Con bé ô sin mang bầu, vợ nghi ngờ tôi tòm tem bất chính khiến gia đình khốn đốn

'Thôi em bớt chửi nó một chút được không? Trời đánh tránh miếng ăn, hôm nay ở công ty ai làm em giận à mà về trút giận lên ô sin vậy?'...

Công việc của tôi tuy lương không cao lắm nhưng được cái nhàn hạ nhiều thời gian ở nhà, trong khi đó vợ tôi làm kinh doanh nên bận tối mắt tối mũi đến cơm cũng chẳng kịp ăn thì sao mà có thời gian dành cho chồng con. Mọi việc trong gia đình đành giao hết cho ô sin từ cho con ăn đến cho con đi học lẫn quán xuyến nhà cửa. Nhà có mỗi cô ô sin bị quay như chong chóng, được cái con bé giúp việc cũng cam chịu.

Ngày nào cũng như ngày nào, em bước ra khỏi cửa mọi người như được giải phóng khỏi ách áp bức nhưng em mà về đến nhà thì như ong vỡ tổ. Với chồng con thì em không nói gì nhưng em lại luôn miệng mắng chửi quát nạt con bé giúp việc đến tội nghiệp. Có hôm chỉ có món canh mặn một tý là em làm một bài ca từ đầu bữa đến cuối bữa:

- Mày to đầu thế rồi mà ngu, nấu bao nhiêu nồi canh rồi mà sao cứ mặn chát thế này.

- Thôi em bớt chửi nó một chút được không? Trời đánh tránh miếng ăn, hôm nay ở công ty ai làm em giận à mà về trút giận lên ô sin vậy?

- Sao mà dạo này bênh nó chằm chặp vậy?

- Em đừng có nghĩ linh tinh, chuyện nọ xọ chuyện kia.

- Bắt đúng bệnh rồi không cãi được phải không? Thảo nào nhìn con bé dạo này phổng phao quá. Hoa, mày lên đây cho cô hỏi rõ chuyện nào?

- Dạ cô hỏi gì cháu ạ?

- Mày nói thật với cô đi, chú có khi nào nhòm ngó mày chưa? Nói thật cô tăng lương tháng này lên gấp đôi.

- Dạ chú ấy không làm gì cháu đâu ạ, cô đừng đổ tội cho chú ấy mà khổ.

Với chồng con thì em không nói gì nhưng em lại luôn miệng mắng chửi quát nạtcon bé giúp việc đến tội nghiệp (Ảnh minh họa)

Cô vợ đanh đá của tôi cứ hỏi đi hỏi lại vài lần nhưng được cái con bé giúp việc thật thà nên chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ hôm đấy tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến con bé giúp việc nữa, cứ để vợ muốn làm gì nó thì làm chứ tôi không thể suốt ngày bênh nó rồi vợ lại nổi cơn ghen tuông thì khổ. Buổi sáng tinh mơ khi mấy bố con đang ôm nhau ngủ thì tiếng vợ tôi ầm ĩ bên ngoài vọng vào, vội chạy ra xem thì lại bài cũ vợ đang quát tháo ô sin tôi định quay vào phòng ngủ vợ liền gọi giật lại:

- Bây giờ mới hiểu tại sao dạo này anh không còn bênh vực con ô sin này nữa, chắc định để cho tôi khỏi nhòm ngó chứ gì. Bây giờ mới lộ mặt đẹp ra nhé.

- Sáng sớm mà em lảm nhảm cái gì nhiều thế, điếc hết cả tai.

- Anh hãy nhìn đi, đây là que thử thai của con bé ô sin bị em bắt tại trận, hai vạch hẳn hoi đấy, trong nhà này chỉ có anh là đàn ông, không phải của anh thì của thằng nào?

- Em hay nhỉ, vậy cứ ô sin có thai là đổ tại ông chủ sao?

- Anh nói đúng đấy, Hoa, mày nói cho cô biết ai là chủ nhân của chiếc thai này cô sẽ làm chủ cho.

