Công nhân trong vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh kể lại giây phút 'sinh tử'

Đang thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 thì gặp mưa lớn, 18 công nhân trở về lán tạm dựng bên suối để trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống lán khiến 3 người tử vong.

Sau nhiều giờ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào chiều 6/5, các công nhân thoát nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh.

Công nhân Hoàng Đình Thủy (33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cho biết nhóm của anh gồm 18 người được điều từ Quảng Bình ra phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) để thi công cột trụ số 28 dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được 3 ngày nay.

Lực lượng chức năng đến hiện trường cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở - Ảnh: H.A.

Anh Hoàng Đình Thủy điều trị tại bệnh viện bàng hoàng kể lại vụ sạt lở - Ảnh: L.M.

Anh Nguyễn Đức Thành Văn - một trong bốn người bị thương trong vụ sạt lở - Ảnh: L.M.

Ra đến nơi, nhóm công nhân chọn địa điểm bên suối dựng lán tạm bằng tôn với diện tích khoảng 60m2 để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Khoảng 13h30 ngày 6/5, lúc nhóm công nhân đang làm việc thì gặp mưa lớn nên tất cả trở về lán để trú mưa. Khoảng 15 phút sau, đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ ập xuống, sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây nên nhiều người không kịp chạy ra ngoài.

“Khi mọi người đang ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện trong lán thì nghe có người hét lên đất đá đổ hướng về lán nên chúng tôi chạy ra khỏi lán. Một số người khác không kịp thoát ra đã bị đất đá vùi lấp. Đến bây giờ nghĩ lại vụ việc tôi vẫn thấy rùng mình” - anh Thủy nói.

Anh Nguyễn Đức Thành Văn (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là một trong bốn công nhân bị thương trong vụ sạt lở. Anh nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng tay, chân và dập lá lách. Anh Văn nhớ lại khi đang trú trong lán, nghe tiếng hô hoán của những người khác nên anh cùng nhiều người cố gắng nhanh nhất để thoát ra ngoài.

“Đất đá theo dòng lũ ở sông đổ xuống rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Nhóm công nhân chúng tôi mỗi người một hướng tìm cách chạy thoát ra ngoài nhanh nhất có thể. Khi chạy được ra đã bị thương và toàn thân mệt rã rời” - anh Văn kể.

Anh Hoàng Đức Thắng (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cho biết khi nghe tiếng tri hô, anh chỉ kịp chạy ra ngoài và bị đất đá cuốn vào chân. Lúc này anh nhanh chóng tìm đến chỗ cao đứng để tránh nguy hiểm. Sự việc diễn ra quá nhanh, mỗi người đều tìm cách thoát thân nên thời điểm đó anh không thấy những công nhân khác bị đất đá vùi lấp.

Vụ lũ quét sạt lở xảy ra vào chiều 6-5 tại lán trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Sau khi nhận được thông tin, ông Trần Báu Hà - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Hoài Sơn - phó giám đốc Công an tỉnh - đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đưa 4 công nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 3 công nhân bị tử vong cũng được đưa ra khỏi vụ sạt lở trong chiều tối cùng ngày.

Danh tính các công nhân tử vong và bị thương trong vụ sạt lở:

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: N.N.H. (17 tuổi, ngụ tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đ.H.L. và Đ.S. (cùng ngụ tại Măng Đen, tỉnh Gia Lai).

Các công nhân bị thương gồm: Hoàng Đình Thủy (33 tuổi), Hoàng Đức Thắng (41 tuổi), Đồng Anh Ngọc (55 tuổi) cùng ngụ tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Đức Thành Văn (27 tuổi, ngụ tại huyện Kông Chro, Gia Lai).

Theo Lê Minh/Tuổi trẻ

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-nhan-trong-vu-sat-lo-dat-o-ha-tinh-ke-lai-giay-phut-sinh-tu-post1093626.vov