Con dâu hỗn vì mẹ chồng vụng?

GiadinhNet - Tôi cũng là một người mẹ, cũng đang làm dâu, đã sinh con nên tôi rất hiểu.

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn nguyenhanh. Tôi nghĩ việc vợ anh hỗn láo với gia đình nhà chồng còn nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi là con gái bắc, mẹ chồng tôi cũng là người bắc. Khi tôi sinh cháu được 2 tháng thì mẹ chồng tôi vào chăm thay cho mẹ đẻ tôi, phải nói rằng bắt đầu từ đó thì vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Sáng ra chồng tôi dạy đi chợ nấu ăn xong thì đi làm, đồ ăn cả ngày cũng mua sẵn để đó. Mẹ chồng tôi ăn sáng xong thì lên giường nằm coi tivi rồi ngủ tiếp. Mẹ chồng tôi ngủ rất tốt chứ không như các cụ ông cụ bà khác cứ kêu mất ngủ. Trưa đến hơn 11giờ rồi vẫn không thấy bà dậy nấu ăn, tôi vừa trông con vừa nấu ăn rồi gọi mẹ chồng dậy ăn. Ăn xong bà thường để bát vào chậu tới chiều mới rửa hoặc để tối chồng tôi về thì rửa luôn, bà lên giường nằm ngủ tiếp. Có hôm 13 giờ 30 rồi thấy bà dậy đi qua phòng hai mẹ con tôi và hỏi "Ơ thế hai mẹ con còn thức à?". Tôi tưởng sau khi đi vệ sinh xong bà sẽ ra trông con giúp tôi để tôi ngủ trưa, nhưng không, bà quay ra lên giường ngủ tiếp. Rồi khi cháu bị nổi mẩn đầy người, bà bảo tôi "đi mà mua ít lá trầu về đun nước tắm cho nó!" trong khi bà vừa đi chợ về và mua một nắm trầu về ăn. Như người ta thì bà nên bảo "mẹ mới mua trầu về ăn đây, lấy đun nước tắm cho cháu đi rồi mua cho mẹ sau", nghe một câu như thế có phải hay không. Những lúc như thế trong tôi rất khó chịu nhưng không dám nói câu nào. Những việc đó chồng tôi đâu có biết? Thời điểm mẹ đẻ tôi vẫn còn ở cùng những tháng đầu tôi sinh con, cứ tối đến, khi thu áo quần ngoài sân vào, mẹ chồng tôi thu hết áo quần của vợ chồng tôi, của cháu và của bà nhưng lại chừa lại áo quần của mẹ đẻ tôi. Cháu tiểu tiện hay đại tiện xong bà cũng không khi nào giặt mà để nguyên đó. Lúc thì bà để ra chậu phơi giữa trời nắng hè hoặc tế nhị hơn thì bà bỏ vào nhà tắm. Lúc mới sinh cháu, tôi không giặt giũ được bà cũng cứ mặc kệ. Tối về, chồng tôi lại lọ mọ giặt. Có hôm chồng tôi đi công tác về khuya, 11 giờ đêm anh cũng phải mang quần áo ra giặt. Chắc lúc đó thấy thương con trai nên bà bảo "để đấy mai mẹ giặt cho, mẹ ở nhà cả ngày có làm gì đâu". Ấy thế mà chỉ đến chiều hôm sau thôi, tắm xong bà vẫn chỉ giặt mình áo quần của bà mà không tiện tay giặt cho cháu. Tôi kể sơ qua vài trường hợp mà tôi đã gặp phải để anh tham khảo thôi, chứ thực lòng chẳng người vợ nào lại muốn chồng mình phải chọn lựa giữa vợ và mẹ anh ta đâu. Tôi nghĩ mọi bất hòa giữa mẹ chồng và con dâu bắt nguồn từ cả 3 phía, từ bà mẹ, từ nàng dâu và cả từ người chồng nữa. Nếu anh thực sự khéo léo và biết cách chia sẻ với vợ thì chẳng có gì phải đi quá xa cả. Vợ anh chắc cũng chỉ vì nóng tính, lại thêm anh chồng lúc nào cũng bênh mẹ chằm chặp bất kể đúng sai thì quả là hết cách. Người ta có sai lầm rất lớn đó là cứ nghĩ phải sống cùng cha mẹ thì mới là có hiếu, nhưng không phải, mọi vấn đề đều phát sinh từ việc chung sống đó. Tôi thực lòng chia sẻ với anh. Cam Thach hathithuy82@gmail.com

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100927025949888p0c1001/con-dau-hon-vi-me-chong-vung.htm