Con tai nạn chờ ghép sọ não, mẹ bị ngã không có tiền đi viện

Con vừa gặp tai nạn chấn thương sọ não, mẹ đã ngã bệnh nằm liệt giường. Gia cảnh quẫn bách, hàng xóm phải kêu gọi, góp nhặt từng đồng để giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Tý (89 tuổi, trú thôn 5, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng con trai Trần Ngọc Anh (SN 1974) đang lâm vào tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Anh Ngọc Anh vừa gặp tai nạn xe máy, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu, chờ được ghép sọ não. Khi người con đang nằm thoi thóp thì bà Tý cũng bị ngã, nằm liệt gường.

Anh Trần Ngọc Anh bị tai nạn, đang chờ được ghép sọ não.

Anh Trần Ngọc Anh bị tai nạn, đang chờ được ghép sọ não.

“Từ ngày mẹ con bà Tý gặp nạn, người dân trong thôn đã quyên góp tiền để giúp đỡ. Tuy nhiên số tiền góp được không thấm vào đâu so với chi phí chạy chữa mỗi ngày”, ông Từ Công Mạo - Bí thư Chi bộ thôn 5 cho hay.

Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, bà Tý không được đưa đến bệnh viện mà ở nhà điều trị bằng thuốc nam. Nằm một chỗ quá lâu, vùng lưng của bà đã bắt đầu lở loét.

“Giờ ở nhà chăm mẹ thì không chăm được, còn đến bệnh viện chăm em thì biết lấy ai để lo cho mẹ. Gia đình liên miên gặp nạn, không biết lấy đâu ra tiền để cứu mẹ và cứu em”, anh Trần Xuân Trường (một người con của bà Tý) nghẹn lòng chia sẻ.

 Con trai vừa bị tai nạn chưa lâu thì bà Tý cũng bị ngã, nằm liệt trên gường.

Con trai vừa bị tai nạn chưa lâu thì bà Tý cũng bị ngã, nằm liệt trên gường.

Anh Trường là chỗ dựa duy nhất của gia đình bà Tý lúc này, song cuộc sống của anh cũng hết sức chật vật. Để có tiền lo cho hai người đang thoi thóp trên gường, anh Trường phải vay mượn họ hàng và những người quanh xóm.

“Giờ lo cho Ngọc Anh cũng đã rất khó khăn nên tôi không còn khả năng đưa mẹ đi viện được. Riêng tiền thuốc cho chú ấy đã hết 3 triệu đồng/ngày, chưa kể viện phí. Chú ấy phải chờ để được ghép sọ não, nhưng bác sĩ chưa cho biết thời gian. Nếu còn kéo dài gia đình tôi không thể lo nổi", anh Trường bất lực.

Anh Trần Xuân Trường lo lắng cho tình cảnh hiện tại của gia đình.

Anh Trần Xuân Trường lo lắng cho tình cảnh hiện tại của gia đình.

Hai mươi năm trước, anh Ngọc Anh bị viêm khớp, di chứng để lại khiến anh bị thọt chân, đi lại khó khăn. Cũng từ đó, vợ bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Anh không lập gia đình mới mà sống cùng mẹ từ đó đến nay.

Không có tiền nên anh Trường không thể đưa mẹ đến bệnh viện.

Không có tiền nên anh Trường không thể đưa mẹ đến bệnh viện.

Cuộc sống thường ngày của hai mẹ con bà Tý chỉ dựa vào chỉ dựa vào khoản trợ cấp 360.000 đồng/tháng. Để trang trải, dù đi lại vất vả nhưng anh Anh vẫn lên rừng hái măng, chặt nứa về bán lại cho người dân, kiếm thêm tiền đắp đổi qua ngày.

Anh Đậu Hồng Nhật - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Hồng cho biết: "Gia đình bà Tý thuộc hộ cận nghèo. Cuộc sống thường ngày của hai mẹ con vốn rất khó khăn, nay cả hai đều bị tai nạn nên càng bế tắc. Rất mong mọi người giúp đỡ để họ có thể vượt qua nghịch cảnh".

Sỹ Thông - Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Xuân Trường, thôn 5, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 034 2688519

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.135 (Anh Trần Xuân Trường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-tai-nan-cho-ghep-nao-me-bi-nga-khong-co-tien-di-vien-2277548.html