Cô gái đồng ý ngủ 1 đêm với đại gia để có 10 triệu

Ban đầu, Vy cứ nghĩ bị anh ta lừa, đại gia mà trong người không có đến 10 triệu. Nhưng sáng hôm sau, khi thấy tin nhắn báo số tiền vừa được chuyển vào thì Vy sốc ngất...

Mấy ngày nay trời mưa bão, Vy vừa nghe tin mẹ ở quê bị ngã gãy chân phải vào bệnh viện thì vội vã chạy về. Cô lao ra đường vừa chạy vừa khóc nhưng trời giông gió không có xe về quê, Vy cứ đi lững thững dưới mưa khóc ròng.

Đúng lúc đó, có tiếng còi xe inh ỏi từ đằng sau, Vy quay người lại thì thấy người lái xe trẻ tuổi ngó ra:

-Này, cô muốn chết à?

Vy không nói không rằng đi dẹp vào 1 bên nhưng vẫn đầu trần đội mưa, bỗng nhiên người trên xe bước xuống lôi cô lên, Vy giật mình hét lên:

-Anh làm gì vậy? Anh là ai?

Người đàn ông kia liền lấy cho Vy 1 chiếc khăn rồi nói:

-Thất tình hay sao mà dầm mưa thế này, cô định tự tử à? Có chết thì cũng đừng chết trước cửa nhà tôi.

Vy thẫn thờ nhìn về trước mặt thấy ngôi biệt thự nơi cô vừa đứng:

-Đó là nhà anh sao?

Người đàn ông kia gật đầu, nhưng Vy chưa kịp nói gì thì có điện thoại của cô hàng xóm ở quê gọi lên:

-Bac sĩ nói chân mẹ cháu có thể bị hoại tử, phải làm phẫu thuật cắt gấp nhưng ở quê không đủ tiền, cháu mang tiền về được không?

Lương công nhân mới đi làm như Vy thì làm gì có tiền tiết kiệm, cô nghĩ đến mẹ rồi bật khóc như mưa trong khi người bên cạnh luôn miệng hỏi có chuyện gì thì Vy túm lấy áo anh ta rồi năn nỉ:

-Anh có nhiều tiền lắm đúng không? Anh..có thể cho tôi vay 10 triệu không?

Người kia ngạc nhiên nói:

-Tôi không có thói quen cho người lạ vay tiền, định dở trò với tôi à?

Vy bấu chặt 2 tay rồi bỗng nhiên cô nói:

-Hay tôi ngủ với anh 1 đêm anh cho tôi 10 triệu được không? Tôi cũng không muốn mắc nợ anh.

Người kia sửng sốt nhìn Vy 1 lượt từ đầu đến cuối rồi đột ngột lái xe vào nhà luôn. Vừa đóng cửa phòng, anh ta đã lột sạch đồ ra rồi đè Vy lên giường làm mấy hiệp liên tiếp.

Nhưng sau khi Vy luồng cuồng bò dậy mặc lại quần áo thì anh cầm tay cô nói:

-Để tôi đưa cô về quê, giờ này làm gì còn xe.

Bất đắc dĩ, Vy phải gật đầu. Sau khi chờ Vy làm thủ tục và nộp tiền phẫu thuật xong, chàng trai kia nói:

-Tôi chỉ có 5 triệu tiền mặt ở đây, cô đưa số tài khoản và số điện thoại đây tôi sẽ chuyển nốt số còn lại cho cô vào sớm mai.

Ban đầu, Vy cứ nghĩ bị anh ta lừa, đại gia mà trong người không có đến 10 triệu. Nhưng sáng hôm sau, khi thấy tin nhắn báo số tiền vừa được chuyển vào thì Vy sốc ngất:

(Ảnh minh họa)

-Một…trăm..triệu ư? Anh ta…chuyển nhầm cho ai à?

Thấy vậy, Vy liền gọi điện cho anh ta nhưng nhận được câu trả lời:

-Mẹ cô cũng ổn định rồi nhỉ? Thế cô rút hết tiền rồi nhanh chóng mang lên thành phố trả lại số thừa cho tôi.

Vy thật thà làm theo ôm bịch tiền đi cả đoạn đường mà run lẩy bẩy vì sợ mất. Vừa đến nơi đã thấy anh ta đứng trước cửa, Vy đẩy túi tiền vào tay anh:

-Đây, anh hành hạ tôi khốn khổ thế này, trả anh.

Nói rồi cô định quay đi nhưng bất ngờ người đàn ông kia kéo cô vào nhà rồi ghé sát tai nói :

-Anh ứng trước cho em đấy!

Vy nóng ran cả người ú ớ:

-Cái..gì? Ứng trước á?

Anh ta gật đầu:

-Ừ, từ nay tối nào cũng đến nhé, trả hết 9 lần nữa thì thôi.

Vy đẩy anh ta ra rồi quát lớn:

-Chắc anh hiểu lầm rồi, tôi đâu phải cave, chỉ là bất đắc dĩ nên tôi mới làm thế, xin lỗi anh tôi không phục vụ anh những lần sau được nữa.

Anh chàng kia kéo tay Vy rồi cười:

-Anh đùa thôi, hôm qua anh thấy máu trinh rồi, còn trinh sao không bảo mà lại bán rẻ thế. Giờ anh cướp mất đời con gái của em rồi, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm. 100 triệu đó là đền bù cho em, cũng như là tặng mẹ em để bồi bổ thuốc thang. Anh còn muốn đền cả đời anh cho em có được không?

Vy nghe vậy nhướn mày lạ lẫm, không hiểu anh ta đang có ý gì đây? Không lẽ anh đại gia đó sau 1 đêm đã yêu Vy rồi?

Bình An/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/co-gai-dong-y-ngu-1-dem-voi-dai-gia-de-co-10-trieu-243295/