Cô gái trẻ bị sát hại ở Hà Nội cùng ước mơ mãi dừng lại ở tuổi 21

Mẹ mất sớm, L. trở thành lao động chính trong gia đình với mong ước xây được căn nhà mới để bố và các em đỡ mưa nắng. Tuy nhiên, cuộc sống ngắn ngủi trải qua nhiều bi kịch, em ra đi ở tuổi 21 để lại cho đời bao tiếc nuối.

Những ngày qua, người dân ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc em Nguyễn Thị Thùy L. (21 tuổi, trú xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) bị sát hại thương tâm vào ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết). Phải tới trưa 20/2, thi thể L. mới được gia đình đưa về địa phương để làm thủ túc an táng.

Đau xót trước sự ra đi của cô cháu gái xinh đẹp, ngoan hiền, bà Oanh (cô ruột của nạn nhân) vẫn không thể tin vào sự việc đã xảy ra. Bà Oanh cho biết, bố của L. đã ngã gục khi nghe tin dữ về cô con gái. Các em của L. cũng khóc ngất liên tục khiến những người có mặt tại đám tang không khỏi đau lòng.

Người thân đau đớn lo hậu sự theo phong tục địa phương cho nạn nhân.

Theo bà Oanh, 4 năm trước, mẹ L. mất, bố cũng đau ốm liên miên không thể cáng đáng cho cả gia đình. Thương bố và các em còn nhỏ, L. nghỉ học, trở thành lao động chính của cả nhà. Tại Hà Nội, L. luôn chăm chỉ cố gắng kiếm tiền để nuôi các em ăn học, lo cho gia đình. "Mỗi lần về thăm nhà, L đều nói mong ước xây cho bố và các em căn nhà mới. Ước mơ chưa thành hiện thực thì sự việc xảy ra… Nỗi đau mất người thân cứ ập đến với gia đình. Đau xót vô cùng", bà Oanh xót xa, nói trong nước mắt.

Nhớ lại khi xảy ra sự việc, một người thân của L. cho biết thêm, khoảng 23h ngày 17/2 (tối mùng 8 âm lịch), gia đình L. nhận được cuộc gọi từ Hà Nội. Phía đầu dây là người bạn trọ cùng phòng, nói không thể liên lạc với L. trong hơn một ngày qua.

Linh cảm bất an, gia đình L. lên đường ngay trong đêm. Vượt quãng đường 200km từ Thường Xuân (Thanh Hóa), họ có mặt tại Hà Nội khoảng 4h sáng 18/2 và bắt đầu hành trình đi tìm cô bằng cách trình báo Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, về sự việc.

Sau đó, người thân L. đến các khu nhà trọ, chung cư do cô quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của em là khu vực nhà cho thuê trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. Camera ghi nhận lúc này là 18h35 ngày 16/2, L. đi ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc.

Khoảng thời gian 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với những người thân của L., họ cố tìm mọi cách với hy vọng sớm có thông tin của em. Vậy nhưng, chiều muộn 19/2, tất cả như sụp đổ khi thi thể em được tìm thấy ở khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ước mơ xây cho cho gia đình một căn nhà mới của Nguyễn Thị Thùy L. mãi mãi dừng lại ở tuổi 21.

Thông tin từ UBND xã Luận Thành cho biết thêm, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ L. mất cách đây gần 4 năm. Người bố từ đó tuy vẫn lao động nhưng thường hay đau ốm, không đủ sức gánh vác được cả gia đình với 3 người con gái.

Liên quan nội dung trên, trưa 20/2, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) về tội giết người và cướp tài sản.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình L. về việc không liên lạc được với cô từ 15h ngày 16/2 (mùng 7 tháng giêng), lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời các phòng nghiệp vụ, công an địa bàn cũng tập trung rà soát, tổ chức xác minh.

Đến khoảng 12h30 ngày 19/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại cô gái và phát hiện thi thể nạn nhân tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, Hoàng Minh Hào bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/co-gai-tre-bi-sat-hai-o-ha-noi-cung-uoc-mo-mai-dung-lai-o-tuoi-21-169240220224524555.htm