Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Mang xuân ấm no về cho bản vùng sâu

Luôn đau đáu về cuộc sống khó khăn của các em nhỏ và người dân vùng sâu, vùng xa, đầu năm 2024 này, Nhựa Tiền Phong trở lại bản Nà Ui mang đến cho người dân nơi đây một cái Tết ấm no và nhiều ý nghĩa.

Nhựa Tiền Phong biến yêu thương thành hành động

Trong giai điệu truyền thống đón Tết của người dân tộc Thái, những hồi ức xa xôi hiện về trong trí nhớ của Đoàn công tác Nhựa Tiền Phong về thời gian cuối năm 2017, muốn đến với bản Nà Ui xa xôi của xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, bắt buộc phải đi qua con sông sâu bằng một tấm bè được người dân đan đơn sơ. Trong những ngày đông buốt giá, các em nhỏ của bản vẫn phải đi qua chiếc bè đầy nguy hiểm này để tới trường dù bị ướt lạnh quần áo, hay có thể bị trượt chân xuống sông. Trước đây người dân cũng tự làm những cây cầu tạm nhưng mỗi khi lũ về, nước dâng cao cuốn trôi cây cầu, cuốn trôi cả kết nối mong manh giữa Nà Ui và trung tâm xã, khiến cho 117 hộ dân gần như bị cô lập.

Nhưng những hình ảnh đó đã chỉ còn là quá khứ khi đầu năm 2018, chương trình Cầu nối yêu thương của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) đã tặng cho người dân của bản Nà Ui một cây cầu treo chắc chắn có chiều dài 54m; rộng 1,5m với kinh phí xây dựng 3 tỷ đồng.

Nhựa Tiền Phong trao tặng 100 chiếc áo ấm cho toàn bộ học sinh điểm trường Nà Ui.

Đây là cây cầu chứa đựng nhiều tâm huyết nhất của toàn thể cán bộ Nhựa Tiền Phong và các đơn vị thi công. Vì cây cầu này được xây dựng trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nhiều lần lũ quét, sạt lở khiến thời gian xây dựng cũng kéo dài gần 1 năm. Cây cầu hoàn thành đã thay đổi bộ mặt của vùng quê khi được lên thành “nông thôn mới”, việc sản xuất, buôn bán của người dân cũng không còn bị gián đoạn và nhất là các em nhỏ đã trọn niềm vui mỗi khi đến trường.

Sau 6 năm, Nhựa Tiền Phong đã quay trở lại thăm và bảo dưỡng lại cây cầu cho bà con. Cây cầu Nậm Sỏ vẫn vậy, một màu xanh thân thuộc đứng vững chắc trước dòng nước xiết để người dân tấp nập đi qua, nhưng cuộc sống nơi đây nay đã thay đổi, dần dần khởi sắc, từng bước thoát nghèo và ổn định hơn trước, còn các em nhỏ ngày nào của điểm trường mầm non và tiểu học Nậm Sỏ nay đã lớn hơn và đi ra ngoài huyện để học tập.

Gặp lại các em trong chương trình Tết do Nhựa Tiền Phong tổ chức cho toàn thể học sinh của điểm trường mầm non Nà Ui nhân dịp năm mới, những người thực hiện chương trình Cầu nối yêu thương của Nhựa Tiền Phong không khỏi xúc động khi thấy các em với khuôn mặt sáng ngời đã có thành tích tốt trong học tập và trở thành các anh chị lớn chững chạc, biết giúp đỡ các em nhỏ.

Nhựa Tiền Phong tặng 20 suất quà cho hộ dân khó khăn của Bản Nà Ui với mong muốn mang đến Xuân mới ấm áp, đủ đầy cho bà con.

Trong chương trình, các em đã được tìm hiểu về Tết cổ truyền dân tộc qua nhiều trò chơi giao lưu thú vị, đồng thời, Nhựa Tiền Phong đã trao tặng 100 chiếc áo ấm cho các em học sinh toàn trường để có thể phần nào bớt được cái lạnh giá của mùa đông, qua đó mang lại những kỷ niệm tuổi thơ đầy yêu thương cho các em trước thềm Xuân mới.

Mang Tết ấm no cho bản Nà Ui

Dù tiết trời vùng cao khi chiều tối khắc nghiệt, sương lạnh nhưng tất cả trở nên ấm áp, tươi sáng hơn khi người dân bản Nà Ui cùng nhau gói bánh chưng để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trên bản, bánh chưng cũng là loại bánh đặc trưng của Tết nhưng đối với dân tộc Thái, bánh chưng không phải hình vuông mà là bánh chưng gù, để ví cho con người sẽ được sống lâu trăm tuổi, gù như chiếc bánh.

Bà Lò Thị Tui đã gắn bó với bản từ tấm bé nhớ lại: “Người Thái cũng có tập tục gói bánh chưng vào cuối năm nhưng những dịp quấn túm như này là rất hiếm, nay có Nhựa Tiền Phong giúp đỡ, tổ chức Tết cho bà con, chúng tôi mới lại được cùng nhau làm như thế này. Chúng tôi thấy vui lắm, phấn khởi lắm!”.

