Con phố nhỏ rúng động trước cái chết bi thảm của vợ chồng ông giáo già

Hai ngày sau khi vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng tại ngõ 493 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến ba người tử vong, người dân nơi đây vẫn chưa hết hết bàng hoàng. Không ai có thể tin rằng đôi vợ chồng già là giáo viên về hưu vốn hiền lành lại phải ra đi đau đớn như vậy.

Người dân tập trung rất đông khi thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Nghi án hung thủ giết người rồi tự tử

Khoảng 10h30 ngày 6.1, người dân bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ gia đình ông Nguyễn Xuân Độ (SN 1942) tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 493, đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Tống Văn Toán (54 tuổi) là người hàng xóm bên cạnh ngôi nhà xảy ra án mạng và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại: “Vào khoảng thời gian trên, tôi đang nấu cơm ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu la từ nhà ông Độ.

Tôi vội chạy sang thì thấy cửa đã khóa trong. Tôi liền hô hoán nhiều bà con hàng xóm khác tới để phá cửa, đồng thời vội vàng gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 tới ứng cứu. Sau đó, tôi nhanh chóng chạy lên tầng nhà mình để tìm cách sang bên nhà ông Độ”.

Công an phường Tân Mai và lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, tổ chức phong tỏa khép kín toàn bộ khu vực. Lúc này, 1 đối tượng nam từ sân thượng nhà ông Độ định nhảy sang sân thượng nhà hàng xóm tẩu thoát, nhưng thấy lực lượng công an và người dân bao vây tứ phía, y buộc phải chạy vào bên trong nhà. Người dân và lực lượng công an phá được cửa vào nhà liền nhìn thấy ông Độ cùng vợ là bà Tạ Thị Nam (SN 1947) đã bị sát hại, tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thêm 1 nam thanh niên đã chết với thương tích trên cổ. Đây chính là đối tượng trước đó định tẩu thoát theo lối sân thượng. Qua tìm hiểu của phóng viên, đối tượng từng thuê trọ ở nhà ông bà Độ từ tháng 3 đến tháng 12.2013.

Sáng 6.1, đối tượng chuẩn bị sẵn dao và ớt bột, quay lại nhà trọ với ý đồ cướp tài sản của vợ chồng ông Độ. Sau khi sát hại vợ chồng chủ nhà trọ, hành vi tàn độc của Độ bị người dân xung quanh phát giác, thông báo đến cơ quan công an.

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, đây có thể là một vụ giết người rồi tự tử. Anh Nguyễn Thế Tú nghi ngờ: “Chủ nhà là hai người lớn tuổi nên hung thủ mới nhằm vào nhằm thực hiện ý đồ của mình. Tuy nhiên, có thể do bị kháng cự và phản ứng từ nạn nhân nên y đã ra tay sát hại. Trong khi sát hại, y đã để nạn nhân kêu cứu, mặc dù đã tìm cách tẩu thoát nhưng không được, nên hung thủ đã tự kết liễu đời mình.

Hung thủ là quân nhân?

Theo một số người dân ở đây và căn cứ trên giấy tờ nghi phạm để lại, nam thanh niên tử vong trong ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Độ (SN 1942) là Nguyễn Quốc Anh (31 tuổi, quê ở phường Ngọc Chạo, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Y là một thượng úy - công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ với PV Báo LĐ&ĐS, những người hàng xóm trong ngõ 493 cho hay, vợ chồng ông Độ vốn là giáo viên về hưu, sống cùng nhau tại căn nhà trong ngõ 493 khá lâu. Hai vợ chồng ông sinh được ba người con (hai trai, một gái) đều ở xa bố mẹ. Cuộc sống của vợ chồng ông giáo rất giản dị, tính tình hiền lành, luôn được mọi người từ đầu phố đến cuối ngõ yêu quý.

Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng ông giáo rất chăm đi thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. “Sáng nay tôi vừa thấy hai ông bà dắt nhau đi thể dục về, giờ nghe được tin này mà tôi cũng không tin đó là sự thật. Sao những người sống tử tế như thế lại bị sát hại dã man như vậy, thương cho vợ chồng ông ấy”, bà Đoàn Thị Liên (73 tuổi) đau xót nói.

Số tiền về hưu của hai vợ chồng ông Độ chỉ đủ trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Do con cái ở xa nên vợ chồng ông giáo đã dành một phòng cho thuê kiếm thêm thu nhập. Là người thật thà, tưởng những người đến ở ai cũng tốt, nên ông Độ cũng chẳng mấy khi đề phòng, cảnh giác.

Theo tìm hiểu của PV, ông Độ có cho Quốc Anh thuê trọ từ tháng 3.2013 đến tháng 12.2013. Thời gian thuê trọ ở đây Quốc Anh tỏ ra thân thiện và quan tâm tới chủ của mình. Sau khi trả phòng dọn đi nơi khác, Quốc Anh có để nhờ một số đồ đạc ở đây rồi thỉnh thoảng qua lấy và hỏi thăm sức khỏe vợ chồng ông Độ. Cũng theo một nguồn tin khác từ nơi ở mới của Quốc Anh, anh ta đang nợ nần một khoản tiền lớn. Vì muốn trả nợ nên y đã nghĩ ra cách tìm về chủ trọ cũ để cướp tài sản.

Trao đổi với PV báo LĐ&ĐS, luật sư Nguyễn Huy An, trưởng văn phòng luật sư Huy An (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Trong bộ luật tố tụng hình sự, theo khoản 7 điều 89 nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì không khởi tố vụ án hình sự. Một trong những nguyên tắc của thụ lý hình sự là xử phạt người hành vi phạm tội. Nếu trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một chủ mưu nào đó thì sẽ có hướng xử lý khác.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/con-pho-nho-rung-dong-truoc-cai-chet-bi-tham-cua-vo-chong-ong-giao-gia-173060.bld