoi-gao-thet-truy-duoi-ke-giat-ve-so-a305290.html