Còn ta với nồng nàn...

Có lẽ chỉ số yêu thích SEA Games của dân xứ ta thuộc hàng nhứt hạng trong khu vực. Vậy nên, đông đảo báo chí xứ Việt theo chân đội tuyển bóng đá sang Malaysia đã ngạc nhiên vì thấy dân Mã có phần thờ ơ với SEA Games đến vậy.

Biết rằng tận ngày 19.8 mới khai mạc, nhưng bóng đá thi đấu sớm cơ mà. Biết rằng Malaysia có một số môn thi đấu đã đạt đẳng cấp thế giới, nhưng lý nào lại kém quan tâm đến thể thao khu vực đến thế.

Nhiều người chợt nhớ lại, ngày ấy, tức là năm 2003, khi Việt Nam đăng cai SEA Games mọi thứ rần rộ hơn nước bạn tổ chức nhiều. Mọi người hân hoan, đi đâu cũng nghe ca khúc cổ động SEA Games, bài hát ấy thậm chí còn được phổ biến cho học sinh các bậc học luyện tập để có thể hòa ca ở bất cứ nơi đâu. Ngành nghệ thuật lập hẳn một đội văn công để tuyên truyền, dạy chỗ này, dạy nơi nọ hát sao cho đúng.

Lượn lờ xứ bạn, hóa ra Malaysia chẳng thèm xây thêm sân vận động mới, họ nâng cấp sân vận động cũ, dẫu mới hơn, hiện đại hơn ta, thậm chí có đến 160 chỗ ngồi cho người khuyết tật nhưng, nghĩ lại vẫn thua độ hoành tráng ở xứ mình.

Malaysia chỉ tu bổ các công trình thể thao thay vì xây mới. Ảnh TL

Ngày ấy, lại là ngày ấy Việt Nam chỉ toàn xây mới, như nhà thi đấu Phú Thọ, sân Mỹ Đình... Thậm chí, xét về độ bay bổng thì chấp luôn Mã, cả Thái, cả Phi, cả Sing... những nước rất thích làm mới sân vận động, nhà thi đấu trong trường học để thi tài, sau đó để lại cho trường phát triển thể chất. Việt Nam đã khiến nhiều đoàn thể thao khác ngạc nhiên bằng việc, ngay giữa Nam Định, dưới cái rét căm căm của mùa đông, chở cát từ bãi biển về đổ giữa thành phố để tổ chức... bóng chuyền bãi biển.

Giờ thì sân bóng chuyền bãi biển đã biến mất, nhà thi đấu Phú Thọ mãi không nghiệm thu được, sân Mỹ Đình thì sửa quanh năm… Dư chấn SEA Games nó phải dài thế mới tài!

“Ấy là về công tác tổ chức, chứ chuyên môn thì đoàn thể thao xứ ta vừa hồng vừa chuyên” mà xứ bạn chỉ có thể ngưỡng mộ.

Chẳng đâu có một đội tuyển bóng đá mà từ ngày hội nhập đến nay, chỉ đặt một mục tiêu duy nhất là vô địch SEA Games, bất chấp đã 29 mùa hoa nở vẫn chưa từng một lần lên ngôi. Thậm chí, năm nay ông Phó chủ tịch VFF - Đoàn Nguyên Đức còn tuyên bố thẳng thừng: “Bây giờ không vô địch thì bao giờ”.
Sự kiên trì ấy, việc dám đặt mục tiêu bất chấp tất cả ấy, ai bằng.

Và khi những nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan đều chọn cách để các tay vợt cầu lông của họ như Lee Chong Wei, Ratchanok Intanon... tham dự giải đấu Vô địch thế giới thì Việt Nam đưa Tiến Minh, Thùy Trang đến SEA Games với kỳ vọng, sẽ vô địch. Chuyện ở giải thế giới tính sau.

Đó, quyết liệt đến vậy, tất cả vì vinh quang ở khu vực đến thế, ai bằng ta.

SEA Games bây giờ “còn ta với nồng nàn” nên cứ phải hào hứng lên chứ!

Tất Đạt

Nguồn Người Đô Thị: http://www.nguoidothi.net.vn/vn/news//the-thao/9540/con-ta-voi-nong-nan-.ndt