Cô bé mũm mĩm nhất quyết đòi ti ba

Chị Đài Trang cho biết đây là sở thích đặc biệt của con gái chị, bé Sunny, vừa tròn một tuổi.

Bắt gặp tình huống Sunny đòi ti ba, chị Đài Trang, sống tại Đà Nẵng, vừa cười vừa tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hài hước của con. Bé Sunny, con gái chị Đài Trang, tên thật là Khánh My. Bé vừa được ba mẹ tổ chức lễ thôi nôi ngày 17/10 vừa qua. Người mẹ trẻ tiết lộ, Sunny là bé gái nhưng tinh nghịch giống con trai. Bé hiếu động, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Để có được bộ ảnh kỷ niệm tròn một tuổi cho con gái, chị và ông xã rất vất vả mới dụ được bé ngồi tạo dáng. Ống kính của nhiếp ảnh gia ghi lại được khoảnh khắc Sunny òa khóc vì ba mẹ không cho chạy nhảy.

Sunny mếu máo vì bị ba mẹ dụ ngồi yên chụp ảnh.

Sunny là em bé háu ăn, thấy gì lạ là bỏ ngay vào miệng. Mỗi ngày, chị Đài Trang cho con gái ăn 4 bữa cháo. Sunny chỉ mê cháo nguyên hạt chứ không thích uống sữa hay ăn cháo bột. Khi nấu cháo cho con, chị Đài Trang thường bỏ thêm các loại đậu để bổ sung chất xơ. Chị tích cực cho Sunny ăn hạt sen để bé ngủ ngon giấc. Hiện tại, Sunny nặng 12 kg. Bé luôn tự giác ăn hết khẩu phần của mình khi đến bữa mà không cần ba mẹ hay ông bà dỗ dành.

Chị Đài Trang khuyến khich con gái vận động để bé bụ bẫm mà vẫn cứng cáp, nhanh nhẹn. Sunny thích leo cầu thang. Bé hay leo từ tầng một lên tầng ba rồi leo xuống. Những ngày thời tiết ấm áp, chị Trang cho con gái bơi trong bể bơi bằng phao. Sunny không sợ nước nên bé khoái chí đạp tung tóe khi vừa được mẹ đặt vào bể. Thần tượng của bé Sunny là người thể hiện ca khúc Gangnam style, chàng béo Psy. Mỗi khi giọng hát của Psy vang lên, Sunny rất thích thú. Bé cười tít, vỗ tay rồi hào hứng nhảy theo.

Người mẹ Đà Nẵng tâm sự, mang thai và sinh Sunny là hành trình nhiều thử thách. Khi thai nhi được 2 tháng, chị mới biết mình có bầu. Lúc đó, chị Đài Trang sốt tới 40 độ. Ba ngày liên tiếp, chị phải nằm theo dõi trong bệnh viện. Lúc bác sĩ đo nhịp tim của Sunny và khuyên cả nhà chuẩn bị trước tâm lý cho điều không hay, người mẹ trẻ òa khóc. Những ngày sau đó, chị phải tiêm kháng sinh và nhiều loại thuốc để nỗ lực giữ em bé. Cuối thai kỳ, chị Đài Trang bị mẩn ngứa khắp người, thắt lưng đau ê ẩm. Đủ 9 tháng 10 ngày mà không thấy dấu hiệu chuyển dạ, chị quyết định sinh mổ. Sunny chào đời nặng 3,2 kg. Thấy con gái khỏe mạnh, lành lặn, chị Đài Trang một lần nữa lại òa khóc như đứa trẻ.

Xem thêm: Những biểu cảm ngộ nghĩnh trong bộ ảnh mừng thôi nôi của bé Sunny

Bố mẹ có video ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé, mời gửi về địa chỉ giadinh@ngoisao.net . Vui lòng để lại Số điện thoại, Facebook liên lạc trong thư!

Lam Trà
Ảnh: NVCC

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/co-be-mum-mim-khien-me-phi-cuoi-vi-nhat-quyet-doi-ti-ba-3657599.html