Cồn Cỏ sẵn sàng cho kỳ 'sát hạch'

Vượt chừng 15 hải lý, chúng tôi đến với huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Sau màn sương sớm, Cồn Cỏ hiện lên rõ dần trong tầm mắt với điểm nhấn là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặt chân lên đảo, chúng tôi cảm nhận không khí sôi nổi thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ.

Đón chúng tôi, Thượng tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: "Cuộc diễn tập lần này, Ban CHQS huyện đảo thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có phối hợp diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển có bắn đạn thật. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là kỳ "sát hạch", nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến cho bộ đội nên Đảng ủy, Ban CHQS huyện đảo đã ban hành nghị quyết, phát động phong trào thi đua, xây dựng quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ huấn luyện bảo vệ đảo.

Hưởng ứng thi đua trong thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, cán bộ, nhân viên cơ quan Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ và lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, đâu đâu cũng sôi nổi khí thế luyện rèn, tinh thần “chắc tay súng, ngày đêm canh trực quyết tâm bảo vệ đảo” được nêu cao ở tất cả các đơn vị.

Tham quan buổi huấn luyện của Tiểu đoàn Hỗn hợp (Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ) khi xuất hiện tình huống máy bay, tàu địch, ngay lập tức khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm của đơn vị trên các trận địa nhanh chóng bám sát mục tiêu; khẩu đội cối 82mm, ĐKZ khẩn trương nạp đạn, sẵn sàng chờ lệnh. Dứt khẩu lệnh “bắn", các loại hỏa lực đồng loạt nhả đạn tiêu diệt mục tiêu.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi nhận thấy ai cũng tự hào khi được công tác ở đơn vị có bề dày truyền thống hai lần anh hùng, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Binh nhất Nguyễn Vinh An, chiến sĩ Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn Hỗn hợp chia sẻ: “Tôi luôn tự nhủ phải tích cực huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn kỷ luật, góp sức vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.

Những năm qua, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, hệ thống công trình quân sự trên đảo. Đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ luôn là lực lượng đi đầu trong tham gia các phong trào của địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy rừng. Ban CHQS huyện đảo luôn phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, canh trực, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống trên không, trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/con-co-san-sang-cho-ky-sat-hach-755879