Còn tình người ở lại

Lòng yêu thương con người, tinh thần nhân đạo, vị tha hòa hiếu là một trong những giá trị truyền thống cao quý, cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ nét trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Lòng yêu thương con người, tinh thần nhân đạo, vị tha hòa hiếu là một trong những giá trị truyền thống cao quý, cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ nét trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tinh thần ấy được hình thành một cách tự nhiên trong điều kiện cuộc sống khắc nghiệt, chiến tranh kéo dài. Để rồi trong gian khó, ta lại thấy những bàn tay nắm lấy bàn tay, cách con người đối đãi với nhau như những cơn gió mát lành tiếp sức cho mỗi phận người còn khốn khó...

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm, chia sẻ, tặng quà gia đình ông Phan Xuân Chính, ở tổ 4, phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên), có 3 người thân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Tình người nghĩa rộng bao gồm tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình bạn... Ở đây chúng tôi muốn nói đến tình thương của mỗi người trong chúng ta đối với những phận đời nghèo khó, người yếu thế trong xã hội, là cách sống “cho đi”. Nhiều lần đi cùng những người làm thiện nguyện, thấy họ gom góp tiền, vật chất hỗ trợ những hoàn cảnh, số phận đứng trước vực thẳm của nghèo khó và hoạn nạn, tôi luôn tự hỏi điều gì khiến họ tích cực đến say mê làm những công việc ấy? Một người bạn theo đuổi hành trình làm việc thiện chia sẻ: Ban đầu tôi làm từ thiện vì lòng trắc ẩn, sau đó vì niềm vui cho chính bản thân. Rồi như một món nợ ân tình phải trả, như một cuộc đời phải sống...

Và chính tôi, sau nhiều chuyến đi ngược núi, với những phần quà mình trao, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người nhận, tôi đã cảm nhận được phần nào hạnh phúc ấy. Có một điều chúng ta thấy rõ, sau đại dịch COVID-19, dường như mọi người biết quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, phong trào nhân đạo, thiện nguyện không còn là việc riêng của các cấp chữ thập đỏ mà đã lan tỏa đến hầu hết các tầng lớp nhân dân. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, lực lượng này đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 50 câu lạc bộ (CLB), đội nhóm thiện nguyện, với hàng trăm tình nguyện viên hoạt động hiệu quả. Đó là CLB Trái tim Nhật thiện với việc nhận đỡ đầu, thăm hỏi, tặng quà hằng tháng cho các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đột xuất cho người nghèo không may gặp nạn, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em vùng khó; là những “Chuyến xe Tâm Phúc 0 đồng” chở bệnh nhân nghèo miễn phí; hay CLB Nhân ái 11-11 với việc kết nối, trao trặng các suất cơm, suất cháo miễn phí hằng tháng cho các bệnh nhân tâm thần; là nhóm thiện nguyện của anh Vũ Xuân Hồng (TP. Sông Công) và những người bạn, trong 4 năm đã vận động, kết nối để xây dựng 50 công trình nhà ở cho người dân, trường học cho học sinh nghèo với số tiền gần 5 tỷ đồng... Tất cả đều có chung tinh thần “cho đi” và mong muốn xây dựng một cộng đồng yêu thương, tử tế.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo ở xã Yên Trạch.

Những năm gần đây, Thái Nguyên có những bước phát triển vượt bậc, song sự chênh lệch giàu - nghèo vẫn còn tương đối lớn giữa các vùng miền trong tỉnh. Bà con tại các khu vực vùng núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sống, nhất là nhà ở, thu nhập... đòi hỏi cần có những giải pháp tích cực từ toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh, sự chung tay chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng.

Anh Tống Đình Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Nhật thiện, phấn khởi chia sẻ: Tết Nguyên đán năm nay, chúng tôi phối hợp với Mạng lưới tình nguyện quốc gia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện đoàn Đồng Hỷ và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Tết ấm tình thân - Xuân thêm hạnh phúc” tại xã Hợp Tiến. Chương trình dự kiến sẽ trao 180 suất quà cho người nghèo, 10 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh. Qua đó, mang đến cho người nghèo một cái Tết đầm ấm, đủ đầy.

Ngày cuối năm, chúng tôi cũng được ông Phạm Thường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương, báo tin mừng: Trong năm 2023, huyện đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 125 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Xuân này, tất cả 125 ngôi nhà đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang đã tạo động lực mạnh mẽ cho người dân vươn lên thoát nghèo. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân giàu lòng nhân ái.

Anh Vũ Xuân Hồng (chủ cơ sở mạ màu inox Hồng Phát, ở TP. Sông Công) cùng những người bạn trao quà tặng người nghèo ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ).

Những hoạt động nhân đạo "rải" đều ở các địa phương và trong suốt từng năm cho thấy, Thái Nguyên không chỉ là quê hương giàu truyền thống cách mạng, địa phương có kinh tế phát triển mà còn là mảnh đất giàu tình người. Hằng năm, mỗi khi tổ chức phát động chương trình, sự kiện để trợ giúp người nghèo, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh lại nhận được sự tham gia ủng hộ tích cực từ đông đảo cộng đồng. Tính riêng thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong năm 2023, Thái Nguyên có gần 100 nghìn lượt người được trợ giúp nhân đạo, với tổng trị giá các hoạt động đạt trên 51 tỷ đồng...

Có người từng nói rằng, chẳng ai có thể hoàn toàn đơn độc tồn tại trong trời đất được, ai cũng cần những nhân tố hỗ trợ, trong đó thiết yếu nhất là tình yêu thương. Có tình yêu thương con người mới có thể vượt khỏi những điều tầm thường, gói gọn trong những bản ngã để vươn tới những giá trị cao đẹp. Và chỉ những người biết đón nhận yêu thương mới có thể trao đi những giá trị nhân ái đích thực.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202402/con-tinh-nguoi-o-lai-1182585/