Cô Nhung rất cần được mổ tim

Cô Phan Thị Nhung, 57 tuổi, ở Thăng Bình, Quảng Nam thấy trong người khó thở nên nhờ người chở vào Tam Kỳ (Quảng Nam) khám bệnh. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Nhung bị hở van tim hai lá và cần phải sớm phẫu thuật để thay van.

Gặp cô tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trước mắt chúng tôi là hình ảnh người phụ nữ với thân hình gầy gò, xanh xao (ảnh), giọng nói yếu ớt đứt quãng. Cô Nhung chia sẻ: “Cô nằm đây được hơn 2 tuần rồi, bệnh ngày một nặng, nhiều lúc tưởng chừng tắt thở. Gia cảnh quá neo đơn nên từ hôm vô đây, mọi sinh hoạt đều phải nhờ những người cùng phòng giúp đỡ”. “

Hiện nay, một ca phẫu thuật thay van tim khoảng 60 triệu đồng. Bệnh của cô Nhung phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ dẫn đến suy tim bất cứ lúc nào” - bác sĩ Nguyễn Lương Quang, khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho hay. Cuộc sống cô Nhung hiện rất khó khăn, cả gia tài chỉ có căn nhà đại đoàn kết.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 hoặc cô Phan Thị Nhung (đội 10, thôn 7, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Hạ Uyên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/diachicangiupdo/2012/4/286526/