Con trai 6 tuổi cần gấp 50 triệu đồng để xạ trị nhưng cha mẹ hết đường xoay sở

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến lịch xạ trị cho con, thế nhưng cha mẹ của Võ Thanh Vàng đã lâm vào đường cùng, chẳng còn nơi nào để tiếp tục vay mượn.

Mấy tháng nay, vợ chồng anh Võ Văn Nhì (SN 1976, ở Vĩnh Long) chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi vay tiền nhưng chẳng được. Nhìn cậu con út Võ Thanh Vàng (SN 2017) nằm thẫn thờ trên giường bệnh, anh Nhì lại nhăn mặt, cố ghìm để nước mắt khỏi rơi xuống. Tổng số tiền dự kiến xạ trị cho con lên đến 80 triệu đồng, nhưng hiện tại, gia đình mới chỉ lo được khoảng 30 triệu đồng do phòng CTXH Bệnh viện Ung bướu TP.HCM giúp đỡ.

Gần 1 năm chạy chữa cho con, chúng tôi không chỉ tiêu hết tiền dành dụm mà còn vay mượn thêm khoảng 100 triệu đồng. Ở quê giờ đâu còn ai có khả năng cho vay nữa”, anh Nhì giãi bày.

Bé Vàng trắng trẻo, sáng sủa, được cha mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc. Thương thay con lại mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Khoảng tháng 6/2022, Vàng bị nổi hạch nhỏ ở cổ nhưng không đau, cũng chẳng có triệu chứng gì kì lạ. Bệnh viện ở Cần Thơ chẩn đoán là bướu lành, vợ chồng anh Nhì cũng yên tâm mà quay về quê. Chẳng ngờ chỉ sau khoảng 1 tháng, cục hạch ngày càng sưng to. Lúc này, anh chị mới tá hỏa đưa con đi các bệnh viện khám lại. Lên đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), họ chết điếng khi nhận được thông báo con bị ung thư.

Tháng 11/2022, bé Vàng được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bắt đầu hành trình chiến đấu với những toa thuốc hóa chất bỏng rát. Đứa nhỏ non nớt khi ấy mới 5 tuổi, chưa quen với không khí ngột ngạt của bệnh viện, lại thường xuyên phải chịu đau đớn nên đổi tính, chẳng chịu rời mẹ nửa bước. Bởi vậy, mỗi lần con lên bệnh viện đánh thuốc, cả hai vợ chồng anh Nhì phải dắt díu nhau đi. Người lo chăm con, người chạy thủ tục, giấy tờ.

Vốn sinh sống ở vùng quê sông nước, lên thành phố, họ vô cùng bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng cố gắng học theo các cha mẹ của bệnh nhi khác để chăm sóc con. Anh chị dùng số tiền ít ỏi vay mượn được để mua đồ ăn mà con thích, hy vọng đứa trẻ có sức chống chọi với bệnh tật. Bản thân họ chỉ cầm cự vào những suất cơm chay từ thiện, ngày này sang tháng nọ. Mấy tháng nay, Vàng hết phác đồ hóa trị, chuyển sang chờ để xạ trị. Anh Nhì chẳng biết làm cách nào có tiền tiếp tục cho con chữa bệnh.

Anh Nhì lo lắng khi con vừa sụt cân gầy gò, vừa đối diện với nguy cơ không được xạ trị vì gia đình thiếu tiền.

Trước khi bé Vàng phát bệnh, vợ chồng anh Nhì rong ruổi thả dớn bắt cá trên sông. Công việc bấp bênh, nhưng nhờ sống tằn tiện mà mấy năm qua, họ cũng tích lũy được vài chục triệu đồng. Đáng tiếc, sau chuỗi ngày đưa con đi khắp nơi khám bệnh thì đã hết sạch. Đến khi phát hiện ra ung thư, họ phải vay mượn khắp người thân quen.

Mấy tháng trước, vợ chồng anh Nhì cũng tranh thủ những đợt con được bác sĩ cho về để đi đặt dớn, nhưng lo cho bệnh của con nên chỉ có thể quanh quẩn gần nhà, vì thế có ngày còn chẳng đủ ăn.

Chúng tôi vừa làm vừa canh con, nếu có sốt thì về cho kịp, chứ đi xa quá lỡ con có bề gì lại hối hận”, anh Nhì tâm sự.

Thấu hiểu cho sự khó khăn của gia đình và nỗi đau mà căn bệnh hiểm nghèo mang đến, chính quyền địa phương cũng đã xét cho bé Vàng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ấy vẫn chẳng thấm tháp so với chi phí điều trị của con.

Ông Trương Văn Nghiệp, Trưởng ấp Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, gia đình anh Võ Văn Nhì vốn là người thật thà, chịu khó làm lụng. Không may con trai út mắc bệnh hiểm nghèo mới dẫn đến khó khăn. Mong rằng cộng đồng thương cảm, cùng chung tay giúp đỡ để họ có điều kiện cho cháu bé điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Võ Văn Nhì hoặc chị Nguyễn Thị Cà La;

Địa chỉ: Ấp Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 0398404164.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.231 (Bé Võ Thanh Vàng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-trai-6-tuoi-can-gap-50-trieu-dong-de-xa-tri-nhung-cha-me-het-duong-xoay-so-2184104.html