- Không cháu không nói được, cô đừng bắt cháu nói.

- Nói đi không cô gọi điện về cho bố mẹ mày ra đây đưa ngay về quê.

- Cô đừng nói cho bố cháu, ông ấy giết cháu chết mất, cháu nói, đó là đứa con của chú Tính chồng cô đấy, cô vừa lòng chưa.

Con bé nói xong liền ôm mặt khóc và chạy một mạch vào phòng để mặc tôi đứng đờ người ra ngạc nhiên hết sức:

- Con bé này điên mất rồi, nó đi ăn nằm với ai mà dám đẩy cái thai cho tôi. Thật quá lắm rồi.

- Tôi biết ngay mà đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chết luôn đi, cút hết đi, đồ khốn nạn, có vợ giỏi con ngoan vậy mà đi ăn nằm với ô sin, đồ không biết xấu hổ, dơ dáy.

- Em nói đủ chưa, để anh vào lôi con ô sin đối mặt xem cái thai đấy của thằng nào mà dám đổ tội cho anh.

(Ảnh minh họa)

Đập cửa phòng thình thịch con ô sin vừa thò mặt ra tôi đã kéo lê nó đến trước mặt vợ để nói cho ra nhẽ. Tôi nóng mặt nói:

- Mày nói cho vợ tao biết ngay đứa con ở trong bụng là của đứa nào?

- Không của chú thì của ai, hôm ấy chú say rượu còn gì?

- Mày đừng tưởng tao say mà quẫn trí nhé, chính mày hôm ấy đã chuốc rượu cho tao uống nhưng tao không hề động chạm gì đến mày. Nếu mày không tin thì hãy xem lại chiếc camera trong phòng thì rõ.

Vừa nói tôi vừa mở chiếc camera trong phòng khách ra cho hai người xem, đúng là lúc đó ô sin liên tục tấn công tôi nhưng được cái tôi giả vờ nằm sấp ngủ say khiến cho cô ả không làm gì được. Xem xong đoạn video vợ tôi không nói được gì nữa còn con ô sin vội vàng thú nhận:

- Cháu thật ngu ngốc đã phụ lòng tin của cô chú, chỉ một chút suy nghĩ bồng bột cháu đã không kìm hãm được bản thân mà trót mang bầu với anh lái xe ôm ở đầu phố. Vừa hay tin cháu có thai anh ấy đã trốn biệt tăm, quẫn trí quá cháu chẳng nghĩ được gì đã đẩy tội cho người chú Tính, cháu thành thật xin lỗi cô chú.

- Ôi trời ơi con khốn nạn này, mày đi làm giúp việc cho nhà người ta mà hư đốn đến thế sao, mày cút khỏi nhà tao ngay - Vợ tôi vừa nói vừa đẩy nó đi.

Thấy con bé khóc lóc lưỡng lự không bước đi tôi thừa hiểu nó đang sợ, tôi liền dỗ dành nó:

- Thôi cô chú bỏ qua cho cháu, bây giờ hãy dọn đồ về quê đi chứ ở đây ảnh hưởng đến danh dự của cô chú.

- Cháu sợ lắm cô ơi, hãy giúp cháu bỏ đứa con này với không bố cháu giết cháu mất, với lại cháu nuôi bản thân chưa nổi sao mà nuôi thêm đứa trẻ được nữa.

Lời con bé nói khiến hai vợ chồng há hốc miệng nhìn nhau, chẳng nhẽ nó lại ở đây ăn vạ sao, biết sao được, cũng tại chúng tôi lôi nó chân ướt chân ráo từ quê ra mà không dạy dỗ nó những cám dỗ ở thành phố nên mới ra cơ sự này. Và bây giờ tôi mới hiểu được câu "Cứu một người bằng xây bảy tòa tháp".

VA (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/dan-ong/tieu/con-be-o-sin-mang-bau-vo-nghi-ngo-toi-tom-tem-bat-chinh-khien-gia-dinh-khon-don-231257.htm