Con 'kim xà', mẹ… bán nhà?!

'Khoa lý số' của các thầy tử vi, bói toán có khái niệm 'phạm giờ kim xà' với rất nhiều điều xúi quẩy theo sau.

> Tìm thầy "di cung, hoán số"

Làm cha mẹ, ai chẳng muốn cho con mình tốt đẹp, nên người. Vậy nhưng, “khoa lý số” của các thầy tử vi, bói toán lại có khái niệm “phạm giờ kim xà” với rất nhiều điều xúi quẩy theo sau. Chẳng biết thực hư cái giờ sinh này ra sao song các bậc phụ huynh lại… dốc túi theo thầy!

“Ốm” vì… “thầy”

Tranh minh họa

Phải xin gạo, tiền, chỉ khâu của 36 nhà để làm lễ cúng

Theo các “thầy”, việc chuẩn bị cúng lễ giải “kim xà” rất công phu và tỷ mỷ. Người nhà phải xin gạo, tiền, chỉ khâu của 36 nhà. Sau đó, gạo xay thành bột và nặn hình 12 con giống, bầy trên 1 mâm lót bằng lá chuối, phần bột nặn còn thừa đắp 1 hòn giả sơn có cắm hoa lá trên đó… Hầu hết các “thầy” đều không quên dặn dò là khoa cúng này phải do pháp sư cao tay mới đảm nhiệm được(?).

Một địa chỉ xem bói được nhiều người truyền tai nhau: “Xem rất chuẩn” là “thầy” Thinh, nhà ở đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội. Gọi là “thầy” nhưng khi chúng tôi đến nơi lại gặp một phụ nữ chưa đầy 40 tuổi đang thao thao bất tuyệt nói về “vận số”, “cung mệnh”. “Tín chủ” đang được nói đến trong lời của “thầy” là một bà mẹ trẻ chưa đầy 30 tuổi, mặt tái mét vì nghe phán rằng thiên thần bé nhỏ của mình sinh phạm vào giờ “kim xà thiết hỏa”.

Theo lời “thầy” thì cái giờ đứa trẻ chào đời lúc 23h25 phút ngày 14/06/2008 thường “triển vọng rất bấp bênh”. Còn nữa, “nếu may mắn thoát được yểu tử thì lại rất khó nuôi vì cứ đau ốm tai nạn hoài. Theo kinh nghiệm thì khó sống qua 12, 13 tuổi”. Nước mắt của người mẹ trẻ lăn dài trên má vì thương con. Thi thoảng chị lại nấc lên vì lo sợ.

Vậy nhưng, giọng “thầy” vẫn thản nhiên đều đều: “Nếu bản mệnh (mạng) người mẹ lại khắc bản mệnh người con thì khó khăn hơn rất nhiều. Ví dụ, mẹ mạng thủy con mạng hỏa, mẹ mộc con thổ, mẹ hỏa con kim... Nếu bản mệnh người mẹ thuận hợp hay phù sinh cho con thì hy vọng qua khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng thường khó nuôi, èo ọt. “Thầy” càng phán càng xấu, tiếng sụt sịt của người mẹ trẻ mỗi lúc một to dần.

Đến lúc này “thầy” quát lớn: “Chị này, cái gì cũng có phép giải, có gì mà cứ cuống lên thế. Con chị tuy sinh vào giờ kim xà nhưng vào các năm Tý, Sửu, Ngọ, Mùi thì đỡ xấu đi nhiều. Chịu khó làm lễ đổi giờ, qua được 8 tuổi sẽ không sao”. “Làm lễ đổi giờ thì chi phí thế nào ạ?”. “7 triệu đồng/lễ. Tôi lấy rẻ đấy, chỗ khác thì phải 10- 15 triệu đồng/lễ”.

