Con trai HLV Chapecoense thoát chết vì... quên hộ chiếu

Con trai HLV Caio Junior - Matheus Saroli không có mặt trong "chuyến bay tử thần" vào phút chót khi quên hộ chiếu ở nhà.

Theo kế hoạch ban đầu, Matheus Saroli cũng là hành khách trên chuyến bay LMI2933 từ Bolivia sang Medellin (Colombia).

HLV Caio Junior và cậu con trai Saroli

Do gặp trục trặc về hệ thống điện nên máy bay đã rơi ở vùng núi Colombia, khiến 76 trên tổng số 81 người tử nạn.

Trong số này có HLV trưởng CLB Chapecoense - Caio Junior, cha đẻ của Matheus Saroli.

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, Saroli đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân: "Tôi, em trai và mẹ đều ổn. Chúng tôi cần sự mạnh mẽ để vượt qua bi kịch này.

Cảm ơn tất cả những tin nhắn động viên của mọi người. Tôi hiện đang ở thành phố Sao Paulo và không có mặt trên chuyến bay vì quên hộ chiếu."

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngay sau khi cầm hòa San Lorenzo 0-0 trên sân nhà và giành tấm vé vào chơi trận chung kết Copa Sudamericana nhờ luật bàn thắng trên sân khách, HLV của Chapecoense - Caio Junior đã nói:

"Nếu tôi chết vào ngày mai, tôi sẽ ra đi trong niềm hạnh phúc..."

"Các cầu thủ Chapecoense đã lên thiên đường..."

Trên trang Facebook CLB Chapecoense họ mới đăng tải tấm hình tri ân, với quầng sáng trên đầu các cầu thủ kèm theo chú thích "họ đã lên thiên đường".

* T.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/con-trai-hlv-chapecoense-thoat-chet-vi-quen-ho-chieu-342827.html