Cô Út của Phương Mỹ Chi khóc nức nở khi nói ra sự thật về mối quan hệ bị ghét bỏ

Mấy ngày qua cô Út của Phương Mỹ Chi là Phương Quế Như thật đau lòng khi nghe tin tức nói về việc cháu gái tiết lộ mình bị người thân, cụ thể là gia đình bên nội ghét bỏ, các cô chú trong gia đình không thích Phương Mỹ Chi nhưng giờ đi đâu họ cũng khoe "là cô của Phương Mỹ Chi". Lúc đầu cô Út không định lên tiếng nhưng các bài báo cứ lan truyền trên mạng và tạo những dư luận không hay nên cô quyết định nói ra sự thật để mọi người hiểu rõ hơn

"Gần 1 năm nay, gia đình Phương Mỹ Chi không còn qua lại với tôi"

Có lẽ ít ai biết được sự thật này, trừ những người trong gia đình Phương Mỹ Chi và một số người gần gũi với cô Út Phương Quế Như. "Cả Phương Mỹ Chi dù nhà sát ngõ bên nhưng cũng không hề qua thăm tôi... Thậm chí chưa một lần nhấc máy gọi điện thoại hỏi thăm, dù những xích mích đó là việc của ba má Mỹ Chi và tôi..." - Phương Quế Như vừa nói vừa nghẹn ngào, rồi không kìm được nước mắt khóc nức nở trước mọi người khi phải nói ra sự thật đau lòng này. Những người đi theo cô Út Phương Quế Như phải khuyên nhủ cô đừng quá xúc động, sợ cô lại bị tụt đường huyết mà ngất xỉu.

Khi lấy lại được bình tĩnh, Phương Quế Như giọng vẫn nấc nghẹn: "Vậy nhưng tôi giữ kín với truyền thông lâu nay và không nói cho ai biết điều này, vì để giữ hình ảnh cho đôi bên, nhất là không muốn làm ảnh hưởng đến cháu gái mình... Vậy mà...", nói đến đây cô Út lại không kìm được cảm xúc và khóc nức nở.

Tôi nhớ lại lời của anh Hoài Linh mà thấy tủi thân, hồi Mỹ Chi tham gia Gương mặt thân quen 2015, anh Hoài Linh có nói với Mỹ Chi ngay trước mặt tôi: Mỹ Chi con phải nhớ ơn cô Út, thương và lo cho cô Út, vì cô Út không thấy đường. Nhờ ơn cô Út dạy dỗ mới có con ngày hôm nay! Mỹ Chi nói dạ con biết rồi... Những lời nói đó vẫn còn in sâu trong lòng. Thế nhưng hiện tại, tôi cũng phải tự trang trải cuộc sống bằng chính sức lực của mình. Vì mắt tôi không thấy đường như nhiều nguười cũng biết (do bị mất thị lực từ nhỏ), nên tôi rất khó khăn để làm công việc gì, ngoại trừ gần đây tôi có nhận thêm một vài học trò dạy hát tại nhà và thỉnh thoảng cũng có một vài show đi hát...

Cô Út đã rất đau lòng và khóc nức nở khi phải nói về
 chuyện gia đình

Về chuyện Phương Mỹ Chi nói rằng đi đâu cũng khoe "tôi là cô của Phương Mỹ Chi", tôi thấy rất buồn. Tôi nhớ có một lần gần đây, tôi đi hát ở chùa Vạn Phước, đường Tuệ Tĩnh, quận 11, đồng thời Phương Mỹ Chi cũng hát ở đó. Dù có gặp mặt, vậy mà Mỹ Chi cũng không tới hỏi thăm - nói đến đây cô lại khóc - Khi vào chương trình, thường thì dường như MC nào cũng hay giới thiệu đây là cô Út của Phương Mỹ Chi, người đã dạy hát và dìu dắt để có ca sĩ Phương Mỹ Chi như ngày hôm nay. Có lẽ Phương Mỹ Chi hay nghe người ta giới thiệu như thế, nên mới nói là tôi khoe này khoe nọ, thật ra tôi có yêu cầu MC nào giới thiệu vậy đâu! Mà điều đó thì hầu như các MC đều biết và họ tự giới thiệu như thế...

Khi kể chuyện, cô Út phải dừng lại khóc nhiều lần rồi mới nói tiếp đư

Nay thấy cháu mình nói ra như vậy tôi đau lòng lắm. Thôi thì sau này tôi có hát ở đâu rất mong các anh chị MC và chương trình sẽ không giới thiệu tôi là cô của Phương Mỹ Chi nữa, để đừng làm ảnh hưởng đến ngôi sao Phương Mỹ Chi. Riêng chuyện Mỹ Chi có nhắc tới bà nội, thì cho tôi xin Mỹ Chi hãy để cho bà nội yên nghĩ vì ông bà nội cũng đã mất hết rồi!

Vì sao gia đình Phương Mỹ Chi cắt đứt quan hệ với cô Út?

"Điều này tôi cũng giữ kín cả năm qua, chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày mình phải nói ra. Mong mọi người và khán giả khắp nơi hiểu cho tôi sự thực rất đau lòng này!...", nói đoạn cô Út lại rơi nước mắt...

"Lúc Phương Mỹ Chi chưa nổi tiếng, tôi cũng được một số mạnh thường quân gửi tặng tôi chút đỉnh tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng khi Phương Mỹ Chi nổi tiếng rồi, họ không còn gửi cho tôi nữa vì nghĩ rằng đã có gia đình Phương Mỹ Chi lo cho tôi, nhưng mọi người đâu biết là khi Phương Mỹ Chi nổi tiếng thì mẹ Mỹ Chi cũng chỉ cho tôi mỗi tháng có 2 triệu thôi".

Sau này khi gia đình Mỹ Chi mua nhà ra ở riêng, tôi không sống với gia đình Phương Mỹ Chi nữa mà vẫn ở nhà ba mẹ và cuộc sống của tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn vì lúc đó không còn ai hỗ trợ tiền mà tôi thì không thấy đường không làm gì được, lúc đó cũng không dám nhận học trò vì sợ mẹ Mỹ Chi không vui. 2 triệu mà mẹ Mỹ Chi cho mỗi tháng thật sự không đủ sống nên tôi có xin với chị ấy là cho thêm 1 triệu, tức mỗi tháng 3 triệu đồng. Sau khi dùng dằng thì mẹ Mỹ Chi cũng chịu nhưng có vẻ không được vui vẻ như trước. Trước đây gia đình Phương Mỹ Chi đưa tiền tận tay cho tôi, sau này thì gửi người khác đưa như bố thí vậy. Nên tôi buồn và cảm thấy tủi thân lắm. Và gần 1 năm qua khi gia đình Phương Mỹ Chi không qua lại nữa, số tiền 3 triệu mỗi tháng kia tôi cũng không nhận mà tự nuôi sống bản thân bằng việc dạy hát và đi diễn chỗ này chỗ kia.

Chuyện là vậy nhưng lâu nay tôi vẫn giữ kín trong lòng, không tiết lộ cho ai nhất là giới truyền thông. Thế mà hôm rồi nghe được bài báo và những chia sẻ của Phương Mỹ Chi, tôi thật đau lòng. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau này..." - cô Út lại khóc nấc thành tiếng...

Hồng Sơn, TV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/co-ut-cua-phuong-my-chi-khoc-nuc-no-khi-noi-ra-su-that-ve-moi-quan-he-bi-ghet-bo-68656.html