Cô gái ở một mình trong 'khách sạn ma ám' tại Malaysia

Cây bút Marielle Descalsota đã dành một đêm nghỉ tại khách sạn Amber Court được cho là bị ma ám tại Genting Highlands. Giá phòng ở đây là 30 USD/đêm.

Marielle Descalsota đến thị trấn nghỉ dưỡng Genting Highlands của Malaysia vào một buổi tối sương mù, tầm nhìn chỉ chưa đầy 50 m.

Nơi cô ở là Amber Court, khách sạn nằm ở ngọn đồi ngay rìa khu dân cư chính của thị trấn. Được xây dựng từ những năm 1990, khu nhà này bị đồn đại là có ma và là điểm "du lịch đen" nổi tiếng.

Sảnh khách sạn khá vắng vẻ, chỉ có nhân viên bảo vệ chào đón Marielle. Sau đó, nhân viên lễ tân xuất hiện, giao chìa khóa phòng cho cô. Giá phòng là 30 USD/đêm.

Cô cho biết khách sạn vắng lặng và khá tối. Cả tầng cô ở chỉ có 10 phòng, trong đó nhiều phòng đã bị chặn bằng thanh gỗ.

Phòng của Marielle nhìn qua không đến nỗi tệ, nhưng nhìn kỹ thì mọi thứ đều ở tình trạng xấu. Căn bếp gần như không thể sử dụng được.

Phòng ngủ cũng khá bẩn, với tường nhớp nháp và các cánh tủ long ra.

Ga trải giường và gương đầy vết bẩn, trong đó có những vệt như máu.

Nhà vệ sinh và nhà tắm được tách riêng, nhưng tối tăm và không sạch sẽ.

Ban công là nơi cô yêu thích nhất. Khung cảnh nhìn từ tầng 23 trong sương mù giống như một thế giới khác, siêu thực và bí ẩn.

Sáng hôm sau, khi sương tan, Marielle bất ngờ khi cảnh nhìn từ đây khá đẹp, với con đường uốn lượn dọc triền núi.

Trong suốt thời gian ở đây, cô chỉ thấy 2-3 người khách, và không gặp bất cứ hiện tượng kỳ bí nào như lời đồn đại. Cô đánh giá nơi đây có giá khá rẻ ở một khu du lịch, với tầm nhìn tuyệt vời, nhưng không dành cho những người yếu bóng vía.

An Ngọc

Theo Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-o-mot-minh-trong-khach-san-ma-am-tai-malaysia-post1317413.html