Cờ Tổ quốc tiếp 'lửa' cho các tuyển thủ Việt Nam

Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng luôn là biểu tượng của đất nước, thể hiện sự trang nghiêm, lòng tự hào dân tộc… Nhìn thấy lá cờ kiêu hãnh tung bay, mỗi chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh; với các cầu thủ thi đấu trên sân, cờ Tổ quốc còn giúp họ nung nấu ý chí quyết tâm sắt đá, vượt qua tất cả vì sắc áo, màu cờ…

Ra mắt lần đầu tiên vào ngày mồng 1 tết cổ truyền Nhâm Dần trong trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, chiếc đại kỳ 3.000m2 tiếp tục được Hội cổ động viên Việt Nam mang ra Việt Trì - Thiên Trường - Mỹ Đình để tiếp “lửa” cho các U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

Đại kỳ 3.000m2 là tâm huyết của Hội cổ động viên Vietnam Golden Star, họ đã kỳ công đầu tư nguyên liệu, công sức may cấp tốc trong 1 tuần lễ nhằm cổ vũ tinh thần cho các vận động viên Việt Nam thân yêu xung trận giành chiến thắng. Lá đại kỳ mang sứ mệnh đặc biệt, nó sẽ được bung ra khi đội tuyển chào cờ trước trận đấu hoặc khi đội nhà ghi bàn thắng. Quan trọng hơn cả, lá đại kỳ còn mang theo tình cảm của tất cả cổ động viên Việt Nam tiếp sức cho các “chiến binh sao vàng” Việt Nam trên tất cả mặt trận.

Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho trận đấu tối nay 11-5 vào lúc 19 giờ trên sân Cẩm Phả

Chia sẻ về quyết định may lá đại kỳ 3.000m2, chị Đỗ Hoàng Yến, Chủ tịch Hội cổ động viên Vietnam Golden Star tự hào cho biết: “Tôi tin lá đại kỳ sẽ mang theo tình cảm của tất cả cổ động viên Việt Nam, tiếp “lửa” cho đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình trong các giải đấu, đặc biệt là SEA Games 31 diễn ra ngay tại nước nhà”.

Lá cờ nền đỏ sao vàng 5 cánh luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân và cả đất nước Việt Nam, nền đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu; màu vàng tượng trưng cho màu sáng, màu đất; năm cánh tượng trưng cho khối đại đoàn kết sĩ, nông, công, thương, binh. Lá cờ ấy trở thành hồn thiêng của sông núi, sức mạnh của cả dân tộc, khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ở đâu có phong trào cách mạng là ở đó có cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, cờ ra mặt trận, cờ đến công trường, cờ về đồng ruộng… Lá cờ đó luôn dẫn dắt, vẫy gọi mọi người vượt qua gian khổ, hy sinh tiến lên giành thắng lợi. Và mỗi lúc các đội tuyển Việt Nam ra sân, những lá cờ Tổ quốc lại đảm đương nhiệm vụ sẵn sàng tiếp “lửa" giúp những đôi chân thanh thoát hơn, ý chí quyết tâm hơn…; với những người hâm mộ môn thể thao vua, lá cờ Tổ quốc song hành với họ trên khán đài cũng là niềm vinh dự lớn lao.

“Tôi sung sướng lắm, nhìn lá cờ kiêu hãnh tung bay, phủ kín cả khán đài trong tiếng cổ vũ vang dội của người hâm mộ, tôi tin chắc các cầu thủ sẽ có động lực, niềm tin để thi đấu thật tốt” - anh Vũ Đình Minh, người hâm mộ bóng đá ở Phú Thọ bày tỏ.

Gia đình anh Vũ Đình Minh đi cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận gặp đội tuyển Philippines tối 8-5 vừa qua

Vào tối nay 11-5, trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lá đại kỳ 3.000m2 sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp “lửa” cho các cô gái Việt Nam trong trận ra quân bóng đá nữ, gặp đội tuyển Philippines. Sức mạnh tinh thần từ lá cờ Tổ quốc thiêng liêng hy vọng sẽ là động lực giúp các cô gái của chúng ta vượt qua “chướng ngại vật” đầu tiên trên con đường bảo vệ ngôi hậu.

Hưng Cát - Phạm Tăng - Nguyễn Tấn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/132931/co-to-quoc-tiep-lua-cho-cac-tuyen-thu-viet-nam