Con nghỉ hè - nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh

Bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh đôn đáo tìm nơi gửi con, có người chọn cách nhờ ông bà ở quê chăm con giúp, có người lại chọn những cơ sở trông trẻ tư nhân để gửi gắm…

Sau 9 tháng học tập vất vả, nghỉ hè là thời gian mà trẻ em háo hức, mong chờ. Nhưng ngược lại đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là các gia đình ở thành phố, đây lại là khoảng thời gian đau đầu và lo lắng nhất vì không biết phải gửi con ở đâu trong khi các cơ sở giáo dục công lập tạm thời đóng cửa.

Là phụ huynh của hai bạn nhỏ song sinh 4 tuổi, đã lường trước được việc khi con nghỉ hè sẽ không có ai trông, vợ chồng chị Vũ Thị Ngọc (32 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nghĩ về kế hoạch nghỉ hè cho con từ đầu tháng 5. Thậm chí, anh chị đã tìm hiểu và đến một số cơ sở chăm sóc trẻ gần nhà để tham khảo nhưng đến tận khi con được nghỉ hè mà vẫn chưa tìm được nơi tin tưởng để gửi gắm, anh chị đành phải gửi con về quê ngoại ở Quảng Ninh nhờ ông bà chăm sóc. Theo chị, đây là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà vợ chồng chị có thể nghĩ ra.

Nhiều cơ sở mầm non tư thục được các phụ huynh "chọn mặt gửi vàng" để thuận tiện cho việc đi làm và giáo dục con cái dịp nghỉ hè.

Nhiều cơ sở mầm non tư thục được các phụ huynh "chọn mặt gửi vàng" để thuận tiện cho việc đi làm và giáo dục con cái dịp nghỉ hè.

Chị Ngọc chia sẻ: "Gia đình tôi may mắn hơn nhiều gia đình khác khi cả hai vợ chồng là viên chức Nhà nước, được nghỉ hai ngày cuối tuần, tuy nhiên thời gian làm việc là cố định, không thể thay đổi. Vì cả hai bạn còn quá nhỏ nên trước khi các con được nghỉ hè, vợ chồng tôi cũng có tham khảo một vài nơi nhận trông giữ trẻ tư nhân. Nhưng việc tìm nơi phù hợp là tương đối khó khăn, nơi giá cả tốt thì lại không ưng ý về điều kiện cơ sở vật chất, nơi đáp ứng được nhu cầu về giáo dục thì khả năng tài chính của hai vợ chồng lại không cho phép. Tôi cũng không yên tâm khi thuê bảo mẫu trông trẻ theo giờ đến nhà mình.

Thời gian đầu các bé được nghỉ, hai vợ chồng có nhờ ông bà nội ngoại thay phiên nhau lên Hà Nội trông giúp. Tuy nhiên, ở quê cũng có nhiều việc phải lo, ông bà chỉ lên được một vài ngày rồi phải về. Ông bà cũng có tuổi, đi lại như vậy mãi không được, nên cách tốt nhất là gửi con về quê, cuối tuần hai vợ chồng sẽ tranh thủ về gặp con".

Cùng chung cảnh ngộ với vợ chồng chị Ngọc khi phải loay hoay tìm nơi gửi con, chị Lê Thị Thanh Huyền (28 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) lại may mắn tìm được một nhà trẻ tư nhân ưng ý: "Em bé nhà tôi được gần 3 tuổi, đây là thời gian đặc biệt mà con nhận biết rất tốt về những điều xung quanh, nên tôi muốn được đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này, không muốn con phải xa bố mẹ. Con cũng còn quá nhỏ, ông bà chăm sóc cũng sẽ vất vả. Hơn nữa, ông bà ở nhà cũng có xu hướng chiều chuộng cháu, cháu đòi gì là có cái đấy, nên tôi rất sợ con sẽ tiếp xúc nhiều với đồ dùng công nghệ như tivi, điện thoại, máy tính. Vì thế nên tôi cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu những cơ sở nhận trông trẻ tư nhân, may mắn là sau 2 tuần tìm kiếm và tham khảo từ nhiều người bạn, tôi tìm thấy một cơ sở khá uy tín nên quyết định gửi con tại đó trong khoảng thời gian bố mẹ đi làm. Con vừa được giáo dục tốt, vừa được ở gần bố mẹ, chi phí cũng khá hợp lý".

Chị Huyền cho biết, ban đầu cũng suy nghĩ rất nhiều về việc gửi con ở các cơ sở trông trẻ tư nhân vì thời gian gần đây báo đài có đưa tin nhiều vụ bạo hành trẻ em. Nhưng sau một thời gian đắn đo, chị vẫn mong muốn con được ở gần gia đình. Để hạn chế những nguy cơ xấu có thể xảy ra, gia đình chị đã đặt tiêu chuẩn nhất định khi chọn lớp cho con. Chẳng hạn, cơ sở con chị học hiện tại có lắp camera, bất cứ khi nào cũng có thể xem trạng thái của con. Hơn nữa, sau một thời gian, thấy con có hứng thú đi học và cũng tiến bộ nhiều mặt, nên chị và gia đình cũng yên tâm phần nào.

Chị Nguyễn Thanh Thùy, đồng sáng lập một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Từ khi những trường mầm non công lập nghỉ hè, cơ sở chúng tôi liên tục nhận được nhiều câu hỏi của các bậc phụ huynh về việc giữ trẻ trong khoảng thời gian 3 tháng. Có nhiều phụ huynh đăng ký cho con học để vừa có môi trường giáo dục an toàn cho trẻ mà bố mẹ các em cũng yên tâm khi đi làm. Vì vậy, số lượng trẻ mà cơ sở nhận cũng tăng lên khá nhiều".

"Hầu hết các cơ sở trông trẻ đều nhận trông cả ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, cộng thêm chi phí khá hợp lý cho những gia đình có mức thu nhập từ trung bình khá trở lên. Tại đây, thời gian đón trả trẻ không cố định nên nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi con sớm và đón con muộn có thể chi trả để có người trông con. Hơn nữa, khi được đi học, các bạn nhỏ thường sẽ ngoan hơn, biết được nhiều thứ mới mẻ nên bố mẹ cũng thấy hài lòng", chị Đặng Hà Trang, giáo viên một cơ sở mầm non tư thục tại quận Cầu Giấy chia sẻ.

Thạc sĩ Tâm lý Lê Thị Hồng đưa ra quan điểm, 3 tháng hè là thời gian con trẻ thư giãn sau một năm học, việc nhồi nhét thêm kiến thức là điều không nên, kể cả đăng ký cho con các lớp ngoại khóa, kỹ năng,… Điều này có thể khiến trẻ không có hứng thú để tiếp tục học tập khi năm học mới bắt đầu. Bên cạnh đó, việc gửi con tại các cơ sở tư thục cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do có nhiều trung tâm, nhóm trẻ tự phát, chưa có giấy phép, giáo viên không có trình độ đào tạo.

Hạnh Chi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/con-nghi-he-noi-lo-lang-cua-nhieu-bac-phu-huynh-169230703143642685.htm