Có phải do cá độ World Cup?

(CATP) Như Báo CATP Hồ Chí Minh số ra ngày 24-6-2010 đã thông tin: Sáng 22-6-2010, CATP Bảo Lộc - Lâm Đồng phát hiện xác chết của một thanh niên trong thùng carton bên vệ đường Lê Thị Pha, sát bên hông ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) Bảo Lộc. Chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, CATP Bảo Lộc và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA Lâm Đồng đã bắt được thủ phạm. Vụ án được hé lộ với nhiều tình tiết ly kỳ.

Nơi phát hiện thùng carton chứa xác NẠN NHÂN BỊ “ĐÓNG” TRONG THÙNG ĐỰNG TỦ LẠNH Khoảng 5 giờ ngày 22-6-2010, một số người dân thức dậy sớm đi qua đường Lê Thị Pha phát hiện một thùng giấy carton rất to dùng đựng tủ lạnh đặt bên vệ đường, dán kín bằng băng keo, trông như một kiện hàng. Nghĩ rằng, ai đó đóng hàng chở đi đâu, chưa kịp đến lấy hoặc bỏ quên, nhiều người tò mò lại gần... Một người làm nghề nhặt rác nghĩ có thể là chiếc tủ lạnh hỏng bị vứt đi hoặc có sắt thép bên trong vì nó rất nặng nên mạnh dạn tìm cách xé chiếc thùng thì nghe mùi khó chịu. Sau đó, một phần thi thể của người chết lộ ra. Những người chứng kiến hoảng sợ vội bỏ chạy. Nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Minh Thiệt - Trưởng CATP Bảo Lộc và thượng tá Đinh Hữu Linh - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cấp tốc chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự đến hiện trường. Lúc này, người dân TP. Bảo Lộc biết tin kéo đến xem rất đông, khiến lực lượng CA phải vất vả bảo vệ hiện trường. Trước đó hai ngày, một nhân viên bảo vệ Ngân hàng BIDV cũng bị đối tượng dùng súng và búa tấn công chưa xác định được thủ phạm. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Ban lãnh đạo CATP Bảo Lộc cấp báo sự việc với đại tá Nguyễn Đức Hiệp - Giám đốc CA tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự Bộ Công an phía Nam để nhận chỉ đạo và phối hợp phá án. Nạn nhân bị chết trong tư thế ở trần, mặc quần, hai chân bị quấn băng keo. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị đánh vào đầu, chấn thương sọ não. Trong túi quần nạn nhân có một chiếc bóp đựng giấy tờ mang tên Trần Tuấn (SN 1981), trú thị trấn Đạm B’ri, TP. Bảo Lộc. Anh chính là nhân viên bảo vệ của Ngân hàng BIDV bị mất tích mấy ngày nay, sau khi người đồng nghiệp, ở chung nhà với anh là Trần Thật (SN 1987) bị đánh suýt chết, hiện sợ hãi phải tạm thời xin nghỉ việc để dưỡng thương và tránh bị truy sát. Thật bị đánh bất ngờ khi đang ngủ và khai “hình như” Tuấn đã tấn công anh. Trong khi đó, dư luận địa phương rất xôn xao, cho rằng đây là vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen” có tổ chức vì nợ nần, cá độ bóng đá hoặc cướp ngân hàng không thành nên giết người để bịt khẩu. TRUY TÌM HUNG THỦ Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Đinh Hữu Linh và thượng tá Trần Đình Thư - Trưởng phòng CSHS CA Lâm Đồng, lực lượng phá án gồm 24 trinh sát - điều tra viên giỏi thuộc Phòng CSHS CA tỉnh và CATP Bảo Lộc tích cực, khẩn trương vào cuộc điều tra, phá án. Hồ sơ vụ dùng hung khí đánh nạn nhân Trần Thật