Cô vợ 'đen tình' nhất Lộc đỉnh ký: 5 lần 7 lượt bị đồng nghiệp cướp bồ

Cựu Hoa hậu Hong Kong từng là người yêu của ông xã Lý Gia Hân và Châu Huệ Mẫn.

Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung và là cuốn cuối cùng, nhiều lần được chuyển thể thành phim ảnh mang tên Lộc đỉnh ký. Gã có 7 cô vợ đều xinh đẹp tuyệt trần, khôn ngoan, học hành tử tế. Các diễn viên thủ vai vợ của Vi Tiểu Bảo từ trước đến nay luôn được xếp vào hàng mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ nhưng mỗi người một ngã rẽ sự nghiệp, cuộc sống.

Tuyến bài: 7 cô vợ của "Vi Tiểu Bảo" giờ sao? sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện đời thực thú vị của các người đẹp nổi tiếng nhờ tác phẩm của Kim Dung này.

Mặc dù Tô Thuyên được coi là lớn tuổi nhất trong số 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo nhưng không vì vậy mà nhan sắc của cô lại kém phần. Trong nguyên tác Lộc đỉnh ký, Kim Dung đã miêu tả: “Xem về hình dáng thì không quá 23 tuổi, nụ cười nhỏ nhẹ, quyến rũ xinh đẹp không ai sánh kịp"; "Sau khi uống đã ngấm rượu, đôi má nàng đẹp tựa cánh hoa đào, làn da tựa như dòng nước. Trước giờ Vi Tiểu Bảo từng động lòng trước nhan sắc của vợ giáo chủ Hồng, nhưng luôn dè chừng còn không dám dù chỉ liếc nhìn".

Nhan sắc nàng Long Nhi của Đại Lý

Năm 2001, đài TVB dựng lại bản Lộc đỉnh ký phiên bản Trương Vệ Kiện và vai Tô Thuyên giao cho nữ diễn viên Trần Pháp Dung (Monica Chan). Tuy nhiên trong phiên bản lần này, nhân vật Tô Thuyên lại bị đổi nên thành Long Nhi. Long Nhi là cô vợ lớn tuổi nhất, có tài cải trang và võ công cao cường.

Video: Nàng Long Nhi (Tô Thuyên) trên màn ảnh

Chọn cuộc sống độc thân hạnh phúc

Sống một mình ở tuổi 50 không phải điều dễ dàng đối với một phụ nữ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ở tuổi này, không tìm được người đàn ông cho mình là một thất bại. Tuy nhiên, Hoa hậu Hong Kong 1989 Trần Pháp Dung lại không đồng ý với quan niệm này.

Vẻ mặn mà ở tuổi ngũ tuần của Trần Pháp Dung

Đầu năm 2017, khi xuất hiện tại một triển lãm nghệ thuật, Trần Pháp Dung nói cô đang sống độc thân và những người đàn ông quanh cô hiện tại chỉ là bạn bè. "Tôi là một phụ nữ cô đơn nhưng hạnh phúc".

Cũng có lúc cô nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng Trần Pháp Dung cho rằng: "Duyên chưa tới thì cũng đành chịu. Duyên phận luôn là chuyện rất khó nói, có người sớm tìm được nhưng có người không, tôi cũng không vì thế mà phải đôn đáo tìm kiếm khắp nơi".

Trong bài phỏng vấn mới đây với tờ Apple Daily của Hong Kong, ngôi sao của phim Lộc đỉnh ký thừa nhận cô yêu nhiều và cũng gặp thất bại trong tình yêu nhưng không vì vậy mà cô có cái nhìn cực đoan về tình cảm. Trần Pháp Dung không có quan niệm phải lấy chồng giàu mà quan trọng là sức hút của người đàn ông đó với cô: Hiện tại nữ diễn viên 50 tuổi vẫn nhận lời đóng phim với tác phẩm gần đây nhất là Bet HurBangkok cùng quay năm 2017.

Thi hoa hậu vì... sợ chết

Trần Pháp Dung tại Hoa hậu Hong Kong

Trần Pháp Dung xuất thân trong một gia đình Hoa kiều bình thường ở Canada và chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành người nổi tiếng. Việc đi thi hoa hậuđến với cô tình cơ như một mối duyên trời ban.

Thời điểm đó Trần Pháp Dung phát hiện mình có khối u lạ khiến cô lo sợ mình sẽ giống mẹ, qua đời vì bệnh ung thư. Vì không muốn ra đi như "một đốm lửa tàn", cô nghe lời động viên của bố và bạn bè và trở lại Hong Kong đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu năm 1989.

Cô may mắn đăng quang ngôi vị cao nhất

Thần may mắn cũng đã mỉm cười với Trần Pháp Dung khi cô đạt vương miện Hoa Hậu Hong Kong năm 1989 và Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế khi mới 22 tuổi. Gu thời trang cá tính của Trần Pháp Dung cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ và được xem là một trong những nàng Hoa hậu sành điệu nhất thời bấy giờ.

