Con trai cố nhạc sĩ Phú Quang xúc động nói về gia tài bố để lại

'Gia tài bố để lại cho đời, để lại cho chúng con là sự tự hào. Hơn 600 tác phẩm bố để lại cho đời cũng là để lại niềm tự hào cho các con...., con trai cố nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Tang lễ nhạc sĩ Phú Quang.

Sáng 8/12, làng nhạc Việt đã vô cùng bàng hoàng khi hay tin nhạc sĩ tài hoa - Phú Quang qua đời sau quãng thời gian dài điều trị bệnh nặng.

Được biết nam nhạc sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8h45 phút ngày 8/12 tại Bệnh viện Việt Xô. Ông lâm bệnh nặng từ giữa năm ngoái, phải dùng máy thở, nằm trong phòng vô trùng để chữa trị bệnh.

Lễ viếng nhạc sĩ Phú Quang được tổ chức từ 7 giờ 5 đến 8 giờ 45 ngày 13/12/2021 (tức ngày 10/11 năm Tân Sửu), tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhạc sĩ Phú Quang, tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang, sinh năm 1949, tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông đến với âm nhạc với vai trò là nhạc công biểu diễn, sau đó là chỉ huy dàn nhạc và sáng tác âm nhạc.

Ông từng làm việc tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ông để lại gia tài âm nhạc hơn 600 tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là những sáng tác về Hà Nội như: “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội ngày trở về”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Khúc mùa thu”, “Dương cầm lạnh”…

Trong điếu văn tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho âm nhạc của vị nhạc sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương của giới âm nhạc và công chúng.

“Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Phú Quang là tác giả của hàng trăm ca khúc, phần lớn trong đó là ca khúc về Hà Nội. Ông xứng đáng là một tượng đài bất hủ với những bài hát khắc khoải, chứa đựng cả hồn cốt của mảnh đất này. Có thể kể đến một vài tác phẩm nổi tiếng như “Hà Nội ngày trở về”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Chiều phủ Tây Hồ”...

Thậm chí có bài hát không chữ nào nhắc đến Hà Nội nhưng khi giai điệu vang lên, người yêu nhạc đều thấy phong vị Hà thành chỉ tìm thấy ở mảnh đất nghìn năm văn hiến. Có lẽ là bởi ông quá yêu Hà Nội như chính ông đã có lần từng nói: ‘Tôi yêu Hà Nội cực đoan đến nỗi khi nhìn chiếc lá, trong phút ngông cuồng tôi đã thấy lá Hà Nội xanh hơn mọi nơi’, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định.

Tại lễ viếng, thay mặt gia đình con trai nhạc sĩ Phú Quang đã gửi lời cảm ơn thân quyến, đồng nghiệp, bạn bè có mặt tại tang lễ; cảm ơn các y bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa, chăm sóc cho nhạc sĩ suốt thời gian qua.

“Bố yêu quý ơi, hôm nay chúng con có mặt ở đây không phải để cùng bố ngồi uống cà phê, nghe bố trò chuyện mà để đưa bố về Phú Thọ - nơi bố sinh ra, gắn bó 5 năm. Nhờ bố, chúng con luôn ý thức làm người tử tế, giữ sự kiêu hãnh của một chính nhân. Gia tài bố để lại cho đời, để lại cho chúng con là sự tự hào. Hơn 600 tác phẩm bố để lại cho đời cũng là để lại niềm tự hào cho các con. Bố đã dạy chúng con nên người, nuôi dưỡng chúng con bằng tình yêu”, con trai nhạc sĩ Phú Quang xúc động.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/con-trai-co-nhac-si-phu-quang-xuc-dong-noi-ve-gia-tai-bo-de-lai-4oqvk9h7R.html