Con đường đến trường độc nhất vô nhị

(Tin Nóng) Để đến trường, các em nhỏ tại ngôi làng Zhang Jiawan (Trung Quốc) phải leo xuống hàng loạt cây thang thẳng đứng cao hơn 20 bậc.

Đường đến trường gian nan và nhiều nguy hiểm

Leo xuống là bởi vì làng nằm trên ngọn núi cao, bao quanh là thung lũng.

Cách duy nhất để vào được bên trong cũng như ra khỏi làng là phải thông qua những cây thang thẳng đứng được áp sát vào vách núi.

Cách duy nhất để vào - ra làng là leo qua những cây thang thẳng đứng

Trẻ em ở đây phải ngày ngày đối diện với hiểm nguy để đến lớp. Mặc dù vậy, không em nào tỏ ra sợ hãi.

"Nó khá cao nhưng em cố gắng không nhìn xuống. Ba mẹ của em đã chỉ cho em cách leo, nên giờ em không nghĩ nhiều đến độ cao của nó nữa", Daily Mail dẫn lời cô bé Liu Dan, 5 tuổi, lần đầu tiên cắp sách đến trường nói.

Vẫn biết là nguy hiểm nhưng trẻ em nơi đây không còn cách nào khác là phải tập leo thang để đến trường mỗi ngày

Được biết, dân làng đã kêu gọi các nhà chức trách xây một con đường ra vào làng để tránh rủi ro. Tuy nhiên, yêu cầu này có vẻ khó thực hiện, nếu như không nói là viễn vông, vì kinh phí xây đường lên đến 10 triệu bảng Anh.

Ngôi làng Zhang Jiawan yên bình với chưa tới 100 cư dân - Ảnh: Rex Features

Khánh Lâm

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20130416/con-duong-den-truong-doc-nhat-vo-nhi.aspx