Sau này, cô gia nhập hãng phim TVB và tham gia diễn xuất trong Tiểu Bảo và Khang Hy, kế tiếp là các phim Bắc tửu vương-Túy kiếm ân cừu lục, Thiên hạ đệ nhất, Linh kính truyền kì, Thủy nguyệt động thiên, Truyền thuyết mỹ lệ 2-Tình nguyện, Tình yêu thời Weibo

Nhan sắc kiêu sa của Trần Pháp Dung

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Trần Pháp Dung còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng, cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Đóng phim hơn 10 năm tại TVB, Trần Pháp Dung chỉ là diễn viên tuyến hai bởi đài này không có bất kỳ chiến dịch lăng xê nào cho cô như với những Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni… Nhận thấy không thể tiếp tục hợp tác nên Trần Pháp Dung quyết định rời TVB.

Thời điểm đó, cô vấp phải rất nhiều tin đồn tiêu cực, từ việc đóng phim cấp 3, hành xử thói ngôi sao cho đến việc bị đàn chị Lý Lệ Trân chửi mắng tát thẳng vào mặt ở phim trường. "Thân cô thế cô", cô chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng. Áp lực và đủ loại gièm pha của Hong Kong khiến Trần Pháp Dung hoảng sợ và quyết định chuyển sang thị trường Trung Quốc đại lục.

Tình duyên sóng gió

Năm 1994, Trần Pháp Dung công khai hẹn hò với Nghê Chấn sau khi anh chia tay với "ngọc nữ Hong Kong" Châu Huệ Mẫn. Thời gian này Hoa hạu Hong Kong 1989 coi Nghê Chấn như một nửa đích thực và cô muốn kết hôn với anh.

Bị Nghê Chấn chơi trò "bắt cá hai tay"

Tuy vậy cô không ngờ Nghê Chấn lại là kẻ bắt cá hai tay. Trong khi nói lời yêu Trần Pháp Dung, Nghê Chấn tiếp tục qua lại với tình cũ. Năm 1996, Nghê Chấn chia tay Trần Pháp Dung để tái hợp Châu Huệ Mẫn khiến người đẹp bị sốc trước câu nói: "Người thích hợp nhất với anh vẫn là Châu Huệ Mẫn".

Trần Pháp Dung sau này thừa nhận cô chịu tổn thương rất nặng vì chuyện tình với Nghê Chấn, khiến cô quyết định rời khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

7 năm sau đó, Trần Pháp Dung mới nguôi ngoai để yêu lại lần nữa khi đến với đại gia Hứa Tấn Hanh. Đáng tiếc Hứa vừa qua lại với tình cũ vừa lại hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau bao gồm Lý Gia Hân. Cuối cùng Trần Pháp Dung lại là người thua cuộc.

Không còn tin tưởng vào những người giàu có, nổi tiếng, Trần Pháp Dung quyết định lựa chọn một người bình thường hơn. Năm 2003, cô hẹn hò với nam diễn viên Dương Tuấn Nghị kém cô 7 tuổi sau lần hợp tác trong Thủy Nguyệt Đổng Thiên.

Chuyện tình kéo dài 4 năm và họ chia tay bởi bố mẹ bạn trai chê Trần Pháp Dung vì cô có quá nhiều scandal tiêu cực. Trần Pháp Dung tổn thương đến mức từng đau đớn chia sẻ: "Thất vọng là vì đặt kỳ vọng sai lầm với người đó".

Trần Pháp Dung và Chu Minh

Năm 2008, Trần Pháp Dung hẹn hò với Chu Minh và không ngần ngại dẫn bạn trai về ra mắt gia đình sau vài tháng hẹn hò. Cô thậm chí tính đến chuyện kết hôn và được nhiều bạn bè chúc mừng. Tuy vậy chỉ một thời gian ngắn Chu Minh bị tố nợ nần chồng chất. Anh còn đột nhiên biến mất khiến Trần Pháp Dung khổ sở khi chủ nợ của người yêu tìm đến tận nhà. Vì chuyện này mà Trần Pháp Dung còn bị mỉa mai là "thấy tiền sáng mắt". Áp lực lớn đến mức cô từng nghĩ đến chuyện tự sát.

Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận tin đồn trên và khẳng định hai người chia tay vì tính cách không hợp nhau: "Dù tôi giải thích thế nào, mọi người vẫn nghĩ tôi là loại người như thế”, cô bất lực nói. Sau đó, vì quá suy sụp, người đẹp phải sang Nhật Bản trị liệu tâm lý một thời gian.

Pháp Dung cũng khẳng định cô đến với những bạn trai trước đây đều yêu vì tính cách chứ không phải vì tiền bạc của họ. Người đẹp nói thêm, bản thân cô cũng kiếm được ít nhất 10 triệu HKD (23 tỷ đồng) mỗi năm.

Sau nhiều sóng gió tình cảm, Trần Pháp Dung giờ đây vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi 50. Dù có nhiều người ngỏ ý giới thiệu bạn trai nhưng cô đều từ chối. Gần đây, nàng "Long Nhi" tuyên bố vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực và không hề cảm thấy áp lực về chuyện kết hôn. Cô từng cay đắng chia sẻ kinh nghiệm: "Dù thế nào cũng không cần tùy tiện tìm một ai đó để cưới chồng cho xong. Chỉ có yêu một người nào đó mới có thể sống chung với họ".

Thái Du

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/co-vo-den-tinh-nhat-loc-dinh-ky-5-lan-7-luot-bi-dong-nghiep-cuop-bo-811993.html