Có vé nhưng không được vào xem đêm nhạc Trịnh, nhiều người bức xúc

Điều đáng buồn, trong đêm nhạc đầy ấn tượng đó có rất nhiều người dân dù có vé mời nhưng vẫn không được bảo vệ cho vào cổng để xem khiến họ rất bức xúc. Nhiều người đành ngậm ngùi ra về...

Tối 27/6, tại Quảng trường Ngọ Môn đã diễn ra đêm nhạc với chủ đề: “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. Đây là một trong những chương trình được đông đảo khán giả mong đợi tại Festival Huế 2022, cũng là đêm nhạc kỷ niệm 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn do gia đình cố nhạc sĩ tổ chức.

Chương trình là câu chuyện bằng âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc về quê hương, tình yêu và khát vọng, được thể hiện qua phần trình diễn của nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Tấn Sơn, Saxophonist An Trần, nhóm múa Lyricists với Alex Tú Nguyễn, Cece Trương, bé Bảo Trân cùng sự góp mặt của các diễn viên trong phim “Em và Trịnh”…

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn thu hút đông đảo khán giả.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn thu hút đông đảo khán giả.

Trong đêm nhạc, khán giả được thưởng thức tiếng hát yêu chuộng hòa bình của Trịnh qua những ca khúc: “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Chờ nhìn quê hương sáng chói”, “Cánh đồng hòa bình” hay những ca khúc thể hiện các cung bậc thú vị về tình yêu, thân phận, như: “Để gió cuốn đi”, “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Quỳnh hương”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Còn tuổi nào cho em”, “Phúc âm buồn”, “Xin cho tôi”...

Điều đáng buồn, trong đêm nhạc đầy ấn tượng đó, có rất nhiều người dân dù có vé mời nhưng vẫn không được bảo vệ cho vào cổng để xem khiến họ rất bức xúc. Theo ghi nhận, thời điểm gần bắt đầu và lúc diễn ra chương trình, rất nhiều người dân mang vé tới để vào cổng nhưng khi xuất trình vé tại khu vực kiểm soát thì không được lực lượng chức năng cho vào.

Nhiều người dân cầm vé trên tay nhưng không cho vào, đành ngậm ngùi ra về.

Nhiều người dân cầm vé trên tay nhưng không cho vào, đành ngậm ngùi ra về.

Một người phụ nữ trú tại TP Huế nói rằng, mặc dù Ban tổ chức (BTC) đã phát vé cho người vào xem, nhưng đến nơi tôi vẫn không được vào, tôi đã đứng chờ hơn 30 phút rồi nhưng vẫn không vào được. “Như thế thì BTC tạo cái vé này ra để làm gì? Có vé thì phải cho người dân vào xem chứ”, người phụ nữ bức xúc nói. Một người đàn ông đứng bên ngoài cổng bức xúc: Vé mời của tôi là vé VIP được người thân người nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời nhưng không cho vào cổng là quá phi lý.

Rất nhiều người dân có vé nhưng bị chặn bên ngoài cổng, không được vào xem chương trình.

Rất nhiều người dân có vé nhưng bị chặn bên ngoài cổng, không được vào xem chương trình.

Một tài khoản facebook bức xúc viết: Loay hoay từ hôm qua tới nay được cặp vé xem nhạc Trịnh mà vé VIP mới “oách xà lách chứ”. Háo hức cả ngày, lật đật đi cho kịp giờ, 7h30 tới, vào cửa bị chặn không một lời giải thích, sân khấu thì còn rất nhiều chỗ trống. Hàng chục người già, trẻ, gái trai đứng ngoài khán đài mà ngó vào khán đài trống mà bức xúc vô cùng…

Qua tìm hiểu được biết, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn không tổ chức bán vé mà tất cả vé phát hành đều miễn phí, trong đó có có nhiều loại vé mời như: vé mời VIP – Gia đình Trịnh Công Sơn, vé mời VIP – Khán đài, vé vào cửa; trong đó vé mời VIP – Khán đài, vé vào cửa có ghi chú thích dòng chữ: “Ưu tiên chỗ tốt cho người đến sớm” trên vé.

Nói về việc vì sao nhiều người dân có vé vẫn không được vào xem đêm nhạc Trịnh Công Sơn, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022 cho biết: "Sân khấu quá tải, không thể vào thêm được vì an toàn của đêm diễn. Mong mọi người thông cảm".

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/co-ve-nhung-khong-duoc-vao-xem-dem-nhac-trinh-nhieu-nguoi-buc-xuc-i658464/