xảy ra hai ngày trước đó được nhập lại để lần tìm dấu vết hung thủ. Theo đó, vào 12 giờ ngày 20-6, CATP Bảo Lộc nhận tin báo việc anh Thật bị tấn công. Tại bệnh viện, anh Thật cho biết: anh đang nằm ngủ trong phòng tại ngân hàng BIDV thì bất ngờ có kẻ xông vào tận giường, dùng búa đánh vào đầu và súng bắn vào mặt. Anh Thật ôm đầu bật dậy kêu cứu rồi vùng bỏ chạy thoát ra ngoài. Do buổi trưa, ngày chủ nhật, đường vắng vẻ, anh Thật chạy thục mạng và được người đi đường chở đến bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết. Hung thủ sau đó đã bỏ trốn. Anh Thật chỉ kịp nhìn thấy hung thủ mặc áo thun xanh, quần soọc và không xác định được kẻ tấn công mình là ai. Tuy nhiên, khi định thần lại, anh Thật thoáng nghi ngờ có thể là anh Tuấn đã tấn công anh vì khi chạy thoát ra ngoài cổng ngân hàng, anh thoáng thấy chiếc xe máy của anh Tuấn đậu ở đó, trong khi lúc anh bị nạn không thấy anh Tuấn đâu. Sáng hôm đó khoảng 8 giờ, anh Thật thấy anh Tuấn chạy xe máy đi nhưng không biết đi đâu. Cả anh Thật và anh Tuấn đều chưa lập gia đình nên ở chung một phòng trong Ngân hàng BIDV. Hai ngày sau khi anh Thật bị đánh, không thấy Tuấn trở về, điện thoại tắt máy. Thật và Tuấn có mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt thường nhật. Hung thủ Nguyễn Huy Trân Trước đó, khám nghiệm hiện trường anh Thật bị đánh, CA thu được vỏ đạn súng bắn hơi cay. Chiếc camera của ngân hàng này đã bị phá hủy. Ngược với đường anh Thật bỏ chạy để đến được bệnh viện, một con đường khác hướng xuống một cái hồ đang làm dở có nhiều vệt máu. Rất có thể hung thủ tấn công anh Thật cũng bị thương. Anh Tuấn là cháu gọi Giám đốc ngân hàng này bằng cậu và vừa tốt nghiệp lớp bổ túc văn hóa. Tổng hợp chứng cứ, CA nhận định cả hai anh Thật và Tuấn cùng là nạn nhân của một vụ giết người. Mở rộng hướng điều tra, lực lượng CA nhận định kẻ gây án có thể là người trong các cơ quan, đơn vị được cấp công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay. Trong một buổi chiều, Ban chỉ đạo phá án tung lực lượng rà soát tất cả số đối tượng nghi ngờ có sử dụng súng. Sau khi sàng lọc qua gần 200 đối tượng nghi vấn, các anh tập trung vào Nguyễn Huy Trân (tên khác là Ti, SN 1979, ngụ tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, TP. Bảo Lộc) - nhân viên bảo vệ Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) - cách Ngân hàng BIDV khoảng 500m. Qua kiểm tra cho kết quả: Trân được ban giám đốc ngân hàng cấp khẩu súng bắn hơi cay làm công cụ bảo vệ hỗ trợ phục vụ công việc. Khi được cấp súng có 10 viên đạn, bắn thử ngay 1 viên, còn 9 viên, nhưng hiện tại kiểm tra súng của Trân chỉ có 6 viên. Kiểm tra số sêri vỏ đạn thu được tại hiện trường anh Thật bị bắn, trùng với số sêri 6 viên đạn còn lại. Tổng hợp nhiều nguồn chứng cứ, lực lượng phá án nhận định, Nguyễn Huy Trân là tình nghi số một của vụ án và triệu tập Trân đến cơ quan điều tra làm việc lúc 15 giờ 20 ngày 23-6. Hai tiếng đồng hồ sau đó, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi. Trân cúi đầu nhận tội. GIẾT NGƯỜI BỊT KHẨU Tên Trân khai rằng, gần