Con bị tai nạn liệt hai chân, cha phụ hồ bất lực 'chỉ còn cách đưa con về nhà'

Chăm con trai riêng của vợ ở viện gần tháng nay, ông Phong rơi nước mắt bất lực vì không có tiền điều trị cho con.

Cuối tháng 4, khi đang đi làm phụ hồ thuê ở Hà Nội, ông Đặng Tấn Phong (quê Sơn La) nhận được điện thoại của vợ báo con trai Quàng Văn Xưởng (21 tuổi) bị tai nạn cấp cứu ở Bắc Ninh. Hoảng hốt xin nghỉ, ông Phong về phòng trọ lấy hết tiền bạc, đồ dùng vội bắt xe về Bắc Ninh xem tình hình của con, nhưng chưa kịp lên xe thì lại nhận tin báo Xưởng bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ông Phong vội ra Bệnh viện Việt Đức, đứng ngồi không yên ngóng xe cấp cứu. Xe dừng trước cổng viện, con trai ông được đưa xuống, hai chân bó lại, người mê man. Xưởng vào phòng mổ, sau nhiều giờ cấp cứu anh may mắn sống sót, nhưng phần tủy sống bị chấn thương nặng, hai chân mất khả năng vận động.

Hai chân của Xưởng bị liệt sau tai nạn.

Hai chân của Xưởng bị liệt sau tai nạn.

Từ ngày Xưởng nhập viện một tay ông Phong chăm sóc, vì con dâu đang bệnh và vướng con nhỏ. Xưởng không phải con ruột của ông Phong, ông gặp và kết duyên với mẹ Xưởng vào 7 năm trước trong một lần lên Sơn La làm công trình thủy điện.

“Ngày ấy nhà vợ tôi chỉ có 10 cái bát, 4 - 5 cái nồi nhôm nhỏ là tài sản đắt giá nhất”, ông Phong nói.

Nên duyên vợ chồng, ông chuyển về sống cùng mẹ con Xưởng trong căn nhà ngói nhỏ. Hàng ngày ông đi làm thuê công trình, vợ ở nhà phát rẫy trồng sắn, gia cảnh nghèo khó nên con trai đầu được đưa về sống với ông bà nội.

Kinh tế khó khăn, ông Phong quyết định lên Hà Nội kiếm sống, Xưởng cũng không được học hành tới nơi tới chốn vì trong nhà ăn "còn không đủ".

Mấy năm trước, Xưởng xuống Bắc Ninh đi làm thuê, tháng thu nhập 7-8 triệu đều gửi về nhà để lo tiền học cho em út và tiền thuốc men cho mẹ.

Hoàn cảnh gia đình Xưởng khó khăn khi bố mất sớm, hiện kinh tế gia đình nhờ vào ông Phong.

Hoàn cảnh gia đình Xưởng khó khăn khi bố mất sớm, hiện kinh tế gia đình nhờ vào ông Phong.

Tai nạn ập đến bất ngờ khiến cả gia đình nghèo chao đảo. Từ hôm Xưởng nhập viện, ông Phong phải nghỉ việc để chăm con. Số tiền tiết kiệm ít ỏi trong nhà đã tiêu hết, còn phải vay thêm anh em bạn bè nhưng vẫn không đủ chạy chữa cho con.

Xưởng trải qua hai cuộc phẫu thuật, những tưởng đã ổn nhưng liên tiếp phải chuyển qua các khoa khác nhau, tiền thuốc men, nằm viện đội lên từng ngày khiến ông Phong bất lực, "chỉ còn nước đưa con về nhà".

Thương Xưởng mất bố từ nhỏ, giờ lại bị liệt hai chân nhưng ông Phong cũng “lực bất tòng tâm” khi gia cảnh quá nghèo.

Bác sĩ Bùi Thành Nam, khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Xưởng nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiểu nước đỏ, chấn thương thận phải, gan trái, gãy xương cẳng chân. Bệnh nhân trải qua hai cuộc phẫu thuật cắt lọc, ghim cố định và xử lý da lóc ở chân và phẫu thuật giải ép tủy cố định đốt số bị gãy.

Tuy nhiên, Xưởng bị thương quá nặng, chấn thương tủy sống, không thể đi lại bình thường, cuộc sống sau này sẽ phụ thuộc vào người thân chăm sóc.

“Đây sẽ là gánh nặng với gia đình và bệnh nhân khi tuổi đời còn trẻ, gia đình lại nghèo khó”, bác sĩ Nam nói và mong muốn cộng đồng giúp đỡ để Xưởng có thể có chi phí điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Quàng Văn Xưởng xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24030

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-bi-tai-nan-liet-hai-chan-cha-phu-ho-bat-luc-chi-con-cach-dua-con-ve-nha-ar870703.html