Tuy nhiên, khi người mẹ trẻ này hỏi “thế nào là giờ kim xà?” thì “thầy” chỉ giải thích cụt lủn là “giờ xấu, nó có cách tính nhưng rất phức tạp, chỉ có người trong nghề mới nhìn ra được”. Người mẹ trẻ lau nước mắt, van nài “thầy nghĩ cách giúp cho nhà cháu”!...

Xôn xao vì “kim xà”

Việc các “thầy” phán trẻ nhỏ sinh phạm giờ “kim xà” diễn ra ở rất nhiều “đền, phủ”. Thậm chí, nhiều diễn đàn như webtretho.com; vietl...com; thegioiv....com; diendanchamsocbe.vn... các ông bố, bà mẹ đều tham gia bình luận vấn đề này khá sôi nổi.

Chị Thanh Nhã, người khơi mào chủ đề “con sinh vào giờ xấu” trên diễn đàn webtretho.com tâm sự: “Mình có con trai bị 2 thầy bói phán là sinh vào giờ “kim xà thiết hỏa”. Quả thật con mình mới 3 tuổi nhưng cũng nuôi khá vất vả, được 1 tháng cháu phải mổ thoát vị bẹn bên trái, 2 tháng lại phải mổ bên phải, giữa hai lần mổ cháu lại bị tiêu chảy một lần. Thầy phán các điều kiện như phúc khí, sinh khí, nơi sinh và nơi được nuôi dưỡng từ khi sinh ra đến 5 tuổi đều phạm... tử huyệt.

Ban đầu không tin nhưng càng nghĩ vợ chồng mình càng thấy lo vì không biết đằng nào mà lần. Ngoài địa chỉ 2 thầy xem cho mình là bà Minh, khu tập thể Phương Mai, Hà Nội, Linh Quang Bảo Khí ở Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội, Đại lão pháp sư Tự Huyền Đức (gần Phủ Giầy, Nam Định)... Mình có hỏi nhiều người ai cũng bảo sinh vào giờ này là nặng lắm, nên post bài lên đây, với hy vọng các bác, các chị chỉ cho cách giải, biết đâu... Mình đang rất bi quan và mong nhận được hồi âm của các bác từng giờ, từng phút”.

Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Nhã, ý kiến mỗi người một khác. Bạn Trịnh Nga động viên rằng: “Bác đừng quá lo, nhiều khi các thầy chỉ phán nhảm. Thấy bảo giờ mão là phạm giờ kim xà, giờ thìn phạm giờ tướng quan, giờ tỵ phạm giờ quan sát... đều là giờ xấu thì trong ngày chẳng có giờ nào tốt à? Phật giáo dạy cứ tâm sáng thì giờ nào cũng đẹp, ngày nào cũng tốt đó thôi”.

Xin không bàn đến chuyện đúng sai trong việc “tính giờ” và “phán” về “kim xà” của các thầy tướng số, bói toán, chúng tôi muốn mượn lời bạn Tùng Linh, một thành viên diễn đàn webtretho.com: “Chị dâu tôi cũng tin vụ bói toán lắm. Đi xem bói, ông thầy quả quyết nếu không cúng giải hạn đổi giờ cho con chị tôi thì năm nó 12 tuổi, chị phải khóc vì con. Thế là chị dâu tôi lật đật đem tiền tới cúng vái, nhưng tôi biết được và cản lại. Thế mà cháu nó vẫn sống và mạnh khỏe tới bây giờ (hiện đã 17 tuổi). Có bị yểu mệnh đâu. Còn bệnh thì không ai có thể tránh khỏi, cũng như cái chết (xin lỗi vì phải nói thế!). Dù bạn có tốn bao nhiêu tiền của để đổi mệnh cho cháu, nhưng nếu sức đề kháng của bé yếu hay bạn chưa chích ngừa cho bé đầy đủ thì bé vẫn có thể bị bệnh... Tôi chỉ góp ý thế thôi, vì thấy bạn phí tiền cho một việc làm có thể thấy trước là vô ích và mê tín”.

Mai Hạnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927075636243p0c1000/con-kim-xa-me-ban-nha.htm