Còn 11 người dân Mù Cang Chải mất tích sau lũ ống

Mưa lớn, địa bàn trải rộng trong bán kính 40 km, lại ngập ngụa bùn đất khiến việc tìm kiếm nạn nhân lũ ống gặp nhiều khó khăn.

Hơn 10 ngôi nhà bị san phẳng. (Ảnh: Phạm Dự)

Hơn một ngày sau khi trận lũ ống tràn qua thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), lực lượng chức năng đã tìm thấy hai trong số 13 người mất tích. Một bé trai 10 tuổi tử vong, thi thể được phát hiện tại con suối nhỏ ở huyện Than Uyên (Lai Châu). Người còn lại may mắn thoát chết do trèo lên cây.

Ông Vũ Trọng Khang, Phó trưởng ban tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải cho biết, đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ, hai xuồng chuyên dụng rà soát ở khu vực lòng hồ. Ngoài ra, 2.000 người địa phương đang dọn dẹp vệ sinh sau lũ, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, do địa bàn có bán kính tới 40 km, dọc suối Nậm Kim, trải dài sang cả tỉnh Lai Châu, bùn đất ngập ngụa dày tới 50-70 cm, nên “lực lượng chẳng thấm vào đâu”. Hiện nhà chức trách dồn lực tìm kiếm ở hồ thủy điện đầu tiên từ dòng Nậm Kim chảy ra, cách thị trấn khoảng 5 km.

Hồ rộng, nước chảy xiết, lượng rác thải sau lũ ùn ứ về đây nhiều nên việc tìm người rất khó khăn. "Nghi vấn có người mắc kẹt ở đây nhưng việc tiếp cận như mò kim đáy biển”, một cán bộ nói.

Chiều nay, Mù Cang Chải mưa khá lớn khiến công việc tìm kiếm liên tục gián đoạn. Con đường độc đạo nối thị trấn Mù Cang Chải và xã Kim Nọi, Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải) chưa thể lưu thông. Những tảng đá với tổng khối lượng hàng chục nghìn tấn chất án ngữ giữa đường. Hơn 10 bộ đội khoan, đục không nghỉ để di chuyển đá vì “nghi có nạn nhân bị vùi lấp”.

Cuối giờ chiều, lực lượng tìm kiếm tạm thời rút quân do trời tối và nguy hiểm.

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/con-11-nguoi-dan-mu-cang-chai-mat-tich-sau-lu-ong-54715.html