Cộng đồng người Việt tại Krasnodar hồi sinh

Trong khi cộng đồng người Việt Nam tại nhiều TP ở LB Nga đang gặp không ít khó khăn thì tại thành phố phương nam Krasnodar, cuộc sống và kinh doanh của cộng đồng người Việt với hơn 500 người đang hồi sinh

Chỉ 1 năm trước đây thôi, khu ký túc xá (“ốp” ở) của hàng trăm người Việt trên phố Demtrenko, thành phố Krasnodar còn hoang tàn. Dường như chỉ những con người bần cùng, quá khó khăn mới phải trụ lại trong những căn phòng tồi tàn, xuống cấp ở đây. Những người có chút vốn liếng, không chấp nhận cảnh sống này đã bỏ ra ngoài thuê nhà chung cư hoặc mua nhà riêng để ở. Cũng như vậy, cuộc mưu sinh của bà con gần như đình trệ hoàn toàn khi địa điểm kinh doanh không được bảo đảm về thủ tục giấy tờ, rồi ngay cả giấy tờ tùy thân của bà con (thông qua một số dịch vụ thiếu minh bạch) cũng không hợp pháp... Nhiều người phải trở về Việt Nam, nhiều người sống lay lắt “chờ thời”, không đi bán chợ nữa.... Chỉ đến khi một số cá nhân từng giữ vai trò trong cộng đồng tại đây bị các cơ quan chức năng của chính quyền sở tại phanh phui và xử lý nghiêm vì những sai phạm về làm giấy tờ đăng ký hộ khẩu, đăng ký kinh doanh và quyền lao động cho người Việt Nam sinh sống trong thành phố, thì một “cuộc cách mạng” về nơi ở, điều kiện cư trú và kinh doanh hợp pháp của cộng đồng người Việt tại Krasnodar mới được cải thiện một bước và đưa cuộc hồi sinh đến cho toàn thể bà con ở đây. Đó là khi anh Trần Quốc Triệu, một doanh nhân trẻ từng có những năm tháng lăn lộn mưu sinh tại LB Nga cùng những người anh em ruột của mình, trong đó có ông Trần Quốc Ngợn (tức Lợi), đứng ra nhận trách nhiệm làm lại mọi thủ tục giấy tờ hợp pháp cho bà con; rồi anh cùng công ty gia đình đứng ra thuê lại những gian bán hàng ở khu chợ Trung tâm thành phố, kêu gọi bà con quay trở lại buôn bán và tạo điều kiện tối ưu cho bà con về giá cả thuê chỗ bán hàng. Giảm 3.000 rúp mỗi tháng cho mỗi chỗ bán hàng. Những việc làm của anh Triệu cùng công ty gia đình đã được bà con rất hoan nghênh, ghi nhận và trong kỳ Đại hội của Hội Người Việt tại Kuban (Krasnodar) diễn ra vào tháng 10/2008, anh Trần Quốc Triệu đã được đa số bà con, hội viên thống nhất bầu làm Chủ tịch Hội. Cũng kể từ khi nhận nhiệm vụ này, anh Trần Quốc Triệu xác định đây là một trọng trách lớn. Thế rồi, từ một doanh nhân rất thành đạt trong phạm vi gia đình, anh đã dành tâm huyết, đầu tư trí lực cho cộng đồng với một suy nghĩ rất giản dị, anh mong những gì anh cùng các thành viên trong gia đình làm được thì bà con cũng làm được. Cũng từ kinh nghiệm làm ăn thành đạt của gia đình mình, anh Triệu bày tỏ một số “bí quyết” giúp bà con làm ăn tốt. “Theo tôi, đoàn kết, gắn bó là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Gia đình tôi cũng như cộng đồng đồng lòng thì mới thành công được. Mặt khác, phải làm thế nào để bà con yên tâm làm ăn; đồng thời để người Nga ghi nhận sự nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam”- Anh Triệu tâm sự. Thông qua các mối quan hệ và uy tín của mình, anh Trần Quốc Triệu đã cùng với các cơ quan chức năng của Chính quyền sở tại làm mọi thứ giấy tờ hợp pháp cho toàn bộ bà con ở Krasnodar. Trong số đó 145 người đã được làm khẩu định cư 3 năm và 27 người làm thẻ cư trú 5 năm. Để bà con “an cư, lạc nghiệp”, Công ty kinh doanh của anh Triệu đã đầu tư gần 100.000 USD tu sửa khu ký túc xá 60 phòng ở rồi cho bà con thuê với giá ưu đãi (chỉ bằng 1/3 giá thuê ở bên ngoài) và giảm đến mức tối đa tiền điện, tiền nước, tiền gaz bằng cách hỗ trợ giá. An ninh của khu nhà cũng được bảo đảm với lực lượng bảo vệ người địa phương hợp đồng trông coi 24/24 giờ trong ngày. Khu ký túc xá giờ đây trở thành ký túc xá văn minh, sạch sẽ, ngăn nắp, có sân chơi bóng chuyền, cầu lông, có phòng chơi bóng bàn, kho để hàng hóa, khu để ô tô, có ăng ten thu kênh truyền hình VTV4... Nhiều người trước đây bỏ ra ngoài thuê nhà ở nay đã quay lại khu ký túc xá của người Việt. Đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt cũng được cải thiện một bước kể từ ngày Hội người Việt tại Kuban được kiện toàn lại. Các phong trào thể thao, văn nghệ đã khởi sắc. Lãnh đạo Hội đã cho mời các đoàn ca nhạc chuyên nghiệp từ trong nước sang và từ Moscow về biểu diễn phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của bà con. Các giải bóng chuyền, bóng bàn và bóng đá mùa hè đã thu hút bà con đến tham gia cổ vũ, tạo cơ hội giao lưu, củng cố đoàn kết trong cộng đồng. Để hỗ trợ các hoạt động này, một Quỹ cộng đồng đã được xây dựng với phần đóng góp chủ yếu của doanh nghiệp gia đình ông Trần Quốc Triệu. Sự hồi sinh của bà con đúng vào thời điểm khó khăn chung do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính gây ra càng là điều đáng ghi nhận. Đánh giá vai trò và năng lực của người “đứng mũi chịu sào” đối với cộng đồng người Việt tại Krasnodar, anh Vũ Quang Sinh, một tiểu thương đồng thời cũng là thành viên trong Ban chấp hành Hội Người Việt tại Kuban khẳng định: “Anh Triệu là một người còn rất trẻ nhưng rất năng động, dám nghĩ, dám làm. Trong giai đoạn nhiều khó khăn của cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng tiêu cực đến bà con cộng đồng Việt Nam tại Krasnodar, anh Triệu đã hết lòng cùng Ban lãnh đạo Hội và bà con cộng đồng vượt qua để đưa đời sống vật chất và tinh thần của bà con đi lên”. Còn anh Trần Quốc Triệu, trong câu chuyện với chúng tôi, anh khiêm tốn khi nói về mình mà cho rằng, có được thành quả ấy là do có sự góp sức của cả một tập thể ban lãnh đạo Hội với những người người rất có trách nhiệm, những trí thức nòng cốt, có nhiều đóng góp vô tư cho cộng đồng… Họ đã và đang phát huy vốn tri thức, kinh nghiệm và bề dày hoạt động để góp sức xây dựng cho Cộng đồng Người Việt tại Krasnodar phát triển ổn định./. PV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/cong-dong-nguoi-viet-tai-krasnodar-hoi-sinh/20098/120080.vov