Công viên Thủ Lệ đông nghịt người ngày Tết Độc lập

Như thường lệ, cứ mỗi dịp nghỉ lễ, Vườn thú Thủ Lệ lại trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan từ các nơi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Sáng 2-9, nhiều gia đình ở Hà Nội và các nơi khác ùn ùn đưa con đến các địa điểm vui chơi như công viên, sở thú, bờ hồ... Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, Công viên vẫn là điểm điểm thu hút đông người đến vui chơi nhất.

Từ sáng sớm ở các khu vui chơi, giải trí đã chen chúc người và xe cộ. Vườn thú Thủ Lệ là tâm điểm thu hút khách tham quan trong những ngày này, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Biển người phía đường Nguyễn Bá Ngọc chen nhau từng centimet để vào công viên.

Bãi gửi xe của Công viên Thủ Lệ chật kín xe máy của người dân về thăm quan.

Phía trong công viên, cảnh tượng còn đông hơn. Biển người chen nhau từng centimet lối đi.

Giữa biển người trong công viên, nhiều cha mẹ buộc phải cõng con nhỏ lên vai để các bé không phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy

Khu vực thu hút đông người tới nhất vẫn là ở các chuồng hổ, khỉ, vượn, hà mã…

Không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng tỏ ro rất thích thú khi được xem các con thú trong công viên, đặc biệt là voi.

Sau hành trình "vui chơi" trong Công viên Thủ Lệ, không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì phải chen lấn giữa biển người.

Các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trở lên đắt hàng, ước tính doanh thu của mỗi điểm như vậy tăng gấp 4-5 lần ngày thường.

Trò đạp vịt thu hút khá đông người chơi. Cũng đã lâu rồi, Hồ Thủ Lệ mới chứng kiến nhiều vịt được du khách "đạp" như vậy.

Điểm bán vé bị du khách vây kín chờ mua vé vào chơi.

Trò chơi tô tượng thu hút rất đông trẻ nhỏ đến chơi.

Nụ cười trong công viên.

Bảo Châu - Bình Nguyễn (Ảnh-Clip)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cong-vien-thu-le-ngap-trong-nguoi-ngay-tet-doc-lap-456468/