đây hắn và anh Tuấn cá độ bóng đá, trong trận đội Cameroon - Đan Mạch diễn ra ngày 20-6, anh Tuấn có nhờ Trân bắt độ 30 triệu đồng trận đó và anh Tuấn bị thua độ. Bị trùm độ thúc ép, Trân nhiều lần kêu anh Tuấn trả tiền, nhưng anh Tuấn không có tiền trả. Vào khoảng hơn 8 giờ ngày 22-6, anh Tuấn đến cơ quan Trân đang trực và tìm gọi, lúc đó Trân đang sửa bồn cầu nên sẵn có cây búa trong tay. Lời qua tiếng lại, anh Tuấn và Trân đánh lộn. Trong lúc nóng nảy, Trân đã dùng búa sát hại anh Tuấn, sau đó đem xác anh giấu dưới tầng hầm Ngân hàng MHB. Trân nghĩ rằng, do anh Tuấn ở cùng với anh Thật, có thể khi anh Tuấn đến chỗ Trân, anh Thật có biết. Việc anh Tuấn “mất tích”, anh Thật sẽ báo CA và như thế, tội ác của Trân sẽ bị phát hiện. Vì thế, hắn quyết định qua Ngân hàng BIDV giết anh Thật để bịt khẩu. 12 giờ cùng ngày, tên Trân quyết định thực hiện kế hoạch. Thế nhưng, thật may mắn cho anh Thật, khi tên Trân lùa cây búa vào trong mùng đập anh thì chiếc búa mắc vào cái màn nên sức đập bị cản lại. Hắn vội thực hiện “phương án 2” là dùng súng mang theo bắn anh Thật để anh bị hơi cay không chống trả được sẽ đập anh tiếp. Nhưng nạn nhân đã may mắn chạy thoát. Tên Trân về lại cơ quan, lau rửa sạch vết máu. Do giữa anh Tuấn và tên Trân là đồng hương (cùng quê ở Thừa Thiên - Huế), nên khi lỡ giết anh Tuấn chết rồi, Trân ân hận và căng thẳng tột độ. Lo sợ bị phát hiện vì xác anh Tuấn bắt đầu phân hủy, tên Trân nghĩ phải đưa xác anh Tuấn đi ra khỏi ngân hàng. 21 giờ ngày 21-6, khi người dân quanh đó đang chú tâm vào màn hình xem trận bóng đá đang diễn ra, lợi dụng đường vắng người, tên Trân đến cơ quan, vác thùng carton chứa xác anh Tuấn đem đi vứt. Hắn khiêng được đến Ngân hàng BIDV thì quá mệt nên để ở đó chứ không giải thích được vì sao lại đi về hướng đó mà không phải vứt xác anh ở một nơi khác. Tuy nhiên, kết quả xác minh điều tra của CA cho thấy, anh Tuấn là một thanh niên tốt, sống tiết kiệm. Không có cơ sở để xác định việc anh Tuấn có tham gia cá độ bóng đá với số tiền như thế. Đó chỉ là do tên Trân nại ra để biện minh cho hành vi đã quá tay đánh chết đồng nghiệp. Nhiều khả năng tên Trân nợ anh Tuấn một ít tiền, chưa trả được. Khi anh Tuấn đến đòi, hai bên xảy ra cự cãi và dẫn đến kết cục đau lòng trên. Tên Trân đã có vợ, một con trai nhỏ 9 tuổi. Việc giết anh Tuấn có thể chỉ là hành vi bộc phát, trong một phút nóng nảy, không kiềm chế được bản thân, sẵn hung khí nên đã ra tay. Trung tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP Bảo Lộc cho biết, tên Trân đã bật khóc khi khai báo với các anh. Những giọt nước mắt hối hận của hắn đã quá muộn màng. Hiện vụ việc được chuyển Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA Lâm Đồng thụ lý để tiếp tục làm rõ. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CSHS CA Lâm Đồng, CATP Bảo Lộc. Bằng sự tích cực, tài tình, chỉ trong thời gian rất ngắn, các anh đã nhanh chóng làm rõ vụ án, trấn an dư luận. Việc làm của các anh thật đáng được biểu dương, khen thưởng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=101927&mod=detnews&p=