Quả thật, kể từ khi cầu Nà Ui nối liền hai bên bờ, cuộc sống của người dân cũng khấm khá hơn, hộ nghèo của bản cũng giảm xuống chỉ còn 10 hộ. Tất cả bà con ở đây đều là người dân tộc Thái, quanh năm gắn bó với nghề trồng ngô, trồng quế để mưu sinh, việc giao thương được thuận tiện hơn khi không cần phải chờ đến khi nước rút mới chở nông sản ra ngoài thị trấn nữa mà có thể chở ngay sau khi thu hoạch, khiến chất lượng hàng hóa cũng được đảm bảo hơn, giá thu mua cũng tốt hơn trước.

Những tiếng cười vang, nét mặt rạng rỡ của bà con dân bản quanh lửa trại đã tạo thành những kỷ niệm đầy cảm xúc trong chương trình “Xuân về bản Nà Ui” do Nhựa Tiền Phong tổ chức.

Bên cạnh đó, các em nhỏ đã tự chủ động đến trường vì không còn lo sợ khi đi qua dòng nước xiết khiến bố mẹ cũng yên tâm lên nương rẫy, dành nhiều thời gian hơn cho phát triển kinh tế, cuộc sống cũng thuận lợi hơn trước.

Tham gia chương trình Tết “Xuân về bản Nà Ui” do Nhựa Tiền Phong tổ chức cho bà con của bản Nà Ui vào chiều tối ngày 11/1/2024, anh Lò Văn Lôi phấn khởi nói: “Cuộc đời tôi lần đầu được tham gia lễ hội Tết vui đến thế. Lâu lắm rồi bản tôi mới được tổ chức chương trình hoành tráng như vậy. Có lẽ tôi sẽ mãi nhớ về ngày này. Xuân năm nay thật đặc biệt!”.

Trong đêm hội, bà con dân bản cùng nhau hoan ca, ngân nga những ca khúc về núi rừng, tham gia những điệu nhảy dân tộc như nhảy sạp, múa xòe và cùng nắm tay nhau nhảy quanh lửa trại đã tạo những hình ảnh đẹp, mang đậm nét văn hóa cộng đồng. Những tiếng cười vang, tiếng lửa reo vui tí tách bập bùng, tiếng giòn giã của cồng chiêng đã dâng lên những cảm xúc đặc biệt trong lòng người dân, cũng như của đoàn công tác Nhựa Tiền Phong.

“Sau 6 năm quay trở lại nơi đây, cảm xúc của tôi vẫn còn vẹn nguyên niềm vui của bà con khi cây cầu mơ ước thành hiện thực và giờ đây là trong chương trình xuân mà Nhựa Tiền Phong dành tặng cho bà con. Thấy cuộc sống của bà con nay đã cải thiện, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi vì hành trình Cầu nối yêu thương của Nhựa Tiền Phong thực sự có ý nghĩa và mang lại nhiều điều tốt đẹp cho các thế hệ người dân trong bản” - Ông Trần Ngọc Bảo – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc của công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Nhựa Tiền Phong đã trao tặng gần 150 suất quà cho toàn bộ người dân bản Nà Ui và 20 suất quà dành tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của bản để người dân đón Tết cổ truyền trong yên vui, đầm ấm và đủ đầy hơn.

Chứng kiến sự hạnh phúc của người dân bản, UV. BCH Đảng bộ huyện Tân Uyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Nậm Sỏ Chu Văn Thanh cũng thấy vui lây nói: “Cuộc sống ở miền núi còn nhiều thiếu thốn nên nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân, nhất là Nhựa Tiền Phong là rất đáng quý. Trước đây, Nhựa Tiền Phong đã tặng cây cầu vững chắc đã là niềm vui khôn xiết cho người dân vì đó là niềm mong mỏi từ rất lâu rồi, nay sau 6 năm Nhựa Tiền Phong lại tiếp tục quay lại bảo dưỡng cây cầu và tổ chức chương trình Tết với nhiều quà tặng giá trị khiến chúng tôi cảm nhận được tình cảm đong đầy, sự quan tâm thực chất mà Nhựa Tiền Phong đã dành cho bà con nơi đây”.

Mùa xuân mới đã đến với những bông hoa mận trắng muốt, tô điểm thêm sự rạng rỡ cho bản Nà Ui. Trên cây cầu Nậm Sỏ, tiếng em nhỏ vui vẻ cười đùa, tiếng nói rôm rả của người dân khi đi phiên chợ sáng báo hiệu một năm mới nhộn nhịp với nhiều niềm vui, thuận lợi và chắc chắn rằng người dân ở những khu vực được Nhựa Tiền Phong dành tặng “cầu nối yêu thương” tại 25 tỉnh thành cũng đang hân hoan đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng với nhiều điều tốt đẹp.

Đại Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-ty-co-phan-nhua-thieu-nien-tien-phong-mang-xuan-am-no-ve-cho-ban-vung-sau-post282521.html