Công an xã đưa đi, người đàn ông chết bí ẩn bên vệ đường

Người đàn ông say xỉn chết bí ẩn bên vệ đường sau khi công an xã đưa đi trong đêm với lý do gây ồn ào làng xóm. Chiếc xe máy và ví tiền cũng mất tích.

Cái chết của ông Huỳnh Văn S (SN 1968, quê Bến Tre, tạm trú huyện Hóc Môn) đang khiến gia đình cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường. Vụ việc đang được Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM xác minh, điều tra, làm rõ.

Gia đình ông S cho hay, đêm 8/7 ông S cùng với một số người bà con ăn nhậu tại nhà em trai ở ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Đến khuya, tàn cuộc nhậu một số người ra về, ông S ngồi tiếp cùng một người khác lai rai và nói chuyện lớn tiếng.

Đến khoảng 23h đêm, bà Võ Thị H (là em dâu của ông S) có ý kiến về việc ông S ngồi nhậu gây ồn ào. Không khuyên được, bà H gọi cho công an xã Tân Hiệp đến giải quyết, nhận điện là công an viên xưng tên Tân.

Nửa giờ sau, tổ công tác công an xã gồm 3 người đi xe ô tô chuyên dụng đến nhà bà H.

Theo nhiều người chứng kiến, tổ công an xã tiến hành kiểm tra CMND của ông S. rồi đưa xe gắn máy của ông S và cả ông S lên ô tô chở đi.

Qua ngày 9/7, gia đình bà H tân gia nên không ai nghĩ gì đến chuyện ông S bị công an xã mời về làm việc. Gia đình đinh ninh ông S sẽ bị công an xã giữ 24h rồi ra về.

Đến tối 9/7 không thấy ông S nên gia đình tìm kiếm khắp nơi. Bà H tìm đến công an xã để hỏi nhưng được hay, khi đưa ông S đi một đoạn trong đêm 8/7 đã bỏ lại ông ở dọc đường và từ đó đến nay không hay biết về tung tích ông này.

Gia đình đi khắp nơi để hỏi về ông S. Có người nhà tìm vào bệnh viện Hóc Môn để tìm, qua mô tả đặc điểm nhân dạng được bệnh viện cung cấp thông tin một người y hệt, chưa rõ danh tính được đưa vào cấp cứu nhưng đã được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu vì thương tích nặng.

Họ lại đến bệnh viện Chợ Rẫy và lần theo thông tin này, cuối cùng tìm đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì phát hiện ông S đã tử vong, thi thể được lưu giữ tại đây theo dạng vô danh. Đến nay gia đình đã nhận thi thể của ông S đưa về quê để lo hậu sự.

Đưa lên xe đi giải rượu

Công an huyện Hóc Môn thông tin lúc 3h30 sáng 9/7 người dân phát hiện ông S nằm bất động bên lề đường Song Hành quốc lộ 22 thuộc địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông S vì thương tích nặng nên đã tử vong.

Cán bộ Công an huyện Hóc Môn thì thông tin, trong đêm 8/7 gia đình gọi điện nên tổ công tác công an xã, trong đó có ông Nguyễn Văn Tân đến nhà bà H đưa ông S cùng 1 xe gắn máy hiệu Dream, với mục đích đưa đến bệnh viện huyện Hóc Môn để… giải rượu.

Đi vài trăm mét đến đoạn đường Song hành Quốc lộ 22, ông S có xin xuống vệ đường để đi vệ sinh. Cán bộ công an trên cho hay, lúc này ông S có nói là đã tỉnh rượu và xin lấy xe để ra về. Lực lượng công an xã đã giải quyết theo ý của ông S.

Đến rạng sáng hôm sau, ông S được người đi đường phát hiện nằm gục bên vệ đường, đưa đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi.

Được biết, vị trí phát hiện ông S nằm gục chết, cách vị trí lực lượng công an xã giải quyết cho ông S ra về khoảng 500m.

Khi phát hiện ông S bên vệ đường thì không còn thấy xe gắn máy và ví tiền của ông S.

Theo thông tin từ các bệnh viện thì ông S bị chấn thương sọ não, vỡ bàng quang, gãy xương vai… Gia đình hoài nghi về cái chết có nhiều tình tiết kỳ lạ của ông S và yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ giết người, liên quan đến cái chết của ông S.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cong-an-xa-dua-di-nguoi-dan-ong-chet-bi-an-ben-ve-duong-383872.html