Cô gái vượt rừng, bơi qua sông cá sấu để cưới bạn trai quen trên mạng

Vì quá háo hức được gặp và cưới người yêu quen qua Facebook, cô gái 22 tuổi đi bộ xuyên khu rừng có hổ dữ và bơi qua một con sông đầy cá sấu để gặp anh này.

Krishna (phải) đang phải đối mặt với việc bị trả về Bangladesh sau khi vượt biên sang Ấn Độ lấy chồng. Ảnh: Twitter

Krishna (phải) đang phải đối mặt với việc bị trả về Bangladesh sau khi vượt biên sang Ấn Độ lấy chồng. Ảnh: Twitter

Krishna Manda (ở Bangladesh) quen Abhik (ở Ấn Độ) qua Facebook. Sau khi nảy sinh tình yêu, cả hai cùng bàn bạc chuyện gặp gỡ rồi kết hôn. Tuy nhiên, Krishna không có hộ chiếu. Điều này không ngăn cản được mộng ước cưới tình yêu đời mình của Krishna. Cô gái 22 tuổi ấp ủ kế hoạch vượt biên trái phép vào Ấn Độ.

Theo cảnh sát, ban đầu, Krishna đi bộ xuyên qua Sundarbans, một khu rừng từng nổi tiếng với nhiều vụ hổ tấn công người. Sau đó, cô bơi trong một giờ để qua con sông Matla, nơi những con cá sấu nước mặn thường túc trực để săn mồi - bao gồm chim, động vật và cả con người.

Cuối cùng, Krishna đều vượt qua hết những gian nan, thử thách này, bảo toàn tính mạng. Tới hôm 28/5, cô kết hôn với Abhik tại Đền Kalighat ở Kolkata. Tuy nhiên, sau khi hành trình của Krishna được đem ra bàn tán trên mạng, cảnh sát địa phương vào cuộc. Krishna bị bắt hôm 30/5 vì nhập cảnh trái phép vào Ấn Độ. Cô đang phải đối mặt việc bị trả về Bangladesh.

Đây không phải câu chuyện đầu tiên về chuyến đi tìm tình yêu ở Vịnh Bengal năm nay. Hồi tháng Ba, anh Hồ Hoàng Hùng ở Việt Nam đã sang Phuket, Thái Lan rồi từ đó lên chiếc thuyền phao nhỏ với ý định vượt biên sang Ấn Độ gặp vợ. Hùng và vợ đã hai năm không được gặp nhau do các lệnh hạn chế vì Covid-19. Anh được Hải quân Hoàng gia Thái Lan phát hiện, giải cứu khi đang lênh đênh ngoài khơi chỉ với ít đồ ăn, nước uống và một vali hành lý.

Tùng Anh (Theo Daily Star)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/co-gai-vuot-rung-boi-qua-song-ca-sau-de-cuoi-ban-trai-quen-tren-mang-172220604094721139.htm