'Cô Nết' Như Quỳnh: Hôn nhân cổ tích và có con gái đẹp không thích thi hoa hậu

Từng một thời lẫy lừng trong sự nghiệp điện ảnh với một gia tài phim đồ sộ nhưng không vì thế mà NSND Như Quỳnh lơ đễnh chuyện nhà. Nhiều người ngưỡng mộ vì bà có một gia đình hạnh phúc.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố và mẹ là nghệ sĩ Cải lương: Tiêu Lang và Kim Xuân nên NSND Như Quỳnh từ bé đã có tố chất nghệ thuật. Bà tốt nghiệp ngành diễn viên tại trường Sân khấu Việt Nam (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) với vai Kiều.

Cô Nết - NSND Như Quỳnh trong phim "Đến hẹn lại lên".

Năm 1972, bà tham gia bộ phim đầu tiên - "Bài ca ra trận". Với vai cô Nết trong phim "Đến hẹn lại lên" (1974), Như Quỳnh đoạt giải "Diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3" (1975).

Bà là gương mặt điện ảnh nổi bật những năm của thập niên 80.

Ngoài thành công của 2 phim này, bà còn tham gia các phim nổi tiếng từ vai chính đến vai phụ, có thể kể đến: Đêm miền yên tĩnh, Số đỏ, Gánh hàng hoa, Đông Dương, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng, Bến không chồng, Những cô gái chân dài, Hạt mưa rơi bao lâu, Chuyện của Pao, Hai cô con gái của ông chủ vườn thuốc, Áo lụa Hà Đông, Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải...

Bằng nhiều cống hiến của mình, năm 1998, Như Quỳnh được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và đến năm 2007 là Nghệ sĩ nhân dân. Đồng thời cuối năm 2007, bà giành giải thưởng "Diễn viên nước ngoài xuất sắc Hàn Quốc" do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim "Cô dâu Vàng" (Hãng phim truyện I và SBS hợp tác sản xuất).

NSND Như Quỳnh và con gái lúc còn trẻ.

Sự nghiệp thăng hoa bận bịu với nhiều vai diễn hay những dự án dài hơi, bà vẫn chu toàn được cuộc sống gia đình. Năm 1980, NSND Như Quỳnh kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo. Đám cưới của họ được ví như đám cưới cổ tích bởi cả 2 đều là cặp trai tài gái sắc lớn lên trong gia đình danh giá. Họ có với nhau 2 người con gái tên là Đan Huyền và Đan Khuê. Cuộc sống của họ bình lặng ở phố Hàng Đào nơi gắn bó biết bao kỉ niệm.

Nói về người chồng nhiếp ảnh gia, NSND Như Quỳnh tâm sự: "Chồng tôi tuy là nhà nhiếp ảnh nhưng không chuyên chụp ảnh các thiếu nữ chân dài. Tôi không xấu nhưng anh cũng không chụp vì anh chỉ thích chụp đời sống bình thường của người Hà Nội, những con người bình thường, những người bán hàng rong gánh gồng, những cô bán hoa trên xe đạp - những mảnh ghép đời sống bình thường, giản dị, thậm chí hơi cơ cực".

Gia đình NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo.

Đối với NSND Như Quỳnh, chị luôn quan niệm cuộc sống vợ chồng không nên đòi hỏi sự hoàn mỹ. Chính vì vậy nên mọi việc trong cuộc sống gia đình, NSND Như Quỳnh luôn ứng xử rất nhẹ nhàng.

Khi nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân, NSND Như Quỳnh tâm sự: "Tôi là người hơi cổ điển, không thích sự thay đổi. Tôi quan niệm rằng, đời sống vợ chồng không nên đòi hỏi sự hoàn mỹ, ai cũng có những khiếm khuyết, hãy biết bằng lòng với những gì mình có.

Đừng vì người ta có chút gì khiến mình không hài lòng, mình xé to ra làm cho tan nát hết bao nhiêu công sức cả hai cùng nhau gây dựng. Đời sống này vốn đã nhiều sự cám dỗ, nguy hiểm, mật ngọt thường chết ruồi, phải biết cách bảo vệ mình và gia đình. Nghề diễn viên phải hóa thân vào quá nhiều số phận, bi kịch. Cuộc đời thực của mình, mình đừng để nó giống như trên sân khấu".

NSND Như Quỳnh thừa nhận mình là người cổ điển.

Hiện tại, sau gần 40 năm chung sống, NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo có một cuộc sống bình lặng bên con cháu. 2 con gái Đan Huyền và Đan Khuê đã trưởng thành. Con gái cả của nữ nghệ sĩ hiện tại đang công tác tại một cơ quan thông tấn chuyên về mảng nghệ thuật.

Khi hỏi lý do con gái có sắc vóc mà không theo nghiệp mẹ, NSND Như Quỳnh nói: "Con tôi không chọn làm diễn viên vì nó chưa thấy sự phát triển của nghề diễn tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc bố mẹ là nghệ sĩ cũng là một bệ đỡ để cháu có thể phát triển công việc của mình".

Con gái cả của NSND Như Quỳnh không chỉ thông minh, học giỏi mà còn có nhan sắc. Tuy nhiên, cô không lựa chọn tham gia các cuộc thi nhan sắc vì "giống mẹ". NSND Như Quỳnh giải thích: "Tôi nghĩ đi thi hay không phải phụ thuộc vào chính con, nếu con muốn và đủ tự tin, tôi sẽ ủng hộ. Hôm rồi tôi đọc bài báo có ý kiến rằng: “Nếu em là một cô gái thông minh và hiền ngoan, không bao giờ em thi hoa hậu” - tôi cho đó cũng có phần đúng vì thi hoa hậu là nơi ganh đua, cạnh tranh, đòi hỏi người phụ nữ rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ con tôi thích sống kín đáo như mẹ".

Cuộc sống bình yên của NSND Như Quỳnh trong căn nhà 3 tầng ở phố Hàng Đào.

Nếp nhà, cách dạy dỗ đã ảnh hưởng rất lớn đến 2 cô con gái của chị. Và đến tận bây giờ, dù sống khép kín, không quá nổi tiếng nhưng cả gia đình vẫn hạnh phúc vì giữ gìn được những điều đẹp đẽ mà họ thấy ý nghĩa nhất.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/co-net-nhu-quynh-hon-nhan-co-tich-va-co-con-gai-dep-khong-thich-thi-hoa-hau-20190806153005919.htm